Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 27-09-2022] Dưới đây tôi muốn chia sẻ với các quý đồng tu một vài trải nghiệm của bản thân khi làm việc cho thời báo The Epoch Times.

Giao tiếp thân thiện

Tôi là biên tập viên và thực hiện các cuộc phỏng vấn cho các trang tin về Cuộc sống và Truyền thống của thời báo The Epoch Times. Tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với một phụ nữ lớn tuổi người Đức sống tại Mỹ. Bà ấy đã di cư đến Mỹ cách đây nhiều năm và sống một cuộc sống giản dị mang đậm nét truyền thống. Bà đã chia sẻ những giá trị truyền thống mà bà đang sống với những người hâm mộ trên trang blog của mình. Tôi muốn giới thiệu về bà ấy đến với độc giả của chúng tôi.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã diễn ra rất cởi mở và thân thiện. Cuối buổi phỏng vấn, tôi đã đề nghị bà gửi cho tôi một số bức ảnh, sau đó bà ấy đã gửi cho tôi từng bức ảnh qua email riêng và xưng hô với tôi bằng tên thường gọi một cách thân thiện. Tuy nhiên, trong e-mail cuối cùng thì thái độ của bà đột nhiên thay đổi với câu từ lạnh lùng và xa cách. Bà yêu cầu tôi không công bố nội dung cuộc phỏng vấn và các bức ảnh bà đã gửi mà không có lời giải thích, đồng thời yêu cầu tôi chấp thuận quyết định của bà.

Tôi phân vân suy nghĩ xem điều gì đã khiến bà ấy thay đổi quyết định một cách đột ngột như vậy. Tôi nghĩ có lẽ bà ấy đã đọc được một số thông tin sai lệch trên mạng về The Epoch Times. Tôi cũng nhận ra cách hành xử lạnh lùng đột ngột của bà ấy đã động chạm đến cái tình trong tôi bởi vì ngay từ đầu chúng tôi đã có ấn tượng rất tốt về nhau.

Tôi cảm thấy đây chắc hẳn là bị can nhiễu và tôi nên xử lý chuyện này như thế nào. Tôi muốn cho bà ấy một cơ hội để suy xét lại quyết định của mình.

Sư phụ giảng:

“Khi thấy những gì gây tổn thất cho chúng ta, khi thấy chướng ngại trong chứng thực Pháp của chúng ta, thì không được lảng tránh, [mà] cần phải đối diện với chúng mà giảng rõ chân tướng, mà cứu độ chúng sinh. Đây là từ bi của đệ tử Đại Pháp, đây là việc chúng ta cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Vậy nên tôi đã viết cho bà ấy một bức thư và nói rằng tôi rất ngạc nhiên trước yêu cầu của bà, nhưng tất nhiên tôi sẽ tôn trọng quyết định của bà. Tôi cũng nói rằng bản thân rất buồn và rất muốn gọi điện cho bà để làm rõ các khúc mắc nếu có sự hiểu lầm trong sự việc này.

Sau đó tôi kể lại chuyện này cho người đồng nghiệp và cũng là một đồng tu. Trong khi cô ấy giúp tôi phát chính niệm để thanh lý các can nhiễu ở không gian khác thì tôi đã nhận được thư trả lời của bà ấy nói rằng bà đồng ý nói chuyện với tôi.

Trong cuộc trò chuyện, tôi được biết bà ấy đã lên mạng để tìm hiểu về The Epoch Times, nhưng do bà truy cập vào một trang web không đáng tin nên đọc được những thông tin không đúng. Bà nhiều lần nhấn mạnh rằng bản thân là người không quan tâm đến chính trị và chỉ ủng hộ lẽ phải, sống thiện lương và yêu thương mọi người.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ đồng hồ, tôi đã giải khai hết thảy các định kiến và những lo ngại trong tâm của bà ấy. Tôi cũng nói cho bà biết sự thật và giúp bà nhận ra phương tiện truyền thông của chúng tôi là đại diện cho những giá trị giống như những gì bà đang làm và đó cũng là sứ mệnh của chúng tôi cũng như sứ mệnh của bà.

Cuối cùng bà ấy quyết định đồng ý cho xuất bản bài viết. Vài ngày sau, bà còn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về việc đã xuất bản bài báo thành bản in. Bà nói rằng cậu con trai cũng chỉ ra cho bà thấy thật may mắn khi được tiếp xúc với một tờ báo tốt và đáng tin cậy, bài viết đã thể hiện chính xác những giá trị mà bà muốn truyền tải.

Hướng nội và đề cao trong tu luyện

Một ngày nọ, khi tôi đang luyện công thì một ý niệm muốn rời khỏi thời báo The Epoch Times xuất hiện trong đầu. Tôi đã cố gắng loại bỏ ý nghĩ đó đi nhưng nó vẫn cứ xuất hiện lặp đi lặp lại một thời gian dài. Tôi đã hướng nội và suy xét kỹ hơn ý nghĩ này, tôi muốn biết liệu đó có phải là can nhiễu xuất phát từ cảm xúc nào đó của bản thân hay là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc tôi phải tìm một con đường mới. Một mặt, tôi nhận thấy trạng thái tu luyện của mình vẫn mang theo tâm truy cầu nào đó và sơ hở này có thể bị cựu thế lực lợi dụng dẫn dụ tôi đi lạc đường. Mặt khác, tôi tưởng tượng sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có thể tìm được một công việc người thường và làm hạng mục Đại Pháp trong thời gian rảnh rỗi như trước đây.

Tôi đã dành một vài ngày để củng cố thêm những suy nghĩ của mình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó, tôi sẽ nói với người quản lý về kế hoạch của tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi đã đến Bregenz để hỗ trợ Shen Yun. Tại đây, trong một khoảnh khắc riêng tư và yên tĩnh, tôi đã tâm sự về quãng thời gian làm việc tại The Epoch Times với một nhóm nhỏ các học viên, và một điều thú vị đã xảy ra.

Phản ứng mạnh của một số học viên trong nhóm đã làm tôi thức tỉnh và giúp tôi có suy nghĩ thông suốt hơn. Nhưng không giống như những gì tôi mong đợi, phản ứng này có lẽ sẽ khiến một người thường phải suy nghĩ lại về ý định bỏ việc trong điều kiện khó khăn như vậy. Tuy nhiên, qua lần chia sẻ này tôi mới thật sự nhận ra đây chính là con đường tu luyện dành cho tôi. Không một ai, kể cả những học viên tu lâu có thể hiểu được những gì tôi đã ngộ ra và buông bỏ trong quá trình tu luyện của mình.

Ví dụ, ngay từ đầu tôi đã phải tu bỏ một tầng lớn tâm chấp trước vào lợi ích kinh tế để đi đến quyết định tham gia vào kênh truyền thông của chúng tôi. Điều tôi học được từ phản ứng của họ là tôi không nên đưa vấn đề này ra trao đổi công khai với mọi người, ngay cả khi họ là những học viên thân quen với tôi. Bởi vì tôi chỉ có thể diễn đạt những tình huống một chiều và không ai biết toàn bộ bức tranh đằng sau nó và những gì tôi đã trải qua, ngoại trừ Sư phụ. Trải nghiệm này cũng khiến tôi nhận ra rằng tôi không thể rời bỏ The Epoch Times và tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.

Làm việc trong lĩnh vực truyền thông của chúng tôi không phải là chuyện dễ dàng, đôi khi rất gian khổ, phải biết hy sinh và đòi hỏi sự phó xuất cho hạng mục. Nếu đôi khi tôi mất đi tâm phó xuất đó thì cũng là lúc tôi cần xem lại trạng thái tu luyện của mình. Nếu công việc của tôi bị quá tải, tôi có thể đặt ra các giới hạn cho bản thân và trao đổi với người điều phối một cách thẳng thắn với tâm thái hòa ái. Tôi thấy thực ra không ai ép buộc hay thúc ép tôi phải làm bất cứ điều gì, chỉ là tôi đang tự tạo ra áp lực cho bản thân. Ý nghĩ muốn rời khỏi The Epoch Times chẳng qua là một chấp trước muốn thoát khỏi khó khăn của tôi. Tôi đã cố gắng tránh xa những khó khăn và tránh đối diện với những chấp trước của bản thân, điều này đôi khi cũng được phản ánh trong cách cư xử của đồng nghiệp đối với tôi.

Tôi không cần phải rời khỏi The Epoch Times để cảm thấy có được sự tự do và nhẹ nhàng, tôi chỉ cần làm việc với chính năng lực của bản thân mình.

Trong quá trình này, tôi cũng nhận ra bản thân có chấp trước mạnh vào sự an toàn, ổn định và đảm bảo. Chấp trước này thể hiện trên bề mặt là tôi thấy gắn bó với ngôi nhà, với gia đình, với môi trường tu luyện quen thuộc của mình và có một thu nhập ổn định.

Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm:

“Phát tâm độ chúng sinh

Trợ Sư thế gian hành

Hiệp ngô chuyển Pháp luân

Pháp thành thiên địa hành“. (Trợ Pháp, Hồng Ngâm I)

Tạm dịch:

“Phát tâm độ chúng sinh

Giúp Thầy việc nhân thế

Cùng ta Chuyển Pháp Luân

Pháp thành thiên địa hành”. (Trợ Pháp, Hồng Ngâm I)

Sau khi đọc bài thơ này, tôi nhận ra rằng cảm giác “an toàn và bảo đảm” chỉ là một ảo tưởng bởi vì không có gì trên bề mặt nhân loại này là “an toàn”. Tôi có thể mất tất cả mọi thứ vật chất chỉ trong chốc lát, trong khi Đại Pháp mà Sư phụ vĩ đại đã ban cho chúng ta là trường tồn.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã kiên nhẫn coi sóc đệ tử dù đôi khi con không thật sự tinh tấn trong tu luyện. Thời gian gần đây khi tôi phát chính niệm đôi khi nước mắt lại trào ra, tôi nhận ra bản thân được làm việc cho The Epoch Times tại thời điểm này là một đặc ân tuyệt vời, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Là một lạp tử trong chỉnh thể, tôi được đóng góp một phần công sức vào việc thiết lập kênh truyền thông của chúng ta trong thế giới con người. Thông qua hạng mục này, chúng tôi có thể trợ giúp Sư phụ Chính Pháp và dẫn dắt con người thế gian trở về với truyền thống và đi đúng hướng. Tôi hiểu rằng cảm giác không thoải mái khi đối diện với một số khó khăn là không đúng và là một chấp trước mà tôi phải buông bỏ.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Châu Âu)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/449938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/1/204105.html

Đăng ngày 27-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share