Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2022] Một hôm, tôi đi ra ngoài để giảng chân tướng. Khi đang đi bộ trong công viên, tôi thấy một ông lão đang ngồi trên bậc thềm, nhìn qua thần sắc ông rất không tốt, sắc mặt tái nhợt với đôi mắt đờ đẫn.

Tôi bước tới ngồi cạnh ông cụ và bắt đầu trò chuyện với ông. Ông nói ông đã 84 tuổi và sức khỏe không được tốt, có lẽ ông không sống qua nổi năm nay. Tôi đưa ông một tấm bùa hộ mệnh và khuyên ông rằng chỉ cần ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sức khỏe của ông sẽ được cải thiện. “Có thật vậy không?”, ông lão hỏi. Tôi quả quyết: “Là thật ạ. Sức khỏe của cháu đã được cải thiện sau khi cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn đó ạ.”

Tôi lại hỏi trước đây ông đã từng nghe về tam thoái bảo bình an chưa. Ông bảo rằng chưa và hỏi tại sao lại cần làm tam thoái. Tôi giải thích: “Người Trung Quốc chúng ta từ nhỏ, khi gia nhập Đoàn, Đội cho tới khi gia nhập Đảng đều phải thề chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản trong suốt đời. Chủ nghĩa cộng sản không mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta. Nó tạo ra một xã hội hủ bại và làm rất nhiều điều tồi tệ. Nhiều chiến dịch của nó đã giết hại rất nhiều người. Những ai liên quan đến các tổ chức của ĐCSTQ đều bị liên lụy, nhưng bằng cách thoái xuất khỏi nó, họ có thể được Thần Phật cứu.”

Tôi lại nói: “Ông à, hôm nay ông có thể nghe chân tướng, chính là duyên phận. Cháu giúp ông thoái nhé?”. Ông nói: “Được, tôi muốn thoái cả Đảng, Đoàn, Đội”, ông lão còn nói cho tôi tên của ông. Khi tôi nói ông đã được cứu rồi, ông bảo: “Cháu gái, thế này nhé, vào hai giờ chiều ngày 15 tháng Giêng, cháu đến đây gặp tôi. Nếu thấy tôi ở đây, nghĩa là tôi vẫn còn sống, nếu tôi không đến, là tôi đã đi rồi”. “Vâng, thống nhất là như vậy ạ”, tôi nói và dặn lại ông hãy trân trọng chiếc bùa hộ mệnh và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, như vậy sức khỏe của ông sẽ phục hồi.

Tôi vẫn nhớ cuộc hẹn đặc biệt này, nhưng đến ngày 15 tháng Giêng công viên lại đóng cửa do dịch bệnh. Tôi không đến công viên vì nghĩ rằng ông cũng không đến.

Khi công viên mở cửa trở lại, ngày hôm sau tôi đến công viên để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, không ngờ tôi đã gặp ông. Ông hào hứng bắt tay tôi: “Cháu ở đâu thế? Tôi đến công viên để gặp cháu như đã hẹn, nhưng tôi không thể tìm thấy cháu”. Tôi trả lời: “Cháu xin lỗi ạ, công viên đóng cửa do dịch bệnh. Cháu nghĩ ông sẽ không đến.“

Ông lão nói: “Tôi muốn nói với cháu rằng chiếc bùa hộ mệnh mà cháu đưa quả thực đã giúp tôi. Mỗi ngày tôi đều thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và sức khỏe của tôi chuyển biến rất tốt.”

Giờ đây trông ông khỏe mạnh, nét mặt hồng hào và tràn đầy năng lượng. Tôi nói với ông rằng tôi mừng cho ông và cảm thấy an tâm vì sức khỏe của ông đã được cải thiện. Ông lão cảm ơn tôi. Tôi trả lời: “Ông đừng cảm ơn cháu. Ông hãy cảm ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Chính là Sư phụ đã cứu mạng ông đó ạ”. Ông hiểu ra và nói: “Vậy tôi cảm ơn Sư phụ Lý.”

Trên đường trở về nhà, trong lòng tôi rất vui và cảm thấy nhẹ nhõm. Chiếc bùa hộ mệnh nhỏ với câu chân ngôn kỳ diệu đã cứu mạng ông lão đó. Tôi biết đây là sự an bài của Sư phụ. Cảm tạ Sư tôn từ bi!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/1/446771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/27/204469.html

Đăng ngày 17-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share