Bài viết của Vũ Quỳnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2022] Tôi sống ở một huyện thành phía bờ nam con sông Dương Tử. Nơi đây có hệ thống giao thông phát triển, mật độ dân cư tập trung đông nên đã cấp cho đệ tử Đại Pháp rất nhiều phương tiện thuận lợi để cứu người.

Do thính lực của bản thân tôi không tốt, việc giao tiếp với người khác không thuận tiện nên tôi đã sử dụng một số phương thức khác để giảng chân tướng, chẳng hạn như phát tài liệu, thiệp chân tướng và treo các nhãn dán chân tướng. Những nhãn dán nhỏ có nội dung như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Trời diệt Trung Cộng, Tam thoái bảo bình an”. Chúng tôi dán chúng trên tường trong những con hẻm nhỏ, lối đi bộ và lan can an toàn dọc bờ sông. Mọi người thường thích dành thời gian rảnh rỗi đứng bên những lan can này, vì vậy đây là nơi dễ dàng nhìn thấy chân tướng nhất.

Sư phụ giảng:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử”. (Lý tính)

Khi dịch Covid đang hoành hành khắp thế giới, tôi nghe theo lời dạy của Sư phụ, tôi đã cùng các đồng tu tranh thủ thời gian truyền chân tướng để cứu người.

Tôi thường phối hợp với một học viên đã hơn 80 tuổi. Trong lúc tôi dán nhãn chân tướng trên tường, nếu có ai đó đi đến gần thì học viên này sẽ chắn tầm nhìn của họ để bảo vệ tôi. Tôi cảm thấy việc dán nhãn này, càng dán càng quen tay, động tác cũng nhanh nhẹn và thuần thục hơn. Khi đi phát tài liệu, chúng tôi thường mang theo mình hơn 100 cuốn tài liệu. Người học viên lớn tuổi sẽ mang tài liệu và đi bên cạnh trong khi tôi đặt chúng lên mui xe ô tô, tay nắm cửa nhà, trên xe đạp, xe máy, v.v… Khi đi vào khu dân cư, chúng tôi chờ cơ hội đi vào cùng những người khác, và tránh camera giám sát. Sau khi hoàn thành việc phát tài liệu, chúng tôi sẽ rời đi theo lối khác.

Chúng tôi cũng dán nhãn chân tướng gần các trại giam, siêu thị, trường học và các khu du lịch ven sông. Đối với các khu dân cư, trường tiểu học, trung học, chỉ cần có cơ hội là chúng tôi sẽ dán nhãn chân tướng gần các sân chơi thể thao để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Đôi lúc tôi đến nhà con gái để giúp chăm sóc cháu ngoại, tôi cũng phân phát tài liệu và dán nhãn ở những vị trí bắt mắt xung quanh khu cháu ở.

Có một đoạn thời gian chân trái của tôi bị đau. Cơn đau rất khó chịu đựng, nhất là khi tôi học Pháp và ngồi đả tọa ở nhà. Tôi nghĩ mình là một đệ tử Đại Pháp, không thể cứ ở nhà mà không ra ngoài giảng chân tướng được. Vì thế tôi đã kiên trì ra ngoài để làm việc thứ ba chân chính nhất này.

Tôi đi đến một khu dân cư, lúc bước vào cửa và đang đi dọc hành lang thì đột nhiên chân tôi trở nên vô lực và tôi bị ngã. Tôi nghĩ: Liệu có phải Sư phụ điểm hóa mình không nên đi vào khu vực này không? Tôi quay người bước ra và đến những khu vực khác để phát tài liệu. Chân tôi không hề bị đau trong quá trình đó.

Có một lần trong lúc phát tài liệu thì tôi bị ngã tới hai lần. Tôi đã phát chính niệm để bài trừ can nhiễu rồi tiếp tục hoàn thành công việc trước khi về nhà. Lần đó tôi cũng không gặp phải phiền phức gì. Tôi thực sự cảm ngộ được Sư phụ thời thời khắc khắc đều đang bảo hộ cho tôi.

Hai vợ chồng chúng tôi đều bị buộc cho thôi việc, và không đơn vị nào nhận chăm sóc chúng tôi. Vì vậy, để có tiền dưỡng lão, chúng tôi đã phải vay 90.000 nhân dân tệ để mua bảo hiểm hưu trí. Chúng tôi sống một cuộc sống thanh đạm, và dành hầu hết thời gian cho tu luyện. Vì tôi chỉ được đi học có một năm, nên khi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi không thể đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Hàng ngày tôi tham gia một nhóm học Pháp, mỗi khi đồng tu đọc Pháp thì tôi đều chăm chú lắng nghe. Bằng cách này, sau một vài năm, tôi đã có thể tự đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân. Hiện tại, tôi đọc từ một đến hai bài giảng mỗi ngày, có thời gian thì đọc thêm các bài Kinh văn ngắn của Sư phụ. Tôi không bao giờ xem tivi hoặc điện thoại di động. Tôi chỉ nhất tâm tu luyện, mỗi ngày luyện đủ năm bài công pháp, bốn lần phát chính niệm toàn cầu về cơ bản đều không bị bỏ sót. Đôi lúc tôi phát chính niệm trong thời gian dài và cảm thấy đầu não trở nên thanh tỉnh hơn.

Trước khi tu luyện, tôi từng mọc một khối u lớn trong dạ dày, nó cứ lớn dần lên theo thời gian. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã nằm mộng thấy một bác sĩ phẫu thuật cho tôi và vài lần lấy ra những thứ bất hảo. Tôi không biết khối u đã biến mất từ lúc nào, nhưng sau đó tôi hiểu ra rằng Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi.

Trước đây tôi chưa bao giờ đổ mồ hôi và da luôn cảm thấy rất nóng như thể bị bỏng. Nhiệt đặc biệt tập trung xung quanh ngực, lòng bàn tay và lòng bàn chân, khiến tôi vô cùng khó chịu. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các lỗ chân lông trên cơ thể tôi đều được thông thoáng, khi làm việc thì toàn thân đổ mồ hôi và cảm giác rất thoải mái.

Trước đây, tôi rất dễ nổi nóng mỗi khi giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Có những lúc tôi tức giận đến mức ước gì chồng mình cách càng xa càng tốt. Tùy theo việc tu luyện ngày càng đề cao lên, tôi đã học được cách hướng nội và chú trọng tu luyện bản thân thật tốt. Tôi trở nên thấu hiểu chồng về mọi phương diện. Chồng tôi có rất nhiều sở thích như thích thư pháp, thích nhạc khí, thích tản bộ nhưng lại không thích làm việc nhà, nên hầu hết thời gian là tôi đảm đương việc nhà. Tuy nhiên tôi không trách ông ấy và cố gắng hết sức chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của ông ấy. Dần dần mâu thuẫn giữa hai chúng tôi cũng ít đi. Có những lần chồng tôi đã khen ngợi tôi và nói rằng: “Đừng nhìn vào trình độ văn hóa mà đánh giá một con người. Tuy không được học nhiều nhưng bà khá thông minh. Nhiều người trí thức cao cũng không theo kịp tiêu chuẩn của bà”.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/14/202252.html

Đăng ngày 20-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share