Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2022] Tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi được ra khỏi trại lao động cưỡng bức, vợ tôi nói với tôi rằng anh trai tôi đã gợi ý cô ấy ly dị tôi. Tôi không oán hận anh trai mình vì việc này, thay vào đó, tôi quyết định đối xử với anh bằng tâm từ bi mà tôi đã tu luyện từ việc đồng hóa với Pháp.

Tôi gặp anh trai vào ngày hôm sau khi tôi tới thăm mẹ tôi tại nhà của chị gái. Anh ấy nói: “Vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng chăm sóc cho gia đình đấy nhỉ!” Tôi biết anh đã bị lầm lẫn bởi những lừa dối của tà Đảng. Tôi kể cho anh nghe Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Sau đó, anh đã tới nhà tôi vài ngày sau đó và đưa cho tôi 500 Nhân dân tệ.

Anh trai tôi phụ trách sản xuất ở nơi làm việc. Thái độ của anh tiếp tục thay đổi sau khi chứng kiến hành xử của tôi. Anh mời tôi làm việc bất cứ khi nào có hợp đồng được ký kết ở nơi làm việc của anh. Tôi hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp. Sau đó, người chủ của anh đã đề nghị tôi thực hiện tu sửa và bảo trì nhà trong cộng đồng. Các chủ nhà đều hài lòng với công trình của tôi và anh trai tôi cũng hài lòng.

Một nhà thầu đãi bữa tối, và anh trai tôi đưa tôi theo. Nhà thầu rót rượu cho tôi trong khi anh trai tôi giải thích: “Cậu ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, không uống rượu có cồn. Nhưng nếu anh có việc cần làm, hãy gọi cậu ấy.” Anh trai tôi đã chuyển từ việc phản đối sang ủng hộ việc tu luyện của tôi.

Anh trai tôi sau đó đã trở thành Giám đốc dự án. Tôi không bao giờ phiền hà đến anh và sẽ không nhận bất kỳ quà cáp nào của anh. Vợ chồng anh trở nên rất tin tưởng tôi, và cả hai người họ đều tán thành Đại Pháp.

Tôi đã tu sửa ba căn nhà cho anh trai tôi. Chị dâu tôi thậm chí không xem các hóa đơn mà tôi đưa cho chị. Tôi nghĩ: Đó không phải là chị tin tưởng tôi mà chính là tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi đón mẹ tôi đang ở nhà chị tôi để về chăm sóc cho bà. Bà cũng tán thành Đại Pháp. Bà qua đời ở tuổi 93. Tất cả các anh chị em tôi đều cảm động trước những việc tôi đã làm.

Tôi đã nói chuyện với anh trai về việc thoái ĐCSTQ khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản cuốn Cửu Bình vào năm 2004. Tôi cũng nói với anh ấy về tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu, và việc nó nứt ra để lộ các ký tự “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” như thế nào. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu các ký tự này và kết luận rằng chúng được hình thành một cách tự nhiên. Sau đó tôi đề nghị anh ấy thoái ĐCSTQ để anh không trở thành con dê tế Thần và chết cùng với nó. Cuối cùng anh ấy đã hiểu chân tướng và đồng ý thoái. Tôi đã cần đến 4 năm để làm được điều này!

Anh trai tôi và tôi về quê dự đám cưới con của một người họ hàng. Một người họ hàng khác đã mời chúng tôi tới nhà anh ấy. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho người họ hàng này và thúc giục anh ấy thoái ĐCSTQ.

Anh ấy là Hiệu trưởng một trường trung học và anh nói rằng ở trường của anh có những học viên đang làm việc. Do vậy anh phần nào biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với anh rằng ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều ác, và anh sẽ diệt vong cùng nó nếu anh vẫn còn là một thành viên. Tôi kể về tảng đá ở Quý Châu, nhưng người họ hàng của tôi không tin. Tuy nhiên, anh trai tôi có mặt lúc đó và nói rằng anh đã đi thăm quan tới Quý Châu và đã tự mình xem những ký tự này. Người họ hàng của tôi nói: “Được rồi, tôi sẽ thoái ĐCSTQ.” Tôi không chắc là anh trai tôi đã từng tới Quý Châu hay chưa.

Tôi gặp nhiều người trong khi sửa chữa nhà. Có những nhà thầu vận chuyển cát, xi măng và ván ép. Tôi luôn trả cho họ thêm chút ít. Họ cảm thấy tôi rất tốt bụng; họ nói rằng người khác thường trả ít cho họ và muốn biết tại sao tôi là trả cho họ nhiều hơn? Tôi nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi phải đổi xử tử tế với người khác, làm một người tốt, và giúp đỡ những người khác. Tôi nhân cơ hội này để nói với họ chân tướng về Đại Pháp và thúc giục họ thoái ĐCSTQ. Tất cả họ đều chấp nhận những gì tôi nói, và hầu hết đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một số chủ nhà nhờ tôi mang nguyên vật liệu để họ mua khi tôi đến sửa chữa nhà cho họ. Các cửa hàng thỉnh thoảng bồi dưỡng thêm chút tiền cho tôi, nhưng tôi không bao giờ nhận. Một lần chúng tôi đã mua trên 10.000 Nhân dân tệ tiền gạch. Người bán hàng đưa tôi tiền hoa hồng, nhưng tôi đã từ chối. Cô ấy ngạc nhiên, và nói rằng cô ấy chưa bao giờ thấy ai từ chối tiền hoa hồng. Cô ấy nhìn tôi tò mò. Tôi giải thích rằng chúng tôi các học viên Pháp Luân Đại Pháp không nhận những gì mà chúng tôi không nên lấy.

Đôi lần tôi cũng giúp mọi người mua đồ đạc. Người bán muốn đưa tiền cho tôi sau đó, khoàng vài nghìn Nhân dân tệ. Tôi đã từ chối. Người bán rất cảm động và kể từ đó, anh ấy nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Người kế toán của cửa hàng cũng nói vậy.

Hầu hết những chủ nhà mà tôi đã sửa chữa nhà đều đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tôi sử dụng nguyên liệu chất lượng và công nhân lành nghề. Các khách hàng của tôi thường sửa nhà cho những cặp đôi mới cưới vào ở. Nhiều người trong số họ đã mời tôi tới dự đám cưới. Một số chủ nhà là các công chức. Do vậy tôi cũng đã cố gắng giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Một quản lý của một phòng kiểm toán không tin khi tôi nói với anh ấy rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Sau đó tôi cho anh ấy xem video về các chữ trên tàng tự thạch ở Quý Châu. Anh ấy tin tôi và thoái ĐCSTQ.

Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong hơn 20 năm tu luyện của mình. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã tiếp bước suôn sẻ trên con đường của mình tới ngày hôm nay. Tôi sẽ tinh tấn hơn, và bước đi cho tốt con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/24/447998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/20/204396.html

Đăng ngày 19-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share