Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2022] Ngày 2 tháng 3 năm 2021, khi đi từ nhà con trai ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải về quê nhà ở huyện Tiến Hiền, tỉnh Giang Tây để dự đám tang cha của mình, bà Lý Phương Lan (65 tuổi) đã bị bắt ở Ga xe lửa Tây Ninh sau khi an ninh ga tàu phát hiện các sách Pháp Luân Công ở trong túi xách của bà khi đang đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau 5 ngày bị tạm giam với cáo buộc “gây rối trật tự trị an”, bà Lý đã bị chuyển tới Trại tạm giam huyện Tiến Hiền ở quê nhà. Cảnh sát địa phương cũng lục soát nhà bà.

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên bà Lý đã bị Viện Kiểm sát quận Tây Hồ truy tố với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn nhằm kết tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc). Toà án quận Tây Hồ đã kết án bà 3 năm tù cùng khoản tiền phạt 20.00 nhân dân tệ vào đầu tháng 1 năm 2022. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vào ngày 9 tháng 2.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lý từng thường xuyên bị đau đầu dữ dội và điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của bà. May mắn thay, các triệu chứng của bà đã sớm biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997.

Ngày 22 tháng 7 năm 1999, hai ngày sau khi cuộc bức hại chính thức bắt đầu, chính quyền thị trấn nơi bà sinh sống bà đã triệu tập tất cả các học viên Pháp Luân Công địa phương đến toà nhà chính quyền để xem các video tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công.

Bí thư thị trấn là Ngô Thủy Hằng đã phỉ báng Pháp Luân Công và các học viên, tuyên bố rằng họ không được phép tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Khi thấy bà Lý đeo một huy hiệu Pháp Luân, Ngô bắt bà quỳ xuống và giơ hai tay lên. Sau đó ông ta hỏi bà có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà trả lời là có, ông ta rất tức giận và trói bà vào một cái cây để bà bị muỗi và các loại côn trùng khác đốt. Bà vô cùng ngứa ngáy nhưng không thể gãi được. Chỉ khi gia đình bà đến đồn công an lúc nửa đêm để yêu cầu thả bà, cảnh sát mới đến trụ sở chính quyền thị trấn và cởi trói cho bà, nhưng họ từ chối thả bà.

Ngày hôm sau, cảnh sát ra lệnh cho bà Lý và nhiều học viên khác viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi các học viên từ chối hợp tác, cảnh sát đã cắt tóc họ, chụp hình và đưa họ đến trại tạm giam huyện Tiến Hiền.

Tháng 1 năm 2000, bà Lý đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt ở Ga xe lửa Nam Xương. Vương Bỉnh Căn, trưởng Đồn Công an Lý Độ, đã lục soát nhà bà và giam bà ở trại tạm giam huyện Tiến Hiền.

Ngày 23 tháng 4 năm 2000, cán bộ địa phương Khương Tiết Văn đã đưa bà đến đồn công an và hỏi bà có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công không. Bà khẳng định rằng bà sẽ không từ bỏ tu luyện. Khương và những người khác đã đưa bà đến một bệnh viện tâm thần. Nhiều bác sỹ giữ chặt bà trên giường, ghì đầu và tứ chi của bà. Một người khác cạy miệng bà bằng một cây đũa và bức thực bà bằng thuốc không rõ nguồn gốc. Bà vùng vẫy hết mức có thể và gần như ngạt thở.

Các bác sỹ trói bà vào giường và tiếp tục tiêm và bức thực bà bằng thuốc không rõ nguồn gốc trong vài tuần sau đó. Bà ngủ thiếp đi sau khi bị tiêm vào buổi sáng và thức giấc khi trời đã tối.

Do bị ép dùng thuốc độc nên tinh thần bà thường không minh mẫn. Đầu bà đau như bị nứt ra và lưỡi bị tê bì khiến bà rất khó khăn để nói thành tiếng. Hai mắt bà đờ đẫn và tóc bà bắt đầu rụng.

Sau khi được thả vào ngày 25 tháng 5 năm 2000, bà vẫn nằm liệt giường trong nhiều tháng. Bà thường cảm thấy cổ và ngực bị kéo ra ngoài và thân thể rã rời. Thông qua luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, bà đã dần hồi phục nhưng có lúc đầu vẫn đau như búa bổ và tinh thần không còn minh mẫn như trước.

Tháng 10 năm 2000, bà lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt ở ga xe lửa địa phương và bị đưa đến trại tạm giam.

Ngày 26 tháng 1 năm 2001, cảnh sát địa phương lại bắt bà khi bà đang thăm cha mẹ mình. Bà bị kết án 3 năm cưỡng bức lao động. Năm đầu tiên bà ở trong Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Nam Xương và 2 năm còn lại ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây. Ở cả hai nơi đó bà đều bị các lính canh tra tấn, biệt giam, bắt đứng trong thời gian dài khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 22 tháng 7 năm 2012, cảnh sát lại bắt giữ bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và 200 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Bà bị kết án 1,5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/8/451659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/11/204706.html

Đăng ngày 24-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share