Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-08-2022]

Do đại dịch, thành phố tôi bị phong tỏa từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Mỗi hộ gia đình chỉ được phép ra ngoài mỗi ngày một lần bằng thẻ ra vào và người dân phải đăng ký mỗi khi đi đâu. Quyền ra vào thậm chí còn bị cấm ở một số khu. Những hạn chế đem lại thêm khó khăn cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc giảng chân tướng cứu người. Tuy nhiên, nhiều học viên vẫn tiếp tục làm những gì cần làm mà không bị trì hoãn.

Sư phụ đã giảng:

“… Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng ngâm II)

Vào ngày 11 tháng 3, một học viên đã nhận được danh sách 70 người tam thoái. Không rõ khi nào khu dân cư sẽ bắt đầu phong tỏa, vì vậy cô ấy ngay lập tức bắt taxi và mang danh sách tới cho một học viên khác để đăng lên mạng. Sau đó, cô ấy đến bệnh viện để gửi các đồ nhu yếu phẩm và gửi tiền cho một học viên bị bức hại. Thành phố của chúng tôi bị phong tỏa lúc 5 giờ chiều.

Cùng ngày hôm đó, một học viên khác đã mua một số lượng lớn nhu yếu phẩm hàng ngày cho gia đình cô ấy và hai hộ gia đình khác, bao gồm cả những người thân bị bệnh và tàn tật. Cho rằng việc gặp gỡ mọi người trong thời gian bị phong tỏa sẽ khó khăn hơn, cô đã phát chính niệm vào buổi trưa và vội vã ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người trên đường phố. Đến tối, cô ấy đã giúp 29 người tam thoái, đây là kết quả tốt nhất trong nhiều năm. Sư phụ chắc hẳn đã nhìn thấy tâm cứu người của cô, vì vậy ngài đã an bài nhiều người hữu duyên đến.

Thực hiện trách nhiệm của chúng ta

Hai học viên tìm ra một lỗ thủng trên hàng rào sắt, vì vậy họ đã đi ra ngoài giảng chân tướng hàng ngày. Một học viên khác đã ra ngoài trong năm ngày. Có rất ít người trên đường, vì vậy phải mất hàng tiếng đồng hồ cô mới nhìn thấy bất cứ ai. Tuy nhiên, cô ấy không nản lòng, và đã phát rất nhiều cuốn sách tài liệu nhỏ và giúp hơn 20 người tam thoái, trong đó có một bác sĩ chuyên về bệnh truyền nhiễm.

Vào những ngày mà các học viên không được phép ra ngoài, một số đã tìm kiếm cơ hội để giảng chân tướng và phân phát tài liệu trong cộng đồng dân cư của mình. Trong khi những người khác sử dụng thời gian để học Pháp hoặc đọc các bài chia sẻ của các học viên khác. Nhóm học Pháp vẫn tiếp tục bất kể có bao nhiêu người đến. Nhóm học Pháp ở nhà tôi đã học Pháp và luyện công hàng ngày như thường lệ.

Ở một nhóm học Pháp khác, người học viên chủ nhà nghĩ rằng sẽ không có ai đến, vì vậy cô ấy bắt đầu tự học thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Một học viên 67 tuổi đã đi bộ hơn hai giờ vì dịch vụ xe buýt và taxi bị hủy. Trên đường đi, bà ấy học thuộc Pháp hoặc giảng chân tướng khi gặp mọi người. Bà ấy đã giúp 20 người tam thoái, điều này thực sự ấn tượng vì hầu như không có ai ra đường.

Một số học viên đã tận dụng lợi thế của việc phải ở nhà và viết chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện. Trong 10 ngày, một học viên 77 tuổi đã viết sáu bài báo về trải nghiệm của bà ấy ngoài việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm và tải lên danh sách hơn 200 người đã tam thoái. Những tưởng bà sẽ chỉ được phép đi siêu thị, nhưng ngay khi nhận ra mình có thể đi những nơi khác, bà đã tận dụng mọi cơ hội để cứu người. Sau đó, bà ấy đã ra đường vào ngày hôm sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Những người tu luyện tinh tấn rất bận rộn. Họ học Pháp, luyện công, phát chính niệm và cứu người mỗi ngày. Họ không nghỉ ngơi và thậm chí ăn những bữa ăn rất đơn giản. Đặc biệt là những học viên sống một mình. Bữa ăn năm mới của một học viên bao gồm một quả dưa chuột và một bát cháo. Không phải là người học viên không đủ tiền mua thức ăn, anh không muốn mất thời gian nấu nướng.

Vào một ngày khi một nhóm học viên gặp mặt, năm người đã đưa danh sách tam thoái, trong khi những người khác mang theo thẻ nhớ và ổ USB lưu trữ những nghiêm chính thanh minh của các học viên hoặc kinh văn của Sư phụ.

Vài ngày sau, một học viên thốt lên: “Ngay sau khi lệnh phong tỏa kết thúc, nhiều học viên đã đến nhà tôi để gửi danh sách tam thoái. Một danh sách có 59 tên, một danh sách khác có 23 tên, một có 6 và một danh sách khác có 12 tên. Rõ ràng là các học viên không hề nhàn rỗi trong thời gian bị phong tỏa!”

Một ngày sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tôi đã gặp tám học viên cũng đang đi giảng chân tướng, tôi đã gặp tình huống này nhiều lần và mỗi lần tôi đều rất vui khi gặp họ. Sư phụ xin ngài yên tâm. Khảo nghiệm này đã cho các đệ tử cơ hội để trưởng thành. Xã hội hỗn loạn, nhưng các đệ tử vẫn không quên trách nhiệm của mình; họ tu luyện bản thân và trợ Sư cứu người.

Vào ngày 23 tháng 3, tôi và một đồng tu đã gặp một người phụ nữ 76 tuổi đang nhặt rác. Bà ấy hỏi tôi: “Bà có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không? Sư phụ của bà vẫn ở Mỹ chứ?” Khi tôi trả lời đúng, bà ấy hỏi: “Sư phụ của bà có khỏe không?” Tôi hơi xúc động. (Tôi đã khóc nhiều lần khi viết bài này). Tôi rất vui vì một người không phải học viên thực sự quan tâm đến Sư phụ.

Tôi nói với bà ấy: “Sư phụ của chúng tôi vẫn rất ổn. Đại Pháp hiện đã được phổ truyền trên toàn thế giới. Lý Đại Sư rất được tôn trọng và yêu mến rộng rãi. Không chỉ các học viên gửi lời chúc mừng đến Ngài vào các ngày lễ và sinh nhật, mà các chính trị gia từ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ đã giới thiệu Đại Pháp với thế giới.” Người phụ nữ nói rằng bà ấy biết tu luyện là tốt và dạy mọi người làm việc tốt; chính cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp. Bà ấy sẵn sàng tam thoái, sau đó bà ấy nắm lấy cổ áo khoác của tôi và nhắn tôi phải cẩn thận.

Nhìn bà cụ tóc tai rũ rượi và thân hình run rẩy, lòng tôi xót xa vì người Trung Quốc thật đáng quý và đáng thương. Nếu các học viên không cứu họ, thì còn ai quan tâm? Các bạn đồng tu, hãy tinh tấn! Hãy nhanh chóng cứu càng nhiều người hơn nữa!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/12/444761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/3/202603.html

Đăng ngày 02-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share