Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại châu Âu

[MINH HUỆ 29-11-2022] Pháp hội Trung Quốc lần thứ 19 trên trang web Minh Huệ đã kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2022. 42 bài viết đã được đăng trong hai tuần Pháp hội, trong đó chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc – trong quá trình kiên định tu luyện và cứu độ chúng sinh ngay trong cuộc bức hại tàn khốc. Nhiều học viên phương Tây ở Châu Âu rất ấn tượng trước sự kiên định của các học viên Đại Lục và cho biết họ cảm nhận được uy lực vô biên của Đại Pháp. Điều này cũng tăng cường tín tâm của họ trong tu luyện cá nhân và cứu người.

Một học viên người Áo: Tôi rất xúc động khi các học viên Trung Quốc luôn đặt việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu

Bà Maria, một học viên tại Áo, rất vui khi biết Pháp hội Trung Quốc được tổ chức trở lại. Bà nói: “Khi đọc các bài chia sẻ, tôi nghĩ các đồng tu Trung Quốc có thể cảm nhận rõ ràng Sư phụ luôn ở bên. Họ có tín tâm mạnh mẽ là bởi họ đã buông bỏ được tự ngã (cái tôi). Các đệ tử Đại Pháp Trung Quốc không ngại nguy hiểm để cứu người. Mọi ý niệm của họ đều vì cứu chúng sinh và đây là điều khiến tôi xúc động.”

“Tu xuất tâm thiện với con trẻ, cảnh sát và thế nhân”là bài chia sẻ đầu tiên được dịch sang tiếng Đức. Bà Maria cảm động nhất với câu: “Tôi chợt hiểu rõ rằng mâu thuẫn nảy sinh là nhằm vào các vấn đề của tôi, là để tôi đề cao”.

Bà Maria cho biết: “Về lý thuyết, tôi biết người tu luyện nên ứng xử ra sao khi gặp mâu thuẫn, nhưng trong thực tiễn, tôi cảm thấy thật khó đối đãi một cách đúng đắn. Đôi khi tôi chấp trước vào thái độ của đối phương, chẳng hạn như nếu họ cố tình đối xử tệ với tôi, tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Khi đọc chia sẻ trong bài viết, tôi mới lại hiểu ra: Mâu thuẫn là cơ hội để bản thân đề cao. Người khác nghĩ gì không quan trọng. Điều quan trọng là tôi cần hướng nội và tìm ra những thiếu sót của mình.”

Bà Maria cũng ấn tượng sâu sắc với bài viết “Đường về nhà”. Bà thấy mừng cho vị học viên đã viết bài chia sẻ khi đọc đến đoạn: “Tôi biết mình không mang theo tiền, nhưng theo bản năng, tôi sờ túi một lát thì thấy trong túi áo có một tờ 100 Nhân dân tệ! Khoảnh khắc đó, tôi xúc động đến rơi lệ. Tôi biết rằng Sư phụ thấy chúng tôi đói bụng nên đã cho chúng tôi tiền để mua thức ăn.”

Bà Maria cho biết bà nhớ lại trải nghiệm của chính mình: Năm ngoái, một cái mụn mủ xuất hiện bên má phải của bà. Nó rất đau và lớn dần lên. Bà liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ba tuần sau, túi mủ bị vỡ và chảy ra dịch màu xanh, có mùi hôi. Nó dây bẩn vào áo của bà. “Tôi biết đây là một hình thức tiêu nghiệp và cơ thể tôi đã được tịnh hóa. Nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo mà tôi đã qua khỏi.’”

Hai học viên Trung Quốc trong bài viết tuy mệt mỏi và đói nhưng khi gặp một ông lão, ý niệm đầu tiên của họ là giảng chân tướng cho ông. Bà Maria xúc động: “Niệm đầu của họ không phải là đi nhờ giúp đỡ. Mặc cho cảnh ngộ của mình, họ đặt việc cứu người lên trên hết.”

Bà Maria nói: “Gần đây, tôi phải đi bộ một quãng đường dài để phát tờ rơi cho một hạng mục giảng chân tướng. Đôi khi chân tôi bị đau. Đọc bài chia sẻ của các học viên Trung Quốc đã khích lệ tôi. Tôi tự nhủ phải tập trung vào sứ mệnh cứu người. Tôi dừng lại nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi bộ và phát tờ rơi.”

Học viên ở Na Uy: Tín tâm kiên định có thể mang đến điều kỳ diệu

Cô Ioanna đến từ Síp, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Athens. Trước đây, cô dạy mỹ thuật tại phòng trưng bày riêng ở Síp. Cô kết hôn và chuyển đến Na Uy vào tháng 5 năm 2022. Cô Ioanna đồng cảm với bài chia sẻ của một đồng tu Trung Quốc “Tu tâm trừ nghiệp, thiện niệm cứu người”. Cô ấy bị mẹ chồng ngược đãi nhiều năm, phải gồng gánh nuôi 7 người trong gia đình. Dù làm lụng vất vả và làm đủ các việc nhà nhưng mẹ chồng không cho cô ăn đủ no, thậm chí còn bán trứng mà hàng xóm cho cô sau khi sinh con. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô hiểu ra mình nên đối đãi với những điều bất bình như thế nào và cô đã vượt qua tâm oán hận mẹ chồng. Cô chăm sóc bà cụ khi bà nằm liệt giường cho đến khi bà qua đời. Mọi người trong gia đình cô đã minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt thông qua những hành động thiện lương của cô và nói với người khác về chân tướng Đại Pháp.

Cô Ioanna cho biết, cô đang có một cuộc sống mới ở một đất nước mới, xa bạn bè và gia đình. Mỗi ngày, cô phải đối mặt với những khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Bài chia sẻ của đồng tu Trung Quốc đã mang lại động lực cho cô. “Mặc dù hoàn cảnh của tôi không khó khăn như cô ấy, nhưng tôi không bị ngược đãi, nhưng những gì cô ấy trải qua cho tôi thấy tín tâm kiên định có thể mang lại điều kỳ diệu như thế nào.”

Cô Elise, cũng ở Na Uy, cho biết cô mong đợi đọc các bài viết đăng trong Pháp hội Trung Quốc hàng năm. Cô nói: “Những câu chuyện của họ khơi dậy niềm tin kiên định của tôi vào Đại Pháp.”

Là mẹ của ba con, cô Elise đang theo đuổi bằng Thạc sỹ về Giáo dục. Cô nhớ lại con đường tu luyện của mình và mọi điều mà Sư phụ đã ban cho cô. Cô cảm thấy các học viên ở Trung Quốc đang sống trong một hoàn cảnh đặc thù và họ rất lý trí và dũng cảm trong tu luyện. “Ngay cả một số nhà tù cũng không dám giam giữ họ, vì năng lực cứu người của họ trong tù quá mạnh mẽ”, cô Elise cho biết.

Cô Elise bày tỏ sự kính trọng đối với các học viên Trung Quốc và muốn nói rằng: “Các bạn phải chịu đựng quá nhiều. Tuy nhiên, sự kiện định đối với Đại Pháp và Sư phụ trong câu chuyện tu luyện của các bạn đã khích lệ chúng tôi.”

Học viên Thụy Sỹ: Tôi thấy được khích lệ khi đọc các bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc

Cô Jana, sống ở Thụy Sỹ, cho biết: “Tất cả các bài viết đều để lại ấn tượng sâu sắc và tôi cảm thấy được khích lệ. Tôi thường khóc khi đọc các bài chia sẻ. Tín tâm của đồng tu đối với Sư phụ và Đại Pháp là điều mà bản thân tôi mong muốn được đề cao thông qua tu luyện. Tôi thấy buồn khi đọc về những cuộc tra tấn và áp lực to lớn mà họ phải đối mặt. Tôi tự hỏi: “Liệu mình có thể chịu đựng được những khó khăn như vậy không? Trong thâm tâm, tôi thầm nhủ với các đồng tu: ‘Hãy tiếp tục kiên định.’”

Cô Jana thấy bài chia sẻ “Bể khổ có bờ, tôi đã tới miền ngập tràn ánh dương” vô cùng hữu ích. Tác giả đã chịu đựng nhiều đau khổ trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, bao gồm cả việc mất hai con trai. Toàn bộ số tiền khó khăn kiếm được của bà đều bị chồng bà tiêu hết, rồi ông ta ly dị và đuổi bà ra khỏi nhà. Hơn hết, bà còn bị bệnh tật hành hạ. Ánh bình minh đã trở lại với cuộc đời bà sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã vượt qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác nhờ vào niềm tin kiên định đối với Sư phụ trong hơn hai thập kỷ bị bức hại.

Sức mạnh và niềm tin của bà khi đối mặt với khó khăn to lớn đã giúp ích cho cô Jana rất nhiều, bởi cô cũng mất đi nhiều người thân. Cô Jana đồng cảm với những điều mà đồng tu Trung Quốc đã trải qua. Bài chia sẻ của đã giúp cô vượt qua sự cô đơn, buông bỏ cảm xúc và nỗi buồn.

Nhiều học viên không chỉ đọc mà còn chia sẻ các bài viết với các học viên khác. Bà Sylvie đã đọc các bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc nhiều năm qua. Bà nói: “Họ thật tuyệt vời. Nhận thức Pháp của các học viên rất cao và là nguồn cảm hứng lớn cho tôi. Tôi biết những bài viết này được chọn ra từ hàng chục nghìn bài chia sẻ được gửi tới. Tôi cố gắng đọc từng bài và khuyến khích nhiều học viên cùng đọc vì mọi người sẽ cảm nhận được sự quý giá của Đại Pháp, giống như tôi. Tôi hy vọng các bài chia sẻ có thể khích lệ và truyền cảm hứng cho tất cả các đệ tử Đại Pháp.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/27/452408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/28/204935.html

Đăng ngày 16-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share