Bài của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Vương Chí Đông (王志东)
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Thị trấn Tuyền Dương, thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 22 tháng 6 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Phấn Tiến ở Trường Xuân (长春市奋进劳教所)
Thành phố: Trường Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Giam giữ, thẩm vấn, tống tiền, ghế kim loại, quấy nhiễu tàn bạo, lao động cưỡng bức.

[MINH HUỆ 11-09-2011] Học viên Pháp Luân Công, ông Vương Chí Đông, ở Tuyền Dương, Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, đến thăm vài người bạn vào ngày 22 tháng 6 năm 2011, nhưng đã bị bắt giữ bởi người ở phòng An ninh quốc gia. Sau khi bị bức cung, không hề nói tên, ông bị tuyên án bất hợp pháp hai năm tù trong một trại lao động cưỡng bức. Ông bị gửi về Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu ở Trường Xuân. Sau đó hai tháng, ông bị chuyển tới trại lao động cưỡng bức Phấn Tiến ở Trường Xuân. Gia đình ông không biết ông ở đâu hoặc cái gì đã xảy đến với ông.

Khi ông Vương tới thăm những người bạn ở Lâm Giang, ông đột nhiên nghe thấy một tiếng ồn bên ngoài và sau đó có người nhảy xuyên qua cửa sổ vào trong phòng. Cùng với công an ở tầng dưới, người đột nhập này đã còng tay ông Vương, tháo thắt lưng của ông Vương, và quấn quanh đôi chân trần của ông Vương, rồi kéo ông xuống gác. Công an sau đó đẩy ông vào một chiếc ô tô và mang ông tới phòng An ninh quốc gia tại Phòng công an Lâm Giang.
Ngay khi vào trong một nhân viên đã hỏi ông Vương tên và ông từ đâu tới. Họ cũng lục soát ông và tịch thu hai điện thoại di động và 1500 nhân dân tệ (NDT) tiền mặt. Công an mang ông xuống tầng hầm, và trói hai tay ông và hai chân vào một ghế kim loại. Một viên công an khác đi vào và đá một cách thô bạo vào hai chân của ông với đôi ủng đế sắt. Viên công an sau đó vặn hai chân trần của ông và la hét vào mặt ông, đòi biết tên của ông, từ đâu tới, và ông làm nghề gì.

2006-3-4-msj-kuxin-65--ss.jpg
Diễn lại cảnh tra tấn: Ghế kim loại

Ông Vương không đáp lại thẩm vấn, cho nên viên công an trở nên tàn bạo hơn, và đá hai chân của ông Vương tới khi ông bất tỉnh. Móng chân của ông bị bung ra và máu chảy ra ngoài.

Vào khoảng 10 giờ sáng hôm sau, ông Vương được thả ra khỏi nghế kim loại và mang xuống tầng hầm. Ông bị giam thêm 15 ngày nữa, và vẫn không hề tiết lộ tên của ông.

Tại trại giam, lính gác đã ra lệnh cho ông mặc đồng phục tù nhân, nhưng ông từ chối. Khi các lính canh bắt đầu đánh ông, ông Vương nói một cách nghiêm chính là ông vô tội, và chỉ sau đó họ dừng đánh ông. Sau 15 ngày, phòng An ninh quốc gia ở Phòng công an Lâm Giang đã đưa ông Vương vào Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu ở Trường Xuân, để giam hai năm. Sau hai tháng, ông Vương bị chuyển đi tới Trại lao động cưỡng bức Phấn Tiến.

Gia đình ông Vương rất lo lắng khi ông không trở lại nhà hôm đó. Họ đã hỏi xung quanh về ông và bất kỳ thông tin gì có thể giúp họ tìm thấy ông. Vào ngày 8 tháng 7, họ nghe thấy rằng ông bị gửi tới Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu trong hai năm. Gia đình ông tới trại lao động cưỡng bức, và thấy ông trông gầy đi nhiều, và họ rất lo lắng về tình trạng của ông.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/11/吉林白山市王志东遭刑讯逼供后被非法劳教-246543.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/21/128246.html
Đăng ngày 30-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share