Nhìn lại cuộc Thỉnh nguyện 25 tháng Tư tám năm trước

Bài viết của Shu Jing

[MINH HUỆ 25-4-2007] Cuộc thỉnh nguyện “Ngày 25 tháng Tư”, 1999 là một công trạng lớn của các đệ tử Pháp Luân Công, khi họ giảng rõ sự thật cho chính phủ một cách ôn hoà và lý lẽ. Đó là một sự biểu lộ sự quảng đại của các đệ tử Đại Pháp về sự đại lượng, và đầy Chân, Thiện, Nhẫn. Nó ghi lại một dấu tích lịch sử trong cuộc chiến giữa thiện và ác tại thiên đường và ngay trên địa giới, và đó là một sự biểu lộ sự huy hoàng của sự thật muôn đời của vũ trụ – Chân, Thiện, Nhẫn.
Sự bắt đầu của Con đường Trung chính đang hồi sinh.

Cuộc hành trình rực rỡ của lịch sử nhân loại kéo dài trong nhiều thiên niên qua. Thế giới loài người hôm nay đầy rẫy tội lỗi và lừa dối, với đạo đức suy đồi thảm hại, và sự ô nhiễm, hư hoại về tâm linh. Ai có thể đánh thức được thiện tâm của nhân loại khi nó đã bị ngủ quên trong hàng ngàn năm qua? Ai có thể cứu độ được thế gian đã đánh mất tất cả sự thuần khiết và bản chất thật thà của nó?

Năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí bắt đầu phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp. Thế gian đã sắp xếp cho Sư phụ phổ truyền Đại Pháp và thực hiện Chính Pháp. “Chân, Thiện, Nhẫn”, nguyên lý căn bản của Pháp Luân Đại Pháp, giống như dòng suối mát đưa những giọt nước trong lành để thanh lọc tâm thức con người và phát sinh lòng từ bi nguyên thuỷ đã chôn vùi từ trong đó. Bỏ đi lòng ích kỷ và nghĩ đến người khác trước, trở thành một người tốt, và càng cố gắng trở thành tốt hơn… bằng cách theo đúng nguyên lý này, con người có thể tìm được con đường để tìm lại bản nguyên của mình.

Hoàn toàn làm ngơ thực tế là hàng triệu người đã hưởng nhiều phúc lợi về tinh thần, tâm linh và thể xác từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và sự nâng cao đạo đức cá nhân họ, đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác đã quyết định triệt hạ Pháp Luân Đại Pháp, và đã dựng nên, nguỵ tạo bằng chứng để đàn áp Pháp Luân Công trong vòng mấy năm. He Zuoxiu, một tên tự xưng là khoa học gia, nguỵ tạo, viết lên những bài viết để phỉ báng Đại Pháp, mà sau đó dẫn đến trường hợp Thiên Tân (Thiên Tân), khi công an bắt bớ bất hợp pháp hàng chục đệ tử Pháp Luân Công. Từ sự kiện này, chúng ta biết rằng ĐCSTQ tà ác kia đã có lòng ganh, thù với Pháp Luân Đại Pháp.
Ngày 25 tháng Tư, 1999 là ngày mà các đệ tử Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hoà tại Văn phòng thỉnh nguyện Quốc gia. Yêu cầu của họ rất đơn giản:
1) Thả những đệ tử Pháp Luân Công đã bị bắt tại Thiên Tân (Thiên Tân);
2) Cho các đệ tử Pháp Luân Công có được một môi trường tu luyện tự do;
3) Cho phép được phát hành các sách vở về Pháp Luân Công.

Đây chỉ là những yêu cầu rất căn bản của quyền làm người.

Vì Văn phòng thỉnh nguyện Quốc gia nằm gần Trung Nam Hải (là nơi các vị lãnh đạo sống), và rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công tham gia vào cuộc thỉnh nguyện, công an đưa các đệ tử đứng dọc theo lề đường bên ngoài Trung Nam Hải. Đàn ông và phụ nữ, già và trẻ, tất cả các đệ tử Pháp Luân Công, những ai có thể đi để thỉnh nguyện và hợp tác hoàn toàn với công an, và họ đứng theo hàng rất trật tự, ngăn nắp. Họ rất ôn hoà, không cầm cờ, biểu ngữ, hay la hét. Họ rất hiền lành, tử tế với công an. Thủ tướng Chu Dung Cơ (Chu Dung Cơ) gặp gỡ họ và đồng ý với họ ba điều mà họ yêu cầu. Sau cuộc họp, lúc 9 giờ tối hôm đó, các đệ tử Pháp Luân Công rời khỏi địa điểm một cách ôn hoà. Sau khi rời khỏi, không có một tờ giấy, rác rưởi nào nằm trên đường – toàn bộ rất sạch sẽ. Một viên công an xúc động vì sự tử tế, lịch sự của các đệ tử Pháp Luân Công, nói “Đây chính là đạo đức thật”.

Cuộc thỉnh nguyện 25 tháng Tư bởi các đệ tử Pháp Luân Công thể hiện hoàn toàn lòng từ bi. Sự cư xử của họ được dư luận thế giới ca ngợi. Các đệ tử Pháp Luân Công biểu lộ đúng đắn nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” là nguyên lý căn bản của Pháp Luân Đại Pháp. Dường như đó là niềm hy vọng lớn lao cho dân tộc Trung Hoa.
“Chân, Thiện, Nhẫn” nguyên lý bất biến của Vũ trụ.

Sự ôn hoà, nhẫn nhục của cuộc thỉnh nguyện 25 tháng Tư và tư cách của các đệ tử Pháp Luân Công làm cho các tên lãnh đạo tà ác của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân ganh ghét, sợ hãi và giận dữ. Giang Trạch Dân mạ lỵ cuộc thỉnh nguyện ôn hoà của các đệ tử Pháp Luân Công, gọi đó là “Bao vây Trung Nam Hải”. Ngay sau đó, Giang Trạch Dân và các tên đồng loã phát động một chính sách bức hại Pháp Luân Công dã man chưa từng thấy.

Trong suốt tám năm bị khủng bố, bức hại dã man, đối đầu với thủ đoạn lừa dối của ĐCSTQ, và các mưu kế thâm độc chưa từng thấy — từ cổ chí kim, tại Trung Quốc cũng như tại ngoại quốc (các phương pháp tra tấn, giật điện, mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống), các đệ tử Pháp Luân Công vẫn chưa bao giờ thoái chí, hay từ bỏ ý nguyện cao cả là cứu độ hết thảy chúng sinh của họ. Họ vẫn theo đúng nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” và giảng rõ sự thật với chúng sinh bằng lòng từ bi và thiện tâm của họ. Họ an nhiên đến Thiên an môn để giăng biểu ngữ. Họ can đảm phát thanh, phát hình các tài liệu về Pháp Luân Công tại nhiều địa phương. Họ dựng nên các địa điểm in tài liệu khắp nơi, tham gia các cuộc diễn hành tại hải ngoại, và thỉnh nguyện ôn hoà trước toà đại sứ, lãnh sự quán của Trung Quốc trên thế giới. Họ giảng rõ sự thật cho các chính phủ, trường học và tại các địa phương. Họ phổ truyền rộng rãi Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc và phát động phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thái độ ôn hoà của các đệ tử Pháp Luân Công biểu hiện tính Chân, Thiện, Nhẫn và sự rực rỡ, đẹp đẽ của Pháp Luân Công.

Sự thành thật của các đệ tử Pháp Luân Công rửa sạch những hiểu lầm của nhân gian, những người đã bị ĐCSTQ lừa dối. Lòng từ bi của các đệ tử Pháp Luân Công thức tỉnh lương tâm nhân loại. Lòng đại nhẫn của các đệ tử Pháp Luân Công thôi thúc họ cứu độ chúng sinh mà không nghĩ đến ngay bản thân mình. Các đệ tử Pháp Luân Công đã gánh chịu tất cả khổ nạn chưa bao giờ có trong suốt tám năm qua từ khi chính sách bức hại Pháp Luân Công bắt đầu.

Mục đích của ngày tưởng nhớ thỉnh nguyện 25 tháng Tư là để làm sáng tỏ bản chất tà ác của ĐCSTQ và giúp chúng sinh, nhân gian phân biệt được thiện và ác, với một tâm thanh tỉnh để có được một tương lai sáng lạng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/25/153475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/28/84988.html

Đăng ngày 02-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share