Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2022] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu.

Tôi là một học viên Hàn Quốc đắc Pháp vào năm 2015. Nơi tôi sống không có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy trang web Minh Huệ đã giúp tôi rất nhiều trong tu luyện. Các học viên từ khắp mọi nơi trên thế giới đã nghiêm túc tổ chức các Pháp hội chia sẻ thể hội tu luyện, điều này không những cho phép tôi được kết nối chặt chẽ với họ mà đó còn là công cụ giúp tôi đề cao trong hành trình tu luyện của bản thân. Bất cứ khi nào tôi đọc về những trải nghiệm siêu thường của các học viên tinh tấn được Sư Phụ an bài, tôi thường cảm thấy những trải nghiệm đó cũng đang diễn ra ngay trước mắt tôi, giống như những cảnh phim đang chạy trong đầu tôi vậy. Điều này thúc đẩy tôi tiến bước trên hành trình tu luyện của mình. Khi đọc những bài chia sẻ của các học viên khác, tôi cảm thấy như thể mình đang ở đó cùng họ chia sẻ kinh nghiệm. Điều này thúc đẩy tôi tinh tấn hơn, cũng đồng thời làm tăng thêm tín tâm của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Duyên tiền định với chương trình Phát thanh Minh Huệ

Trong vài năm đầu tu luyện, tôi hầu như không có cơ hội gặp gỡ hoặc chia sẻ cùng các học viên lâu năm. Không có học viên lâu năm nào sống ở thành phố của tôi. Mặc dù ở một thành phố khác có tổ chức học Pháp nhóm, nơi tôi có thể gặp một số học viên lâu năm, nhưng tôi ở xa nên không có nhiều cơ hội tham gia. Khi tôi tới đó học, tôi thấy rằng hầu hết các học viên lâu năm đều im lặng. Không có nhiều chia sẻ. Nhưng thật may mắn, tôi có thể tham gia nhóm dịch thuật tiếng Anh trong một hạng mục truyền thông của một học viên, có cơ hội để tiếp cận các phóng viên và có thể chia sẻ trực tuyến với họ.

Một ngày nọ khi tôi nói với một học viên lâu năm về những khó khăn trong tu luyện của mình, học viên đó khuyên tôi nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Đó là lần đầu tiên tôi được giới thiệu về chương trình này, vì vậy tôi lập tức lên mạng tìm nó. Khi tôi nghe thấy giọng học viên đọc bài chia sẻ, tôi cảm thấy rất vui, vì tôi đã tìm được một cách tuyệt vời khác để đề cao trong tu luyện.

Mặc dù cả hai vợ chồng tôi tôi đều đi làm, nhưng tôi là người lo tài chính, quán xuyến việc nhà cũng như nuôi dạy con cái. Tôi thường cảm thấy lo lắng vì không thể dành nhiều thời gian cho tu luyện. Vào thời điểm đó, tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để học Pháp, luyện công và phát chính niệm, chứ chưa nói đến việc đọc các bài chia sẻ trên mạng. Nhưng từ ngày được biết đến chương trình phát thanh Minh Huệ, tôi bắt đầu nghe khi làm việc nhà và khi lái xe trên đường. Trước đó, mỗi khi quá bận rộn việc nhà, tôi thường cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, quan tâm tính này khá lớn đối với tôi. Nhưng, bây giờ trong khi làm việc nhà, tôi có thể nghe phát thanh Minh Huệ, có thể hoàn toàn đắm mình trong những câu chuyện và thoáng cái công việc đã làm xong. Tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi thường có ấn tượng đặc biệt với những bài chia sẻ của các học viên ở Trung Quốc Đại lục. Những trải nghiệm của họ khiến tôi kinh ngạc và rơi nước mắt. Khi làm việc nhà và nghe phát thanh Minh Huệ, tôi đã cười, đã khóc, đã vô cùng xúc động và tôi đã được đề cao.

Đền đáp trang web Minh Huệ

Tôi có chất giọng khá tốt và hát hay, cũng từng đoạt giải một số cuộc thi hát trước đây. Lúc mới bắt đầu tu luyện, tôi đang là ca sĩ trong ban nhạc của công ty và chúng tôi đã tổ chức các buổi biểu diễn. Một ngày nọ, tôi nghĩ, vì tôi đã thụ ích rất nhiều từ phát thanh Minh Huệ, có lẽ Sư phụ an bài cho tôi có chất giọng tốt là để tôi sử dụng trong hạng mục Đại Pháp cũng nên, chứ không phải để tôi hát nhạc pop theo sở thích của bản thân. Vậy việc tôi trở thành một người kể chuyện cho chương trình phát thanh Minh Huệ thì sao nhỉ?

Dường như đó chỉ là suy nghĩ bất chợt, nhưng tôi thực sự ngạc nhiên rằng tôi thậm chí còn dám nghĩ đến điều đó. Vào thời điểm ấy, tôi có cảm giác rằng vị trí người dẫn chuyện tại phát thanh Minh Huệ chỉ dành cho những học viên rất tinh tấn, và khi đó trạng thái tu luyện của tôi dường như còn cách quá xa. Vì vậy tôi đã gạt bỏ ý nghĩ đó và cho đó là viển vông. Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã gieo vào lòng tôi một hạt giống và nó dần dần nảy mầm.

Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, tôi đã có cơ hội chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân tại Pháp hội tháng 11 năm 2021. Một ngày nọ, một học viên đã giới thiệu tôi với người điều phối của phát thanh Minh Huệ. Cuối cùng, hạt giống nảy mầm trong tôi đã tới ngày đơm hoa kết trái. Phần đáng kinh ngạc nhất là nó chỉ mất một mùa để có kết quả. Tôi thành tâm tự nhủ: “Cảm tạ Sư phụ từ bi, cảm tạ Sư phụ từ bi! Ngay cả những suy nghĩ nhỏ nhặt nhất trong đầu con Ngài cũng biết.”

Sau khi trình bày bài chia sẻ tại Pháp hội, tôi rất vinh dự được tham gia vào hạng mục dịch thuật và hiệu đính hai cuốn sách tiếng Anh về những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện cảm động từ Minh Huệ Net. Giờ đây nhìn lại, đó là một chặng đường khá dài và gian khổ. Bất cứ khi nào tôi muốn bỏ cuộc, Sư phụ lại cho tôi thấy những câu chuyện tuyệt vời từ các đồng tu để tiếp thêm động lực và thúc đẩy tôi tiếp tục. Công việc này là một hành trình dài và vất vả, nhưng từng tại bước ngoặt, tôi đều được khích lệ bởi ​​những câu chuyện tuyệt vời từ các học viên khác. Nhiều đêm tôi đã thức trắng để dịch, nước mắt tôi lăn dài trên má.

Hồi tưởng lại, tôi nghĩ rằng hạng mục dịch thuật vất vả và vai trò làm người dẫn chuyện của phát thanh Minh Huệ là nỗ lực của tôi để trả ơn trang web Minh Huệ. Nhưng món quà tôi nhận được từ Minh Huệ Net trong quá trình này còn lớn hơn rất nhiều.

Trang web Minh Huệ là đồng tu thân quý nhất của tôi

Khi đối mặt với những khảo nghiệm tâm tính lớn, đối với tôi, trang web Minh Huệ là một đồng tu thân quý nhất. Khi tôi đọc những câu chuyện của các học viên đã từng gặp khổ nạn như mình, tôi cảm thấy như thể mình đang đi bộ trên một con đường gập ghềnh và nhìn thấy một dải ruy băng màu vàng treo trên cây. Nó thúc đẩy tôi và an ủi tôi. Nó cũng nhắc nhở tôi rằng tôi không phải là người duy nhất đi trên con đường đầy gian khổ này và đã có có thể vượt qua điểm này. Khi đi trên một con đường mòn xa lạ và gian nguy, nếu có thể nhìn thấy ai đó cũng đang bước tiến ở phía trước, chúng ta sẽ thấy được an ủi biết bao.

Đối với các học viên đi trên các con đường tu luyện khác nhau, những bài chia sẻ trên Minh Huệ Net giống như những dòng suối trong núi sâu giúp làm dịu cơn khát hoặc giống như những bảng hiệu chỉ đường cho một người đang lạc lối. Đối với tôi, trang web Minh Huệ là người bạn đồng tu thân yêu nhất, người cùng tôi chia sẻ những khổ nạn và hạnh phúc, và Minh Huệ Net luôn là nguồn động lực của tôi.

Tôi nghĩ duyên tiền định của tôi sẽ tiếp tục khi chúng ta bước tiến trên con đường khó khăn của mình. Sư phụ đã ban cho tôi số phận quý giá này, vì vậy tôi sẽ trân quý và chăm sóc nó thật tốt. Tôi sẽ tinh tấn hơn để không cô phụ ân cứu độ bao la của Sư phụ. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự từ bi và ân điển của Sư tôn.

Đây là thể ngộ tu luyện của tôi tại thời điểm hiện tại. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điểm còn thiếu sót.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Minh Huệ Đa ngữ năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/1/450127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/5/204159.html

Đăng ngày 23-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share