Bài viết của Trân Cát Nhi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995 và cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng đã tìm được một vị Sư phụ từ bi vĩ đại! Tôi đến điểm luyện công để luyện công vào buổi sáng, học Pháp hay luyện công vào giờ nghỉ trưa và đến nhóm học Pháp vào buổi tối. Tôi đã rất xấu hổ nếu tôi lười biếng và bỏ lỡ việc luyện công vào buổi sáng dù chỉ một ngày.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Đại Pháp vào năm 1999. Chúng tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và lên tiếng đòi lại công lý cho Đại Pháp. Tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp. Sau khi được thả ra, các đồng tu và tôi đã thành lập một điểm sản xuất tài liệu để chúng tôi có thể giảng rõ sự thật và giúp giải cứu các học viên khác đang bị giam giữ.

Ngoài Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu giảng chân tướng, chúng tôi còn sản xuất sách Đại Pháp, Cửu Bình, và các đĩa DVD. Đó là một khối lượng công việc rất nặng nề!

Nơi chúng tôi thuê để làm điểm sản xuất nằm trên tầng thượng của một tòa nhà bảy tầng và nó không có thang máy. Việc này tạo nên những khó khăn mỗi khi cần bổ sung giấy in. Để tránh bị những cư dân khác chú ý và gây ra những rắc rối không đáng có, chúng tôi phải nhanh chóng đưa đồ lên tầng 7 khi được giao hàng. Tôi đã phát một niệm: “Mọi người không nên rời khỏi căn hộ của họ trong lúc này. Khi chúng tôi kết thúc, thì mọi người có thể ra ngoài lại!”

Tôi không chậm chạp chỉ vì mình là phụ nữ. Tôi nhanh chóng xách hai hộp giấy và bước lên cầu thang, nghĩ trong tâm rằng tôi có thể làm được, tôi là một học viên Đại Pháp và không gì có thể ngăn được tôi. Mấy cái hộp rất nặng. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và không dám dừng lại trên đường đi. Đôi chân tôi như muốn rụng đi và tôi cảm thấy mình sắp sụp đổ và buồn nôn khi tôi đến được tầng thượng. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục và đi xuống chuyển thêm một lượt nữa.

Sự an toàn của điểm sản xuất là tối quan trọng, nên đau đớn và khó khăn chẳng có ý nghĩa gì. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, điểm sản xuất của chúng tôi đã hoạt động tốt mà không gặp khó khăn cho đến khi trang web Minh Huệ kêu gọi các học viên nên lập các điểm sản xuất tài liệu ở khắp mọi nơi.

Sau đó chúng tôi đã lập điểm sản xuất tại nhà. Ban ngày tôi vẫn đi làm bình thường và làm tài liệu sau giờ làm. Chúng tôi cung cấp tài liệu cho các học viên bất cứ khi nào họ cần và thường phải làm việc mãi đến tận 3 hoặc 4 giờ sáng mà không hề hay biết.

Tôi nghĩ rằng làm tài liệu sau giờ làm là quá hạn chế và vì vậy tôi đã nảy ra ý định tự kinh doanh. Tôi có thể quản lý giờ giấc của mình, và giao tiếp với các học viên cũng dễ dàng hơn. Xét cho cùng, chúng ta là những học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Mọi thứ ở đây là vì Đại Pháp.

Tôi quyết định thuê một địa điểm rộng khoảng 15 mét vuông và mở một cửa hàng nhỏ vào năm 2006 để buôn bán nhỏ, nuôi sống gia đình. Tôi làm việc cùng với một học viên khác, chúng tôi mua vật tư và chuyển chúng đến cửa hàng. Đã có nhiều vụ việc các học viên bị bắt quả tang khi đang mua vật tư, điều này gây ra tổn thất lớn cho Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân …” (“Lý tính”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Các học viên đã giúp tôi lấy vật tư và để chúng ở cửa hàng của tôi, và các học viên khác có thể đến lấy chúng khi nào họ thuận tiện.

Ngoài việc in Tuần báo Minh Huệ và tài liệu thông tin, tôi còn làm đĩa DVD giảng chân tướng. Sau đó, tôi biết được hiệu quả của việc sử dụng tiền giấy có in thông tin giảng chân tướng, vì vậy chúng tôi cũng bắt đầu sản xuất chúng.

Có một học viên không thường đến chỗ chúng tôi có cho tôi xem các tờ tiền giấy với thông tin giảng chân tướng mà cô ấy đã sử dụng. Chúng không được sang trọng cho lắm, vì vậy tôi cho cô ấy xem những tờ mà tôi đã in, và cô ấy ngạc nhiên về chất lượng của chúng nên liền lập tức đặt làm một ít.

Cửa hàng của tôi nằm ngay một trạm xe buýt, vì vậy các học viên đứng tụ tập trước đó không có gì đáng ngờ. Thi thoảng các học viên cũng hẹn gặp nhau ở đó, sau đó đi phát tài liệu Đại Pháp. 12 người trong chúng tôi chia thành từng nhóm hai người. Chỉ những người nguyện ý và có thể mới tham gia. Vì mục đích an toàn, chúng tôi đã không chia sẻ các vị trí mục tiêu với bất kỳ ai bên ngoài hạng mục.

Chúng tôi đã làm mọi thứ một cách cẩn thận. Đầu tiên một số người trong chúng tôi sẽ đi kiểm tra các tuyến đường và sau đó thông báo cho những học viên không quen thuộc với khu vực này; Một số khác thì chuẩn bị tài liệu để đi phát; số còn lại thì phát chính niệm để thanh lý mọi nhân tố tà ác và cầu xin Sư phụ bảo hộ. Chúng tôi hình thành chỉnh thể và phối hợp tốt. Chúng tôi đã hoàn thành những gì đặt ra và luôn thành công và trở về nhà an toàn.

Sau khi các học viên bên ngoài Trung Quốc thành lập đài truyền hình Tân Đường Nhân (New Tang Dynasty – NTD), chúng tôi bắt đầu xúc tiến việc lắp đặt các đĩa vệ tinh. Lúc đầu, chúng tôi đã học cách cài đặt chúng. Tôi đặt một cái trong nhà của mình, sau đó lắp chúng cho các học viên khác.

Quá trình cài đặt là một cuộc khảo nghiệm tâm tính cho chúng tôi. Một số thành viên trong gia đình các học viên đã phản đối chúng tôi và điều đó đã ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Sau đó chúng tôi phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố đã can nhiễu chúng tôi và không bị động tâm.

Tất cả chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của NTD. Chúng tôi thiếu nhân lực và không thể đảm đương hết công việc. Nhiều học viên sau đó đã tham gia với chúng tôi, và việc quảng bá đã trở nên rất thành công.

Khi cuộc bức hại vẫn tiếp tục, thì việc tu luyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp và trở về ngôi nhà chân chính của mình với Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/11/444708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/28/202995.html

Đăng ngày 12-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share