Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2022] Cuộc Cách mạng Văn hoá diễn ra khi tôi còn đang học tiểu học. Cha của tôi đã bị những người nổi dậy tấn công, vì vậy tôi cũng trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công cả bằng ngôn từ lẫn thể xác từ các học sinh khác. Trước áp lực to lớn đó tôi đã chọn bỏ học. Nhiều năm sau tôi mới nhận ra sự bất lợi của việc bỏ học.

Một số trải nghiệm tu luyện của bản thân đã khiến tôi kinh ngạc, và tôi đã nhờ một học viên khác viết lại giúp mình.

Đôi vợ chồng già bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014, nhưng tôi gặp vấn đề trong khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, vì tôi không biết chữ. Tôi chỉ có thể nghe Pháp thông qua các học viên khác khi họ đọc.

Năm 2015, tôi được một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi thuê đến làm người giúp việc. Họ kể tôi biết rằng họ là từng là cảnh sát và đã về hưu. Tôi hoảng hốt: “Nếu họ phát hiện ra mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì sao? Liệu họ có cho mình vào nhà không?“ Tôi quyết định xin nghỉ. Trong khi đang gói ghém đồ đạc, tôi vô tình làm rơi cuốn Chuyển Pháp Luân xuống sàn nhà.

Người vợ nhìn thấy và hỏi tôi xem đó là sách gì vậy và muốn được xem qua. Tôi trả lời: “Không, tôi nghĩ là bà sẽ không muốn đọc một cuốn sách tu luyện đâu.” Khi ấy trong đầu tôi đang mang một ý nghĩ: “Tôi không muốn bị bắt.”

“Đừng lo lắng quá. Chúng tôi không phản đối Thần Phật đâu. Cô đã làm rất tốt công việc của mình, và chúng tôi không muốn để cô đi. Cô đừng nghỉ việc nhé! Tôi có thể đọc cuốn sách này của cô được không?”

Tôi nói bà ấy có thể mượn nó, và đã đưa sách cho bà ấy.

Trong lúc đang đọc Chuyển Pháp Luân, thi thoảng tôi lại thấy bà ấy đưa ngón tay cái về phía mình và nói: “Cuốn sách này tuyệt quá. Pháp Luân Đại Pháp không giống với những điều được nói trên truyền thông và báo chí.”

Tôi nói: “Những nội dung được đưa trên TV và trên báo chí đều là dối trá. Cái gọi là vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn là một vở kịch được dàn dựng để mưu hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng thật không may nó đã đánh lừa được rất nhiều người. Bất cứ ai có lương tri đều có thể nhìn ra những lỗ hổng trong thước phim này. Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích vô cùng to lớn về mặt sức khoẻ. Chúng tôi được dạy để trở thành người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.“

“Bệnh tim bẩm sinh của tôi đã biến mất không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Các bác sỹ chẳng thể giúp gì được cho tôi. Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp tôi thành một người tốt hơn. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tính tình của tôi rất nóng nảy. Nếu mọi người được phép tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Trung Quốc sẽ là một nơi tốt đẹp.”

Bà ấy vừa gật đầu vừa nói: “Tại sao chúng tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm như vậy?”

Sau khi hai vợ chồng này đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, người vợ bắt đầu dạy tôi cách đọc, và cuối cùng tôi đã có thể tự đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy vui mừng khôn tả. Tôi không biết phải cảm ơn Sư phụ thế nào cho đủ vì Ngài đã gửi tôi đến gia đình này.

Tôi cũng dạy họ luyện các bài công pháp. Mỗi ngày ba chúng tôi đều cùng nhau luyện công. Cặp vợ chồng già trở nên rất khỏe mạnh, tình trạng bệnh tật của họ cũng hồi phục. Họ trông trẻ ra so với những người cùng tuổi. Chứng kiến những thay đổi của họ, con gái của họ cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ đã giúp tôi tránh khỏi một thảm hoạ

Vào một buổi sáng nọ tôi ra ngoài để đi mua đồ. Tôi ghé siêu thị nhưng chưa đến giờ mở cửa và nhìn quanh thì thấy mọi người đang đứng chờ trước một quầy bán thức ăn sáng bên cạnh một thùng lớn chứa khí propane (một loại khí hydrocarbon dễ cháy được hóa lỏng). Tôi đã đứng cùng với họ một lúc để chờ siêu thị mở cửa nhưng sau đó tôi quyết định đi mua sắm tại chợ nông sản.

Khi tôi vừa bước khỏi chỗ ấy thì đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn. Khi tôi quay lại nhìn thì thấy thùng chứa khí propane đã biến mất cùng với quầy hàng bán thức ăn sáng. Khu vực đó ngập trong khói. Rất nhiều người đã bị thương và thậm chí thiệt mạng sau vụ nổ. Thật là khủng khiếp! Tôi đã rời đi đúng lúc. Nước mắt tôi trào ra vì biết rằng Sư phụ đang bảo hộ cho mình.

Khi cặp vợ chồng nghe về vụ nổ, họ đã vô cùng lo lắng cho tôi. Khi tôi về đến nhà, người chồng hỏi: “Cô đã ở đâu khi xảy ra vụ nổ?”

Tôi đáp: “Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi đã bị thôi thúc phải rời khỏi chỗ đang đứng trước khi xảy ra vụ nổ.” Tất cả chúng tôi đã cùng nhau chắp tay lại để cảm tạ Sư phụ Lý vì đã cứu mạng tôi.

Sau đó, tôi có đến làm giúp việc cho một số nhà khác. Tôi luôn nói với các gia đình về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người có duyên cũng đã bắt đầu tu luyện. Tôi luôn ý thức được sự an bài mà Sư phụ dành cho mình. Tôi quyết tâm đề cao tu luyện của mình và làm tốt ba việc.

Các bạn thân mến của tôi, khi ai đó nói với bạn về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho bạn một tờ rơi, xin đừng xa lánh họ. Đại Pháp sẽ mang đến cho bạn một tương lai tươi sáng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn hủy hoại nhân loại. Mục đích của nó khi bức hại Đại Pháp là ngăn mọi người được cứu và bước vào một tương lai tươi sáng. Giờ đây, ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới biết về vẻ đẹp và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Bạn hãy thử một lần đi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/21/202885.html

Đăng ngày 11-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share