Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2022]

Một người đàn ông ngoài 70 tuổi đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi phát bệnh ung thư đại tràng và ung thư gan hai năm sau khi ông bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Đằng Vũ Quốc ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt ngày 13 tháng 10 năm 2020 trong khi đang thu hoạch bí ngô với vợ ông ở vườn nhà. Một cảnh sát đã đấm vào mặt ông mạnh đến mức ông bị chảy máu. Tòa án quận Vũ Hồng đã thông báo cho vợ ông vào ngày 19 tháng 2 năm 2021 rằng ông đã bị lên lịch xét xử vào ngày hôm sau, khiến cho bà không có thời gian để thuê luật sư. Sau đó thẩm phán đã kết án ông 5 năm tù và giam ở Trại tù Đông Lăng.

Gia đình ông Đằng mới được biết rằng ông đã phát bệnh ung thư đại tràng khoảng 6 tháng trước, đã di căn đến gan. Khi trại tù cuối cùng đã cho phép họ vào thăm ông trong những tuần gần đây thì họ đã rất đau khổ khi thấy một người đàn ông gầy hốc hác đang ngồi trên xe lăn. Hai chân ông bị sưng nặng. Ông cũng đang phải mặc quần lót bằng giấy vì ông không kiểm soát được việc đại tiểu tiện của mình.

Một lính canh tù nói với gia đình ông rằng những khối u trong ruột ông Đằng đã khiến ông bị tắc ruột. Họ ước tính rằng ông chỉ còn sống được một vài tháng nữa.

Lính cánh đó nói với gia đình ông rằng hoặc là họ có thể đưa ông Đằng đến khu dành cho người già để ông không phải lao động cưỡng bức; hoặc là họ có thể đưa ông đến bệnh viện để điều trị, nhưng gia đình phải chi trả chi phí y tế. Chưa rõ là gia đình ông đã trả lời như thế nào.

Trước đó trại tù đã không cho gia đình ông vào thăm ông và cũng giới hạn lượng tiền mà họ có thể gửi vào cho ông chỉ ở mức 100 tệ mỗi tháng, với cái cớ rằng ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Với hầu hết số tiền được dùng để mua quần lót bằng giấy, ông Đằng đã không còn lại nhiều tiền để mua thêm đồ ăn.

Gia đình ông Đằng nói rằng ông đã rất khỏe mạnh trước khi bị bắt và họ chất vấn là trại tù đã làm gì ông mà khiến ông phát bệnh ung thư nhanh như vậy.

Trở thành một người tốt hơn sau khi theo tập Pháp Luân Công

Trước khi theo tập Pháp Luân Công, ông Đằng đã bị nghiện rượu. Ông thường đánh lộn với những người khác và đã bị giam vài lần vì đánh người. Vào những năm 1980, ông đã đá một người đàn ông khỏe mạnh khiến cho người đó bị mù. Bố ông đã phải trả cho người đó 30.000 tệ tiền bồi thường. Không thể chịu đựng được cuộc sống như thế, vợ ông đã suýt ly dị ông.

Vào đầu những năm 1990, cả ông Đằng và bố ông bắt đầu theo tập Pháp Luân Công. Ông đã bỏ rượu và thuốc lá, sống theo những nguyên tắc đạo đức Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công và không đánh nhau với bất cứ ai nữa. Vợ ông cũng đã có thể có được một cuộc sống gia đình bình an và từ bỏ ý định ly dị ông.

Báo cáo liên quan:

Punched by Police During His Arrest, 67-year-old Man Faces Trial for His Faith

66-year-old Man Arrested a Second Time in Six Months for His Faith

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/11/451756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/12/204720.html

Đăng ngày 11-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share