Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2022] Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng tu Lý Linh (hóa danh) đã nhiều năm không gặp ghé thăm tôi. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ khi gặp lại nhau và cao hứng hoài niệm về quá khứ.

Tôi hỏi thăm về em trai Lý Siêu (hóa danh) của cô ấy, người mà 20 năm trước đã có sự phục hồi sức khỏe một cách thần kỳ.

Linh không cầm nổi nước mắt khi nhớ lại kỳ tích của Lý Siêu.

Năm 2002, Lý Siêu lên cơn đau bụng dữ dội. Sau một lần đến bệnh viện thăm khám, anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy.

Tin này đến như sét đánh ngang tai đối với chàng trai trẻ mới chỉ ngoài 30 tuổi này. Anh ấy sống ở vùng nông thôn với gia cảnh nghèo túng, cùng với bố mẹ già yếu nay ốm mai đau. Anh còn có hai đứa con nhỏ, một đứa lên năm và một đứa bảy tuổi.

Tình trạng của Siêu cần phải phẫu thuật, vì vậy bạn bè và người thân đã quyên góp tiền để chi trả cho ca phẫu thuật đó.

Bác sĩ Lưu, bác sĩ phẫu thuật chính phụ trách ca phẫu thuật cho Siêu, là một bác sĩ chuyên môn nổi tiếng ở trong vùng. Nhưng khi tiến hành mổ cho Siêu, các thành viên của phẫu thuật đều sững sờ: các khối u mọc tràn lan khắp khoang bụng của anh ấy và đã di căn đến gan và túi mật. Các bác sĩ không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn khối u. Bác sĩ Lưu đành hủy bỏ ca phẫu thuật và khâu vết mổ lại cho Siêu.

Trong khi đó, bạn bè và người thân của Siêu đang đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Họ đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ấy được đưa trở ra nhanh chóng vì nghĩ rằng ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi.

Tuy nhiên, bác sĩ Lưu đã kéo vợ của Siêu sang một bên và kể cho cô nghe những gì diễn ra trong phòng mổ. Ông ấy đề nghị cô cho chồng mình xuất viện và để anh ấy về nhà tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, vì anh ấy chỉ còn nhiều nhất là ba tháng.

Cô bạn Lý Linh của tôi gợi ý cho Siêu hãy thử luyện Pháp Luân Đại Pháp, đó có thể là hy vọng sống duy nhất còn lại. Từ sự chuyển biến của Lý Linh sau khi bước vào tu luyện, Siêu biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh đã chứng kiến chị gái mình biến đổi từ một người nóng tính thành một người ôn hòa, đồng thời tất cả bệnh tật của cô đều biến mất. Nhìn cô cứ như thể đang lão hóa ngược – cô ấy trở nên khỏe mạnh và trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Lý Siêu quyết định học luyện Pháp Luân Đại Pháp và phó thác vận mệnh của mình cho Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp định đoạt.

Kể từ khi Đại Pháp bị bức hại tàn bạo, các sách Pháp Luân Đại Pháp trở nên rất hiếm hoi. Nhóm học Pháp của Linh chỉ có một cuốn sách Chuyển Pháp Luân để truyền tay nhau đọc, nhưng họ không ngần ngại tặng cuốn sách quý giá của mình cho Siêu.

Chỉ trong hai tháng tu luyện Đại Pháp, Siêu đã hồi phục một cách thần kỳ và có một sinh mạng mới. Khuôn mặt anh trông rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Anh cũng đi làm trở lại để phụ giúp gia đình.

Vợ của Siêu chưa yên tâm 100% về sự phục hồi của anh ấy và yêu cầu anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Anh ấy quay lại bệnh viện cũ và được xác nhận rằng anh ấy không mắc ung thư.

Bác sĩ Lưu vô cùng sửng sốt khi thấy người đứng trước mắt mình là một người đàn ông khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Ông không thốt nên lời. Rồi ông lẩm bẩm: “Không thể nào! Bệnh tình của cậu ấy là thật và tất cả chúng tôi ở đó đều tận mắt chứng kiến. Chẩn đoán không sai được“.

Bác sĩ Lưu hứng khởi gọi các đồng nghiệp của mình tới: “Hãy đến đây mà xem phép màu này!”

Lý Siêu giờ đã hơn 50 tuổi và đang làm việc ở miền nam Trung Quốc. Hai người con của anh ấy cũng đã trưởng thành.

Một sinh mạng đã được cứu sống và theo đó là cả một gia đình được cứu vãn – minh chứng cho sự từ bi vô lượng của Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/23/449889.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/23/204433.html

Đăng ngày 16-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share