Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2022] Tôi từng cho rằng sinh viên Trung Quốc học tập tại các trường đại học ở nước ngoài sẽ dễ dàng tiếp cận các tin tức và thông tin không bị kiểm duyệt ở bên ngoài Trung Quốc. Tôi nghĩ họ sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu và liễu giải về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ để bảo vệ tương lai của chính mình.

Khi dịch Covid bùng phát trên toàn cầu, nhiều bậc phụ huynh ở trong nước vì lo lắng cho sự an toàn của con cái họ đang học tập ở nước ngoài, đã thúc giục con mình mau chóng trở về nước. Kỳ thực đây cũng là do họ bị đầu độc bởi những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ, chẳng hạn như tình hình dịch bệnh ở nước ngoài rất nghiêm trọng, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa và kiểm soát dịch tốt nhất.

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng việc phong tỏa Internet và tuyên truyền thông tin giả rộng khắp của ĐCSTQ đã ngăn cản mọi người tiếp cận được nguồn tin tức chân thực ở trong và ngoài Trung Quốc. Ngay cả khi người ta đang ở nước ngoài, họ vẫn đọc tin tức và các bài đăng trên các kênh truyền thông do ĐCSTQ tuyên truyền. Họ vẫn bị chặn truy cập các thông tin tự do dù đang ở hải ngoại.

Theo tôi, giảng chân tướng cho các sinh viên Trung Quốc đang học tập tại nước ngoài là việc làm khẩn thiết của chúng ta trong lúc này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/8/445966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/4/202621.html

Đăng ngày 25-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share