Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2022] Ngày 12 tháng 6 năm 2018, ông Lý Phúc Bân ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc bị kết án 6 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản nhắm đến từ năm 1999. Ông đã được thả khỏi Nhà tù Lan Châu vào ngày 3 tháng 9 năm 2022 sau khi chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo, bao gồm bị ép ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ nhiều giờ tiên tục và bị đánh đập tàn bạo, dẫn đến bị cao huyết áp và lượng đường trong máu tăng cao.

Bị bắt giữ và kết án

Ông Lý (71 tuổi) là một công nhân về hưu. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và nhiều căn bệnh của ông như loét dạ dày, thoát vị đĩa đệm và viêm khớp đã biến mất chỉ trong vòng ba tháng sau khi tu luyện. Ông không còn nóng tính nữa và trở thành một người vui vẻ, cởi mở và tốt bụng.

Ông nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ vợ bị liệt khi vợ ông là bà Trịnh Thứ bận công tác. Ông đối xử với mẹ vợ như mẹ ruột và giúp bà thay quần áo và mang giày. Ông cũng nấu ăn và cho bà ăn, hướng dẫn bà cách tập các bài công pháp Pháp Luân Công. Bà Trịnh khen ngợi và cảm kích ông vì đã chăm sóc tốt cho mẹ bà, giúp bà cụ không cần dùng nạng nữa. Sau đó bà Trịnh cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 3 tháng 9 năm 2016, hàng chục cảnh sát ở Công an quận Thành Quan, Đồn Công an Bạch Ngân Lộ, Đồn Công an Trương Dịch Lộ, Đồn Công an thôn mới Đoàn Kết đã gõ cửa nhà ông Lý. Khi ông từ chối mở cửa, họ đã phá cửa và dùng một chiếc búa cầm tay, khoan thép và đục để cạy cửa. Không còn sự lựa chọn nào khác, ông Lý đành phải mở cửa cho họ.

Công an xông vào và còng tay vợ chồng ông Lý. Họ lục soát nhà và lấy đi máy tính, máy in, máy cán màng, máy cắt giấy, máy đóng sách, giấy in, phim nhựa, sách Pháp Luân Công và 7.200 nhân dân tệ. Họ cũng lục soát tủ nhà bếp, tủ lạnh và máy giặt.

Hai tiếng sau, cảnh sát đưa hai người đến bệnh viện để thu thập mẫu DNA và mẫu máu. Họ từ chối hợp tác và đã bị cảnh sát đấm đá vào người. Cảnh sát cưỡng chế lấy máu của họ nhưng không thể tìm thấy mạch máu. Hành vi bạo lực này của cảnh sát chỉ dừng lại sau khi lấy máu xong. Bà Trịnh bị ngất đi nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục kéo lê bà đi để kiểm tra sức khoẻ.

Sau đó họ bị đưa đến Đồn Công an thôn mới Đoàn Kết. Ông Lý bị nhốt trong phòng thẩm vấn và bị còng tay. Ngày hôm sau họ bị chuyển đến Trại tạm giam Số 3 thành phố Lan Châu.

Huyết áp của ông Lý tăng đến mức nguy hiểm sau vụ bắt giữ. Mặc dù trại tạm giam đã từ chối nhận ông, nhưng cảnh sát vẫn cố tìm mọi cách ép trại phải tiếp nhận ông.

Huyết áp của ông Lý tiếp tục tăng do bị giam giữ và thẩm vấn liên tục trong trại tạm giam. Có lúc máy đo huyết áp không thể đo được huyết áp của ông vì đã vượt ngưỡng mức thiết kế của máy.

Tháng 8 năm 2017, ông Lý bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để vu khống các học viên Pháp Luân Công và ông đã kháng cáo 1 tháng sau đó. Thẩm phán chủ tọa là Uông Hải Bân đã ngăn ông đọc bản tự biện hộ và ra lệnh cho ông nộp một bản sao. Ông đã không nộp.

Sau đó thẩm phán Uông đã kết án ông Lý 6 năm tù. Đây là lần thứ hai ông Lý bị kết án. Trước đó ông từng bị kết án 8 năm tù vào năm 2004 và cũng bị tra tấn trong Nhà tù Lan Châu bởi các lính canh và tù nhân, khiến huyết áp của ông tăng cao.

Bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ 10 giờ mỗi ngày

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, ông Lý bị chuyển đế Nhà tù Lan Châu và bị giam ở khu 9.

Khu 9 là nơi tra tấn các học viên Pháp Luân Công tàn bạo nhất trong nhà tù. Ngay khi ông Lý đến, sáu tù nhân đã được giao nhiệm vụ giám sát ông. Khi ông cố luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, tù nhân đã cưỡng chế ông mặc một chiếc áo bó và siết chặt nó đến khi ông khó thở và không thể cử động.

Sau khi phát hiện ông bị huyết áp rất cao sau một cuộc kiểm tra sức khoẻ, lính canh đã đè đầu ông xuống và cạy miệng ông để bức thực ông bằng thuốc. Sau đó, họ để ông nằm trên đất khoảng 5-6 tiếng rồi đưa cho ông một cái chăn rách và mang ông lên giường tầng trên. Ông rơi vào trạng thái mê man suốt cả đêm.

4aff63b31641420be1f2f25a3ceb5c37.jpg

Minh hoạ tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Sáng hôm sau, lính canh nhốt ông vào một căn phòng tối tăm và ẩm ướt có sáu người giám sát và ông phải xin phép mỗi khi đi vệ sinh. Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối ông phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ mà không được nói chuyện với bất kỳ ai hay cử động. Ông bị đánh đập khi từ chối học thuộc nội quy nhà tù. Hành vi ngược đãi này kéo dài trong 6 tháng.

Bị đánh đập và cưỡng bức lao động

Sau 6 tháng, một lính canh khét tiếng trong việc bức hại tù nhân đã được thăng chức lên trưởng khu 9 và ông Lý bị chuyển đến khu 1 vì tuổi cao.

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, khu 1 cũng có người quản lý mới. Chỉ đạo viên Vương Vỹ đã giao cho tù nhân hình sự bạo lực nhất là Mã Chí Cương giám sát và tra tấn ông Lý.

Nhiều tù nhân cũng tham gia giám sát ông Lý 24/24. Ông không được nói chuyện với người khác hay đi bất kỳ đâu mà không có sự giám sát. Ông bị bắt ngồi trên một ghế đẩu nhỏ và chỉ được uống ba cốc nước nhỏ, tổng cộng 150 gram nước mỗi ngày. Ông phải xin phép trước khi làm bất kỳ việc gì.

Có lần Mã tóm lấy ông Lý và đánh vào miệng ông sau khi ông nói chuyện với người khác khiến ông bị chảy máu miệng. Lính canh trực ca từ chối chữa trị cho ông mà thay vào đó lại chửi rủa ông vì không chùi sạch vết máu. Lính canh cũng chỉ đạo những người khác rời đi và không được bình luận gì. Hơn hai tháng sau vết thương của ông Lý mới lành và để lại một vết sẹo.

Tháng 7 năm 2019, khi ông Lý đang uống cạn chai nước thì Mã đánh ông từ phía sau bằng một hộp nhựa cứng. Ông ngã xuống và một hồi lâu vẫn không thể gượng dậy được. Mã đứng đằng sau và không cho ai giúp ông. Có người đã báo cáo việc này với lính canh, nhưng họ đã làm ngơ.

Một ngày khác, Mã đánh vào mặt ông Lý và đá ông. Mã túm lấy cổ áo ông và ấn người ông xuống. Một tù nhân khác tham gia cùng Mã đánh đập ông Lý. Một lính canh thấy và ngăn họ lại. Họ gọi ông Lý đến văn phòng của chỉ đạo viên và mắng mỏ vì không lau sạch vết máu trên mặt.

c0b9719e075c77c0706f211e09d41d17.jpg

Tranh vẽ minh hoạ tra tấn: Đánh đập

Cánh tay của ông Lý bị thương sau trận đánh đập. Ông không thể nâng hay nhấc bất kỳ thứ gì thậm chí là một bát cơm. Ông cũng gặp khó khăn khi tắm rửa hay giặt đồ. Tù nhân làm nhục ông và nhốt ông vào một phòng giam. Ông lại bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ đến khi các tù nhân quay về sau một ngày làm việc.

Vì Mã ngày càng hung hăng hơn khi đánh đập ông Lý, lính canh sau đó đã thay Mã bằng một tù nhân nước ngoài tên Vitaly. Giống với Mã, Vitaly cũng đánh đập và chửi mắng ông Lý mỗi ngày khi các lính canh hối thúc anh ta chuyển hoá ông Lý.

Vitaly cưỡng chế ông Lý chép lại các tài liệu có nội dung lăng mạ Pháp Luân Công. Khi ông Lý từ chối, ông bị đánh đập, bị phạt, không được dùng nhà vệ sinh. Sự tra tấn khiến huyết áp tâm thu của ông luôn ở mức 230 đến 280 mmHg (mức bình thường là không đến 120 mmHg). Nhưng họ vẫn tiếp tục tra tấn ông.

Ông cũng bị cưỡng bức lao động không công. Vì lượng đường trong máu tăng cao nên ông bị mất phần lớn thị lực dẫn đến làm việc chậm chạp. Tuy nhiên, lính canh vẫn bắt ông làm việc tăng ca đến tận 9 giờ tối, thậm chí là vào mùa đông trong môi trường nhà xưởng không có máy sưởi.

Hai chân ông Lý bị sưng phồng và đau đớn sau khi ngồi hơn 10 tiếng. Ông chỉ có thể đi lại chậm chạp từng bước nhưng lính canh đã lôi ông để buộc ông đi nhanh hơn khiến tim ông đập nhanh.

Dưới sự xúi giục của tù nhân chịu trách nhiệm chuyển hoá ông Lý, các tù nhân khác không dám thương hại ông hoặc lên tiếng cho ông. Nếu các tù nhân mắng chửi ông thì những người khác sẽ làm theo. Tù nhân bức thực ông khi ông ngất đi và thậm chí sắp xếp để ông làm ca đêm. Do bị huyết áp cao nên ông thường xuyên bị đau đầu và nằm trên sàn nhà nhưng các tù nhân vẫn ép ông làm việc.

Sự tra tấn khiến trí nhớ của ông Lý sụt giảm nghiêm trọng nhưng các lính canh không dừng việc bức hại ông. Vào tháng 7 năm 2020, nhà tù tăng cường bức hại các học viên, leo thang việc tẩy não và chuyển hoá các học viên.

Lính canh đã nhiều lần nói chuyện riêng với ông Lý để cố khiến ông từ bỏ đức tin. Khi ông từ chối, họ vồ lấy ông và đánh đập ông. Có người hăm doạ treo ông lên và đánh đập ông.

Nhiều năm tra tấn khiến huyết áp tâm thu của ông luôn ở mức 280 mmHg. Ông bị đường trong máu, đau ngực, chóng mặt và chân sưng phồng. Ở trong tù ông bị từ chối quyền thăm viếng của gia đình. Ông chỉ nói chuyện với họ được hai đến ba lần qua những cuộc gọi ngắn. Gia đình cũng không được gửi quần áo cho ông.

Khi ông được thả, ông đã ký lên tờ giấy chứng nhận phóng thích và viết rằng ông sẽ kiện những người đã bức hại mình. Các tù nhân đã lôi ông đến văn phòng và chửi mắng ông trong hơn hai tiếng. Họ cũng đe doạ ông từ bỏ ý định kiện họ.

Ông Lý được ra tù vào ngày 3 tháng 9 năm 2022.

Bài liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại không ngớt tại Trại tù Lan Châu ở tỉnh Cam Túc

Người vợ mãn hạn tù, người chồng vẫn đang thụ án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/25/451130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/14/204750.html

Đăng ngày 27-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share