Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Argentina

[MINH HUỆ 4-12-2022] Ngày 20 tháng 11 năm 2022, các học viên đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) tại thủ đô Buenos Aires.

16 học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm của họ, về tầm quan trọng của việc học Pháp tốt cũng như cách họ tống khứ những chấp trước của bản thân và làm tốt ba việc.

dfa30644043d4556b89891cd14184dfc.jpg

78869599eaef2ff5856ed4c75ac73a57.jpg

d122956b4b9ef0e5da9ccec85271c2bc.jpg

0f060c783d9db938732a43de3c07eb5c.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm của bản thân tại Pháp hội.

Một cuộc gặp siêu thường

Ông Pascual Mirabal, 69 tuổi, sinh ra tại tỉnh Catamarca ở phía Bắc Argentina. Phong cảnh nơi đây rất hùng vĩ nhưng cũng hoang vu và điều kiện sinh hoạt khó khăn. Ông Pascual là hậu duệ của một bộ lạc thiểu số bản địa ở tỉnh Catamarca. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003.

Ông Pascual chia sẻ về một trải nghiệm siêu thường trước khi đắc Pháp. Một hôm, ông đột nhiên có suy nghĩ muốn thay đổi cuộc sống của mình. Một người nào đó đã cho ông số điện thoại và nói rằng muốn nói với ông một số điều quan trọng. Ngày hôm sau, ông đã tới gặp người này. Người đàn ông đã nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp và hai người họ đã cùng nhau xem các video bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Người đàn ông cũng dạy ông các bài công pháp và cùng ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi ông Pascual bước vào tu luyện Đại Pháp, người đàn ông đã biến mất. Một hôm, ông Pascual thấy xung quanh mình là các vị thánh mà ông từng tôn thờ. Tất cả họ đều to lớn như những ngọn núi nhưng ông đã từ chối họ, và ngay lập tức họ trở nên rất nhỏ bé. Kể từ đó, ông đã kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Pascual cho biết khi ông bắt đầu tu luyện thì không có sách in, các học viên phải dùng các cuốn sách phô-tô để học Pháp. Họ cũng không có máy nghe nhạc MP3. Ông đã viết nhịp điệu của nhạc luyện công vào một mảnh giấy và lưu ý số lần ông cần thực hiện các động tác luyện công.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, ông Pascual đã bị nhiều căn bệnh hành hạ. Ông từng phải dùng thuốc nhiều năm để điều trị bệnh viêm ruột. Do bị trật cột sống nên ông đi lại rất khó khăn. Ông còn thường xuyên bị chảy máu. Tất cả những căn bệnh này đã biến mất sau khi ông tu luyện Đại Pháp.

Vì chưa từng đi học nên ông học đọc các bài giảng bằng cách phát âm từng chữ cái một sau đó dần dần đọc từng từ. Ông đã mất nhiều thời gian để đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, bất cứ khi nào ông có thắc mắc, Sư phụ lại cho ông lời giải khi ông mở sách ra đọc. Ông tạ ơn Sư phụ vì đã dạy ông biết đọc.

Học Pháp tốt mới có thể giúp nhiều người hơn

Cô Paullo Verzello là một nhà tâm lý học, thông qua nghề nghiệp của mình, cô biết nhiều người đang phải vật lộn với cuộc sống. Khi các bệnh nhân kể về những đau khổ của họ thì cô biết đây là cơ hội để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Cô chia sẻ những hiểu biết của mình dựa trên các Pháp lý và họ đã lắng nghe. Qua lời giải thích của cô họ có thể thấy được nguyên nhân của những đau khổ của bản thân và biết làm thế nào để trở thành người tốt. Họ rất biết ơn cô và ghi nhớ những nguyên tắc đó. Khi tinh tấn trong tu luyện, cô nhận thấy những thay đổi tích cực và sự kỳ diệu trong cách cô xử lý công việc.

Cô đã chia sẻ một vài ví dụ. Một người đàn ông đã sống trong sợ hãi bởi nhiều điều anh thấy trong giấc mơ đã trở thành sự thật. Có lần anh đã kể lại một giấc mơ của mình cho cô. Trong mơ, anh đã được xem một màn trình diễn phương Đông tuyệt đẹp, trong đó những người biểu diễn đều mặc trang phục vàng và xanh dương. Sau đó, anh thấy những người mặc đồ đen tới đánh đập những vũ công này. Vào cuối giấc mơ, anh cảm thấy hối tiếc không vì đã không thể mua cuốn sách trong đó kể về rất nhiều sự việc. Bạn bè anh đã mua được cuốn sách này còn anh thì không.

Khi cô Paullo hỏi bệnh nhân này về màu sắc của cuốn sách, anh nói nó màu xanh dương. Cô nói với anh rằng: “Anh nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân”. Cô nói những vũ công mà anh mơ thấy chắc hẳn phải là những nghệ sỹ múa Shen Yun. Cô cũng nói với anh về cuộc bức hại ở Trung Quốc và rằng cuốn Chuyển Pháp Luân có thể giải đáp tất cả các câu hỏi của anh.

Nam bệnh nhân vô cùng ngạc nhiên và cảm ơn cô Paullo vì đã nói với anh về tất cả những điều này. Anh cho biết anh muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân ngay lập tức. Cô Paullo đã cho anh đường dẫn tới trang web của Pháp Luân Đại Pháp và Shen Yun. Người đàn ông này sau đó đã nói với cô Paullo rằng màn biểu diễn mà anh mơ thấy chính là của Shen Yun. Anh cho hay anh sẽ đi xem Shen Yun biểu diễn nếu họ tới Argentina.

Cô Paullo cảm nhận rằng, khi học Pháp tốt, cô sẽ có đủ trí huệ để giúp những bệnh nhân của mình.

Nhận ra những quan niệm người thường

Cô Karina Ayala làm việc trong một công ty được thành lập bởi các học viên. Cô luôn nghĩ rằng mình không có bất kỳ chấp trước nào nhưng khi làm việc cùng các học viên khác, cô bắt đầu phát hiện ra rất nhiều chấp trước, đặc biệt là tâm tật đố. Cô cho biết, trước khi tu luyện Đại Pháp, cô chưa bao giờ nhìn vào những thiếu sót của bản thân và cũng chưa bao giờ nhận ra những quan niệm người thường của mình. Cô cảm tạ Đại Pháp vì đã giúp cô nhìn ra những điều chưa đúng của bản thân để loại bỏ chúng.

Học Pháp là chìa khóa để có niềm tin sâu sắc vào Sư phụ và Đại Pháp

Khi con trai của anh Ricardo Juri đột nhiên bị ốm, anh liền đưa con đến bệnh viện mà không cần suy nghĩ. Các bác sỹ không thể tìn ra nguyên nhân của bệnh và bảo anh đưa con tới một bệnh viện lớn hơn trong thành phố để làm các xét nghiệm. Anh bắt đầu nghĩ đây là một hình thức bức hại. Bởi anh Ricardo không thực sự tín Sư tín Pháp nên anh đã hành xử như người thường và cho con trai đi viện. Khi đến bệnh viện, anh mới nhận ra rằng vào thì dễ nhưng ra thì khó. Sau một hồi đấu tranh, anh đã cho con mình xuất viện. Ngay sau đó, anh đưa con về nhà và cháu đã khỏe lại. Anh Ricardo nhận ra rằng bởi anh học Pháp không đủ nên đã tạo cơ hội cho cựu thế lực can nhiễu.

Người Argentina rất coi trọng các mối quan hệ gia đình, vì vậy việc cân bằng giữa tu luyện và trách nhiệm với gia đình thật sự là một thử thách. Một cặp vợ chồng đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ về cách họ vận dụng các Pháp lý trong việc nuôi dạy con cái họ. Họ quan sát thấy nếu họ học Pháp không đủ thì cuộc sống hàng ngày của họ sẽ bị ảnh hưởng. Nếu họ học Pháp tốt, dường như tất cả các vấn đề của họ đều được giải quyết. Khi mâu thuẫn xảy ra, nếu họ học Pháp tốt thì những va chạm này cũng sẽ tự nhiên biến mất.

Một số học viên sống ở những khu vực xa xôi và đã vượt qua muôn vàn khó khăn để tham dự Pháp hội. Mọi người đều cảm động khi các học viên nói về những trải nghiệm của họ và cho biết họ đã thụ ích rất nhiều. Họ cho hay Pháp hội này đã giúp họ nhận ra tầm quan trọng của việc nghiêm túc tu luyện và loại bỏ chấp trước.

Thời tiết ở Argentina vào tháng 11 rất đẹp. Hai ngày trước khi diễn ra Pháp hội, ngày 18 và 19, các học viên đã tổ chức kháng nghị ôn hòa phía trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ cũng tổ chức nhiều hoạt động tại trung tâm thành phố và khu phố Tàu để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

a238f209dd3f50941424f5188396e05e.jpg

Các học viên tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

095a72bb227784aac2168b13d0a5575a.jpg

e36f5434ce825d930c0f2046409a872f.jpg

Phổ biến cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp

85d9ea7e6bd98cd0636b8cccc7e78cd2.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người ở trung tâm Buenos Aires và khu phố Tàu

93b0419db9f7021566e7008ff1d55596.jpg

Các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi tham gia Pháp hội và các hoạt động giảng thanh chân tướng

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/4/452706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/5/205038.html

Đăng ngày 10-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share