Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 23-11-2022] Ngày 13 tháng 11 năm 2022, các học viên tại vùng đại đô thị Greater Philadelphia đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện (Pháp hội). 15 học viên chia sẻ về cách họ đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc. Họ cũng chia sẻ về việc họ hướng nội đề cao tâm tính như thế nào cũng như làm tốt hơn việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên đến từ Pennsylvania, New Jersey và Delaware tham dự Pháp hội cho biết rằng họ đã học hỏi được rất nhiều điều từ những trải nghiệm trong tu luyện của các học viên khác. Họ cảm thấy như được khích lệ và truyền động lực để tinh tấn tiến về phía trước trên con đường tu luyện của mình.

f07840c0190141691a696d496b43f507.jpg

Các học viên ở vùng Greater Philadelphia tổ chức Pháp hội vào ngày 13 tháng 11.

ae7d7c6cfed8faddb51c8379d2a7093c.jpg

8cb2fadcef68314437d8f09596a82a38.jpg

Các học viên chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của bản thân

7561fcffdf9dbfd89a8bf6c72195a11a.jpg

Các học viên cảm ơn Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì sự cứu độ từ bi của Ngài và kính chúc Sư tôn Lễ Tạ ơn vui vẻ.

Tiếp tục giúp đỡ người khác sau khi mất con gái

Sau khi đến Hoa Kỳ, hàng ngày, bà Trương đều thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng về Trung Quốc để giúp giải cứu các học viên đang bị giam cầm vì không từ bỏ đức tin của mình. Con gái bà đã đột ngột qua đời. Dù đau buồn nhưng bà vẫn chăm sóc cho hai cháu còn nhỏ. Cháu lớn của bà bắt đầu bị trầm cảm. Để nuôi dạy các cháu một cách đúng đắn, bà Trương quyết định hướng dẫn các cháu chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc sống của hai đứa trẻ đã dần trở lại bình thường.

Con rể nói với bà rằng bố mẹ của anh sẽ sớm tới Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa rằng bà không cần phải gánh vác gánh nặng nuôi dạy hai cháu, bà sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống của con gái và mọi thứ sẽ không bao giờ được như cũ nữa. Những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà nhận ra rằng bà không nên chấp trước vào những mất mát cá nhân và nên quan tâm tới gia đình con rể. Bà sống hòa hợp với những người thân của mình sau khi họ tới Hoa Kỳ và có thể tiếp tục bước trên hành trình cứu độ chúng sinh.

Học viên trẻ tinh tấn trở lại

Anh Aaron đã tham gia giảng chân tướng cho du khách tại một điểm du lịch và sau đó trở thành người điều phối. Ban đầu, anh cảm thấy tự hào vì có thể gánh vác một việc quan trọng như vậy. Anh luôn mỉm cười khi anh phát tặng tờ thông tin chân tướng và nói chuyện với mọi người.

Anh Aaron chia sẻ: “Thời gian qua đi, cảm giác đặc biệt đó dần phai mờ và tôi đã coi trách nhiệm này như một công việc. Tôi chỉ cần mang tài liệu và thiết bị đến đó đúng giờ, bật nhạc và phát tặng tờ thông tin. Đôi khi, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi hay làm việc riêng của mình. Tôi dường như không thể nhớ được lý do tại sao tôi ở đây. Tôi không còn háo hức tiếp cận chúng sinh như trước nữa và một số học viên đã nhắc nhở tôi rằng tôi cần phải năng nổ hơn. Tôi nhận ra có điều gì đó không đúng và đã tĩnh lại để suy nghĩ tại sao tôi lại làm điều này, tại sao mọi người tới thế giới này và mong muốn thực sự của tôi là gì khi tôi đến đây. Tôi trở nên bừng tỉnh”.

Gần đây, anh đã nghe một bài hát của Shen Yun Creations và nhận ra rằng người ta tới thế gian trong một đoạn thời gian mà thôi: “Điều này nhắc nhở tôi rằng ngôi nhà thực sự của mình ở thiên thượng và tôi cần phải tu luyện tốt để quay trở về”.

Thời thời khắc khắc nhớ mình là người tu luyện

Anh Thôi thỉnh thoảng giúp các học viên khác giải quyết các vấn đề về máy tính. Một học viên đã nhờ anh sửa giúp bởi máy tính của học viên đó chạy quá chậm. Anh đã thực hiện một số khắc phục ban đầu nhưng không thành công. Anh cần phải lắp một ổ đĩa mới và nâng cấp hệ điều hành. Tuy nhiên, chiếc máy tính này lại không tương thích với hệ điều hành nên việc nâng cấp đã nhiều lần thất bại. Anh cho biết: “Tôi cứ luôn nghĩ về chiếc máy tính, thậm chí ngay cả khi học Pháp hay phát chính niệm, thỉnh thoảng tôi lại ra kiểm tra tiến độ cài đặt. Có mấy lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng lại không muốn vứt bỏ nó và tiếc thời gian mà tôi đã đặt vào đó. Cuối cùng tôi cũng sửa được nhưng việc này đã lấy mất thời gian học Pháp và luyện công của tôi”.

Anh nhận ra rằng tư tưởng “xong việc rồi mới học Pháp” cũng giống như “nghỉ hưu rồi mới tu”. “Sự việc này nhắc tôi phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, cần phải luôn coi bản thân là người tu luyện thay vì chỉ tu luyện khi có thời gian”. Sự việc này cũng phơi bày chấp trước của anh đối với tiền bạc. Anh nói: “Tôi không muốn bỏ đi những đồ vật cũ và luôn muốn sửa chúng. Tiết kiệm là một đức tính tốt nhưng tiết kiệm quá mức thì lại không phải vậy”.

Những người tham gia Pháp hội: Đề cao qua những điều nhỏ nhặt và khó khăn

Nhiều học viên tham gia Pháp hội cho biết họ đã học được nhiều điều từ sự kiện này. Bà Quan cho rằng Pháp hội này là cơ hội quý báu giúp bà nhận ra những chấp trước của mình. Bà chia sẻ: “Những học viên này luôn có thể hướng nội ngay cả khi sự việc có vẻ tầm thường, không đáng kể. Khi nghe câu chuyện của họ, tôi thấy được những điểm sáng ở họ và rất xúc động”. Bà thường nghĩ đến làm những việc lớn lao mà không nhận ra tầm quan trọng của việc đề cao từng chút một. Bà cũng nhận ra rằng mình cần tu khẩu.

Anh Santhosh tin rằng mỗi học viên đều cần vượt qua khảo nghiệm của chính mình và họ đã từng bước, từng bước vượt qua một chặng đường dài. Anh nói: “Khi chúng ta không ngừng hướng nội, chúng ta không ngừng đề cao”. Anh cũng nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp mỗi ngày.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/23/452252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/25/204897.html

Đăng ngày 01-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share