Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2021] Sau ba năm thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Trịnh Thứ đã được thả vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. Chồng bà, ông Lý Phúc Bân vẫn còn thụ án ba năm nữa vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trịnh, 64 tuổi, nguyên cán bộ Sở Tài nguyên Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Ông Lý, 70 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu của Công ty Thực phẩm Đông Cương ở Lan Châu.

Trước khi ông Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1997, ông đã mắc nhiều căn bệnh, bao gồm viêm loét dạ dày, thoát vị đĩa đệm và viêm khớp dạng thấp, khiến ông phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày.

Sau khi chứng kiến ​​việc tu luyện Pháp Luân Công nhanh chóng giúp ông Lý phục hồi sức khỏe, bà Trịnh cũng bắt đầu tu luyện.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Lý đã đến Bắc Kinh hai lần để thỉnh nguyện quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cả hai lần ông đều bị bắt. Trước lần kết án gần đây nhất, ông đã phải ngồi tù tám năm và bị tra tấn vì kiên định đức tin của mình.

Bị bắt và giam giữ

Một nhóm cảnh sát đã gõ cửa nhà của đôi vợ chồng và dùng một vật cứng để cạy phá cửa trong 20 phút vào khoảng 2 giờ chiều ngày 3 tháng 9 năm 2016. Các cảnh sát đã xông vào khi ông Lý ra mở cửa. Một trong những cảnh sát đó chĩa súng vào đầu bà Trịnh trong khi còng tay bà và ông Lý vào ghế.

Sau khi cảnh sát đưa hai vợ chồng đến đồn công an địa phương, họ quay trở lại và lục soát nhà khi không có ai ở nhà.

2012-7-12-cmh-torture-drawing-02.jpg

Tranh minh họa phương thức tra tấn: Ghế cọp. Trong cách tra tấn này, lính canh buộc chặt chân nạn nhân vào băng ghế bằng dây đai, sau đó đặt gạch hoặc các vật cứng khác dưới chân nạn nhân. Họ tiếp tục thêm các lớp gạch cho đến khi các dây đai bị đứt. Nạn nhân thường bị bất tỉnh vì đau đớn cùng cực.

Cặp vợ chồng đã bị thẩm vấn xuyên đêm, và bà Trịnh còn bị trói vào ghế cọp. Cảnh sát cũng buộc con trai của bà Trịnh phải gây sức ép cố gắng làm suy giảm ý chí của bà.

Buổi tối hôm sau, bà Trịnh bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu và ông Lý bị đưa đến trại tạm giam Tây Quả Viên.

Sau khi bà Trịnh bị từ chối tiếp nhận do huyết áp cao, cảnh sát đã chuyển bà đến Nhà tù Tân Kiều, tại đây, bà bị lột quần áo và chụp ảnh. Bà bị giam trong nhà tù gần một tháng.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2016, bà Trịnh bị đưa trở lại trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu, mặc dù bà vẫn bị huyết áp cao. Bà ở trong một căn phòng chung của hơn 20 tù nhân. Họ chỉ được cung cấp thức ăn rất nghèo nàn cho cả ba bữa ăn và bị buộc phải làm việc không công nhiều giờ liền. Bà Trịnh bị giao gấp 500 thỏi vàng giấy mỗi ngày.

Kết án

Bà Trịnh và ông Lý bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành Quan vào ngày 24 tháng 8 năm 2017. Các viên chức chấp hành để bà Trịnh bị còng tay và ông Lý bị còng tay và cùm chân.

Vào ngày 2 tháng 2 năm 2018, thẩm phán đã kết án bà Trịnh ba năm tại Nhà tù Nữ Cam Túc và ông Lý sáu năm tại Nhà tù Lan Châu. Cả hai người cũng bị phạt 2.000 Nhân dân tệ mỗi người. Họ đã kháng cáo với Tòa án Trung cấp Thành phố Lan Châu, nhưng tòa vẫn giữ nguyên các phán quyết ban đầu.

Bị tra tấn trong nhà tù

Khi trở lại trại giam, bà Trịnh lại bị huyết áp cao nguy hiểm và bị liệt nửa người bên trái trong bốn tháng. Bệnh viện từ chối tiếp nhận bà, và các lính canh của trại tạm giam từ chối cung cấp bất kỳ phương pháp điều trị nào cho bà.

Sau khi tình trạng của bà được cải thiện một chút, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Cam Túc vào ngày 11 tháng 6 năm 2018. Các lính canh đã bắt bà mặc đồng phục của tù nhân.

Các lính canh liên tục ra lệnh cho bà Trịnh phải viết báo cáo tư tưởng và đọc lại nội quy nhà tù. Khi bà từ chối tuân thủ, các tù nhân đã đánh đập và chửi mắng bà. Có lần, lính canh bắt bà ngồi xổm trong hai giờ đồng hồ vì bà không thể đọc thuộc lòng các quy tắc của nhà tù. Bà không thể giữ thăng bằng sau khi đứng lên và bị ngã từ cầu thang dẫn đến bà bị trẹo mắt cá chân và huyết áp lại tăng cao.

Chức trách nhà tù đã không cho phép con trai đến thăm bà cho đến tận tháng 2 năm 2019, tám tháng sau khi bà bị bắt giam. Nhà chức trách cũng giới hạn lượng tiền mặt mà con trai bà gửi cho bà mỗi tháng ở mức 300 Nhân dân tệ, khiến bà không thể mua đủ thực phẩm hoặc nhu yếu phẩm thiết yếu. Bà trở nên tiều tụy vì lính canh không bao giờ cho bà ăn uống đầy đủ. Ngay cả cảnh sát cũng ngạc nhiên khi thấy bà trở nên gày gò ốm yếu khi bà mãn hạn tù.

Bài liên quan:

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Cam Túc đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/1/兰州郑恕走出冤狱-丈夫李福斌仍陷囹圄-422817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/23/191993.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share