Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2007] Rất nhiều người nghĩ rằng sức mạnh và phú quý là điều quan trọng nhất, và với Trung Quốc, thì sức mạnh quân sự, công an, hệ thống nhà tù, và giàu có về tài nguyên, là một trong những quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào những gì Pháp Luân Công đạt được trong mười lăm năm qua, đặc biệt là trong vòng tám năm qua, chống lại chính sách bức hại tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ), và những đệ tử của họ đã chứng tỏ với thực tế rằng, Chân, Thiện, Nhẫn là một thế lực mạnh vô song.

Mỗi một đệ tử Pháp Luân Công những người đã sống thoát sau những khảo nghiệm nặng nề nhất trong những năm qua, trong khi vẫn giương cao lòng thành tín với Chân, Thiện, Nhẫn, đã hiểu được một sự thật như thế: Tất cả những gì trên thế giới, bao gồm những gì có vẻ như vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất khi mới nhìn vào, thật sự thì chúng rất yếu và tạm bợ. Chỉ có Chân, Thiện, Nhẫn mới vĩnh hằng, vô song và sáng lạng nhất.

Mười lăm năm sau khi Pháp Luân Công được phổ truyền trong công chúng, và đặc biệt tám năm sau khi chính sách bức hại tàn độc của ÐCSTQ, mọi người đều kinh ngạc rằng Pháp Luân Công vẫn tồn tại và càng ngày càng mạnh hơn. Chân, Thiện, Nhẫn thật sự vĩ đại! Chân, Thiện, Nhẫn đã khuất phục được thế lực to lớn nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử! Chân, Thiện, Nhẫn đã chiến thắng được những kẻ mọi rợ nhất trên thế giới!

Ðây là một trong những bài học có giá trị nhất mà Pháp Luân Công đã dạy cho nhân loại trong mười lăm năm qua. Cuối cùng, mọi người đã bắt đầu suy nghĩ lại những giá trị của thế gian và lịch sử của nó. Họ bắt đầu nghĩ đến giá trị của đạo đức, cũng như hiểu chính về họ. Ðây là một phước lành lớn nhất cho nhân loại!

Con người không còn sợ về sự tàn bạo và độc tài, rất nhiều người tin tưởng rằng con người sẽ thắng tà ác và tàn ác!

Nhân dân Trung Quốc bắt đầu nghĩ rằng làm sao mà ÐCSTQ tàn bạo lại có thể tan rã trước một thế lực hết sức ôn hoà thay vì thêm một cuộc cách mạng đẫm máu nữa.
Tất cả các thiện nhân, yêu hoà bình đã thấy rõ sự hùng tráng của Chân, Thiện, Nhẫn rất rõ ráng, và tràn đầy lòng tin, lòng can đảm trong khi chống lại thế lực tàn ác và man rợ.

Rất nhiều người đã hiểu và kính trọng các đệ tử Đại Pháp, những người đã chứng tỏ nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn trong khi họ đang được khuyến khích bởi các đệ tử khác trên toàn thế giới.

Nếu bạn nói về lực lượng quân sự và sự giàu có, Pháp Luân Công không thể sánh bằng với ÐCSTQ tà ác về bất cứ mặt nào. ÐCSTQ điều khiển quân đội, tất cả lực lượng công an, nhà tù, hệ thống pháp luật, tất cả bộ máy tuyên truyền, dư luận và tài nguyên của một quốc gia. Với lối cai trị độc tài, ÐCSTQ điều khiển tất cả mọi thứ trong quốc gia to tát này dưới ngón tay của chúng, và tất cả mọi người, ai ai cũng sợ lối giết người không gớm tay, rùng rợn, và sẽ dùng mọi phương tiện để nắm giữ quyền hành. Chưa bao giờ trong lịch sử có một triều đại như thế.

Ðể so sánh, Pháp Luân Công không có bất cứ các thứ đó. Pháp Luân Công không có lực lượng vũ trang. Pháp Luân Công không có tiền bạc, cũng không nhận bất cứ quà tặng của ai. Rất nhiều người đã thấy rằng sau mười lăm năm khổ nạn, Pháp Luân Công không yếu đi, mà cũng không ít đi. Nhìn thật kỹ, mọi người đều biết rằng Pháp Luân Công là một cộng đồng mạnh nhất trên thế giới. Pháp Luân Công đã chịu đựng tám năm của một chính sách bức hại tàn độc nhất trên thế giới mà vẫn không bị thụt lùi, thậm chí còn phát triển và càng nhiều người tu luyện! Ðây là điều mà các nhóm khác không thể đạt được.

Trên bề mặt, bọn ÐCSTQ tà ác dường như kiếm được ưu thế trong chốc lát. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào lịch sử, bạn sẽ thấy rằng ÐCSTQ thực sự vô vọng và yếu kém. Thật ra nó không đạt được điều gì cả. Tất cả những gì mà nó đạt được là sự tàn bạo và tra tấn cùng với những trò lừa mị, không đến đâu cả. Chúng không khác gì những đám mây đen để lại chút bóng tối, rồi biến mất. Không có một chút danh dự nào dành cho ÐCSTQ trong lịch sử. Không cần biết nó có uy lực đến đâu, nó không làm gì được cả. Càng ngày càng nhiều người hiểu rõ về điều này.

Pháp Luân Công đang trên đà càng ngày càng đông người tu luyện và ủng hộ, trong khi ÐCSTQ độc tài cai trị toàn Trung Quốc. Sau khi chính sách bức hại bằt đầu vào năm 1999, Pháp Luân Công vẫn tồn tại và lớn mạnh hơn vì chính sách bức hại đó. Lịch sử của Pháp Luân Công làm một lịch sử của Chân, Thiện, Nhẫn trong thế gian này.

ÐCSTQ tà ác không tài nào gây ra tổn thất nặng nề cho Pháp Luân Công. Không biết bao nhiêu thủ đoạn nó đã sử dụng, trên toàn bộ, nó không có ảnh hưởng nào có. Dường như ÐCSTQ đã tung quả đấm vào tấm màn vải. Tấm màn cứ chùng xuống rồi lại căng lên. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người nay mới hiểu ra rằng, đó là ÐCSTQ càng tung ra nhiều quả đấm, thì chính những quả đấm này là sợi giây thòng lọng trói buộc cổ của nó và sự tan rã là điều nó không thể tránh khỏi.
Trong không gian bao la giữa trời và đất trong vũ trụ này, lòng từ bi sẽ tồn tại mãi mãi. Tất cả chúng ta hãy nhớ lấy điều này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/1/157867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/13/87641.html

Đăng ngày 28-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share