[MINH HUỆ 20-10-2022] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các đồng tu!

Tôi đã tu luyện được hơn 20 năm, trong suốt chặng đường đã qua, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi đã không bị can nhiễu bởi xã hội người thường thời mạt pháp. Tôi luôn kiên định chính niệm, không ngừng chính lại bản thân theo Pháp và tinh tấn tiến về phía trước.

Cân bằng giữa tu luyện, công việc và gia đình

Đã 5 năm kể từ khi tôi bắt đầu làm việc toàn thời gian, đảm nhận vị trí quản lý tại nơi làm việc, điều phối các hạng mục chứng thực Pháp tại địa phương, đồng thời vẫn phải chăm lo cho gia đình. Lịch trình hàng ngày của tôi rất bận. Nhưng tôi luôn kiên trì học Pháp, đặt việc học Pháp tốt lên hàng đầu và những việc khác có thể xử lý sau.

Đôi khi tôi nghĩ: mình có nhiều hạng mục chứng thực Pháp quan trọng cần phải làm, nhưng lại mất quá nhiều thời gian cho công việc và việc nhà. Vì thế mà tôi buồn rầu, oán hận, thậm chí còn ngưỡng mộ một số học viên có thể ở nhà mà không phải đi làm, và có nhiều thời gian học Pháp, luyện công.

Khi hướng nội, tôi nhận ra không phải là mình không có thời gian. Mà tôi mất khá nhiều thời gian lên mạng xem các hoạt động hàng ngày của người khác. Nếu tôi loại bỏ những chấp trước này, tôi sẽ có nhiều thời gian làm việc Đại Pháp cũng như học Pháp. Tôi hiểu tu luyện chính là tu tâm tính, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng đều có thể tu luyện. Hoàn cảnh càng phức tạp thì càng là điều kiện tốt để tu luyện tâm tính, khắc phục khó nạn, và tiêu nghiệp.

Sư phụ giảng:

“Thực ra tu luyện chính là tu cái tâm người ta, nhất là ở hoàn cảnh đơn vị công tác phức tạp, thì chính là cơ hội tốt đề cao tâm tính, hễ về hưu, thì đó chẳng phải mất đi một hoàn cảnh tốt nhất cho tu luyện sao?” (Về hưu rồi mới tu, Tinh tấn yếu chỉ)

Năm ngoái, tôi được đề bạt lên làm trưởng khoa. Tôi xem việc thăng tiến này chỉ là một phương thức để kiếm sống, nên tôi đã nỗ lực làm tốt công việc, là người tu luyện thì không nên quá coi trọng việc này. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ mình đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng với sự đề bạt này. Đáng tiếc là hai đồng nghiệp làm việc lâu năm trong lĩnh vực này và có nhiều kinh nghiệm hơn tôi vẫn chỉ ở vị trí thấp vì thiếu bằng cấp. Họ thường để ý đến những tiểu tiết, lớn tiếng và khiếm nhã với tôi.

Tôi biết đây là khảo nghiệm và là cơ hội để hướng nội, vì không có việc gì là ngẫu nhiên. Tôi phát hiện mình có chấp trước vào danh và chỉ muốn nghe lời khen. Tôi cũng có chấp trước vào tiền bạc. Tôi nhận ra mình đã dung dưỡng những chấp trước này trong thời gian dài mà không nhận ra.

Sau khi ngộ ra điều đó, tôi tôn trọng và giao tiếp với những đồng nghiệp này bằng thiện tâm. Không lâu sau họ không bàn tán về tôi nữa và bắt đầu hợp tác với nhóm.

Các đồng nghiệp thường nói họ cảm thấy rất dễ chịu khi làm việc với tôi, và họ bảo đó là do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị cho Shen Yun tới thành phố Adelaide

Tín Sư tín Pháp, viên dung với những điều Sư phụ muốn

Sau bốn năm Shen Yun không biểu diễn tại thành phố Adelaide, chúng tôi lại được vinh dự chào đón Shen Yun trong năm nay. Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài!

Do chiến tranh Nga – Ukraina cộng với sự gia tăng của ca nhiễm virus COVID, nhiều công ty biểu diễn dự kiến đến thành phố Adelaide đã hủy bỏ các buổi biểu diễn của họ, nên chúng tôi có thể tăng từ ba lên thành năm buổi biểu diễn để cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Tôi còn nhớ khi Sydney mới tìm được địa điểm cho năm nay, số ca nhiễm COVID rất cao, và cửa khẩu quốc tế của Úc vẫn đang bị đóng. Các học viên đã hỏi văn phòng Shen Yun liệu chúng tôi có nên ký hợp đồng với nhà hát và đặt địa điểm trong hoàn cảnh này không. Họ đã trả lời: “Shen Yun nhất định sẽ biểu diễn tại Úc vào năm 2022.” Khi nghe được điều này, chúng tôi tràn đầy tự tin và nhanh chóng tìm địa điểm để Shen Yun biểu diễn tại thành phố Adelaide.

Tình thế lúc đó cũng là khảo nghiệm xem chúng tôi có tín Sư tín Pháp hay không.

Ngay khi chúng tôi bắt đầu quảng bá Shen Yun, đường bay nội địa được mở, và sau đó biên giới quốc tế cũng được mở. Trong toàn bộ quá trình, tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ, với việc xã hội nhân loại thay đổi và chuyển biến tích cực hơn để mang lại hy vọng cho chúng sinh.

Mặc cho tình hình COVID, nhiều người thường vẫn không ngần ngại mua vé, có người còn sống cách Adelaide 2-3 tiếng lái xe. Họ cho biết họ đã chờ nhiều năm để được xem Shen Yun. Tất cả những điều này đã khích lệ và giúp chúng tôi không bị động tâm trước tình hình đại dịch. Tôi không để ý đến số ca nhiễm vì tôi tin rằng mọi việc được an bài cho Chính Pháp. Shen Yun là một hạng mục quan trọng, không gì có thể can nhiễu.

Tất cả những biến hóa của thiên tượng là để phối hợp với nỗ lực cứu người của đệ tử Đại Pháp. Không gì quan trọng bằng cứu người, vì mọi người đều đến vì Đại Pháp.

Sư phụ giảng rõ:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2018])

Chúng tôi đã ký hợp đồng với nhà hát cho ba buổi biểu diễn, một buổi vào thứ Ba và hai buổi vào thứ Tư. Bốn tuần trước ngày biểu diễn, nhà hát liên lạc với điều phối viên và cho biết chúng tôi có thể đặt địa điểm cho cả tuần vì các công ty khác đã hủy biểu diễn.

Sau khi thảo luận với điều phối viên khác của Shen Yun, chúng tôi quyết định chuyển ngày biểu diễn sang cuối tuần để bán được nhiều vé hơn và cứu được nhiều người hơn. Sau khi được Giám đốc Sản xuất của Shen Yun chấp thuận, chúng tôi hủy các buổi biểu diễn hôm thứ Ba và thứ Tư, chuyển sang thứ Sáu và cuối tuần, đồng thời cũng tăng lên thành năm buổi biểu diễn.

Việc thay đổi toàn bộ như vậy không hề dễ dàng. Tôi phải dành toàn bộ thời gian cho Shen Yun, gọi điện cho khoảng 75 khách hàng, thông báo cho họ về việc thay đổi ngày diễn và giúp họ đổi vé. Đó thực sự là một khối lượng công việc lớn, tôi phải gọi điện hoặc gửi email hai đến ba lần cho hầu hết khách hàng và để lại tin nhắn cho họ. Tôi đã mất vài tuần để xác nhận với tất cả khách hàng. Tôi kiên trì phát chính niệm hàng ngày để bài trừ can nhiễu đối với những người đã mua vé. Tôi tự nhủ mình phải kiên định và không bỏ sót bất cứ người nào.

Việc thay đổi thông tin trên mạng thì dễ, còn các tài liệu in ấn thì rất khó thay đổi. Các học viên hỏi tôi nên làm gì với 30.000 tờ rơi đã được in. Chỉ còn bốn tuần nữa là đến ngày diễn nên tôi nói sẽ không dùng chúng, để tiết kiệm thời gian thì in cái mới vậy. Sau khi trao đổi cùng nhau, mọi người đều cảm thấy tờ rơi Shen Yun là quý giá và cần tận dụng triệt để số tờ rơi đã in nhưng cần phải cập nhật chúng. Tâm của các học viên rất thuần tịnh. Họ đã thiết kết và in nhãn thời gian biểu diễn mới trông rất đẹp. Sau khi học Pháp, các học viên cùng nhau dán lại tờ rơi trong vài ngày. Điều này đã tạo ra một trường rất từ ​​bi và thuần tịnh trong nhóm chúng tôi.

Mặc dù đây chỉ là một việc nhỏ bé, giống như tất cả những gì mỗi cá nhân chúng ta làm, nhưng khi chúng ta làm việc theo nhóm, nó thể hiện được sự phối hợp và thiện tâm mà các đệ tử của Sư phụ tu được.

Cuối cùng, với sự phối hợp và chính niệm của tất cả học viên, chúng tôi đã tổ chức thành công 5 buổi biểu diễn Shen Yun chưa từng có ở Adelaide, khiến cho rất nhiều chúng sinh hữu duyên đã đến xem.

Kiên trì học Pháp và phát chính niệm

Tôi may mắn được tham gia học Pháp nhóm online. Hàng ngày tôi đọc ít nhất một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc các kinh văn mới khi có thời gian. Năm nay, trong khi chuẩn bị cho Shen Yun tôi cảm nhận được chất lượng học Pháp của tôi được cải thiện.

Khi các học viên khác đọc, tôi cũng đọc nhẩm theo họ. Điều này giúp tôi tập trung tốt hơn. Sau đó tâm tôi trở nên minh mẫn, và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi không bao giờ thấy buồn ngủ dù mỗi đêm chỉ ngủ vài tiếng.

Nhờ kiên trì học Pháp hàng ngày, quan niệm người thường càng ngày càng ít đi, nên chính niệm của tôi mạnh mẽ hơn, những việc trước đây khó để quyết định cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi có thể suy xét vấn đề từ góc độ trợ Sư cứu độ chúng sinh hơn là tập trung vào năng lực và danh vọng của bản thân. Tôi trở nên vị tha hơn.

Tôi cố gắng bảo trì chính niệm, làm tốt những gì mình cần làm, và không truy cầu kết quả, vì những gì chúng ta làm là siêu thường, không phải là việc của người thường. Tôi tin Sư phụ đã an bài mọi việc tại không gian khác, và tôi không chấp trước vào kết quả.

Đề cao tâm tính

Quá trình quảng bá Shen Yun đã cung cấp cho các học viên cơ hội tốt để đề cao tâm tính. Tôi thấy mâu thuẫn giữa các học viên là quan khó vượt qua nhất vì tôi dễ bị động tâm.

Thỉnh thoảng tôi thấy bực mình khi các học viên khác nói số ca nhiễm virus sẽ ảnh hưởng đến việc bán vé, hoặc là phương pháp này phương pháp kia không tốt, và họ cho rằng thế này thế kia mới là tốt, v.v.. Tôi nghĩ dù là học viên chúng ta vẫn có những suy nghĩ người thường. Vì vậy đôi lúc tôi không kiểm soát được bản thân và có suy nghĩ tiêu cực về các học viên. Tôi đã không cư xử giống như một người tu luyện.

Sau đó tôi cảm thấy hối hận và nghĩ: “Tại sao mình lại nói vậy?” Thay vào đó, tôi nên chia sẻ thể ngộ của bản thân dựa trên Pháp, việc giao lưu như thế sẽ giúp chúng tôi có thể ngộ tốt hơn và đề cao. Không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện. Tôi đã tìm lý do người thường và giải quyết vấn đề bằng phương thức người thường.

Tôi ngộ ra tất cả những khó khăn mà tôi gặp phải là nhằm phơi bày chấp trước sợ rắc rối của tôi. Tầng thứ tu luyện của tôi quá thấp, và tôi không đủ thiện tâm đối với các đồng tu. Tôi đã lựa chọn người mà tôi muốn đối xử tốt. Đây đều là những quan niệm người thường mà tôi đã hình thành qua thời gian, do đó tôi cần gỡ bỏ chúng từng lớp từng lớp một.

Ghi nhớ việc hướng nội

Trong vài năm qua, chúng tôi đã thuê cùng một khách sạn cho Shen Yun. Nên vào năm 2022, sáu tháng trước khi Shen Yun tới, tôi bắt đầu đặt chỗ tại khách sạn này. Các học viên nói tôi nên yêu cầu tài trợ và giảm giá vì khách sạn có ít khách trong thời kỳ đại dịch nên chúng tôi có thể nhận được nhận giá ưu đãi.

Giá phòng tôi nhận được bằng mức năm ngoái nên tôi nghĩ mình nên đợi và tiếp tục đàm phán về giá. Tôi không đạt được thỏa thuận với khách sạn, nhưng tôi vẫn mong muốn họ có thể chấp thuận mức giá thấp hơn.

Ba tháng trước khi Shen Yun tới Adelaide, nhân viên khách sạn gửi email và từ chối đề nghị của tôi. Họ đã cho nhóm khác thuê vào ngày đó. Tôi rất sốc và không thể tin được! Tôi đã không tìm khách sạn dự phòng, vì khách sạn này đã hợp tác với chúng tôi trong nhiều năm.

Lúc đó, thời gian không còn nhiều và tôi bắt đầu tự trách mình: Tại sao mình lại nghe học viên khác đi đàm phán chứ! Tôi gọi điện cho người học viên cùng phụ trách việc đặt phòng khách sạn với tôi. Anh ấy nói tôi không nên nghe lời các học viên khác. Tôi là người điều phối và lẽ ra phải làm việc có tổ chức hơn, cần phải đặt ra thời hạn để đảm bảo đặt được khách sạn và không nên tiếp tục đàm phán giá trong nhiều tuần liền!

Tôi nghĩ cuộc gọi đó chẳng giúp ích được gì, nhưng tôi vẫn tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh và không bị áp lực. Mọi việc xảy ra đều có lý do. Tôi bắt đầu hướng nội, và nhận ra việc tìm khách sạn không phải là trách nhiệm của các học viên khác. Họ chỉ đưa ra một số ý kiến và gợi ý cho tôi. Khi mọi việc không đúng, là người tu luyện tôi không nên đổ lỗi cho người khác. Sau khi hướng nội, tôi đã bình tĩnh hơn.

Chiều hôm đó tôi lên mạng tìm và thấy có bốn khách sạn tiềm năng, nên tôi đã gửi thư liên hệ với họ. Sáng hôm sau, quản lý của một khách sạn gọi điện cho tôi hỏi về mức giá tôi có thể trả. Tôi đề nghị mức giá thấp hơn đề xuất ban đầu, và ông ấy đã chấp nhận. Khách sạn này tốt hơn khách sạn cũ về mọi mặt. Tôi đã thuê được khách sạn trong vòng 24 giờ và không lãng phí một chút thời gian nào!

Qua sự việc này, tôi nhận thức sâu sắc hơn rằng khi gặp khó khăn thì cần hướng nội và không được ngại khó. Nếu chúng ta bảo trì chính niệm và làm tốt những gì chúng ta cần làm, Sư phụ sẽ an bài mọi việc.

Trên đây là kinh nghiệm và thiển ngộ của bản thân tôi. Nếu có điểm nào sai sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài trình bày tại Pháp hội Úc năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/20/450969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/29/204508.html

Đăng ngày 24-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share