Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2022] Tôi hiện đang làm chủ một tiệm tóc, và hằng ngày có dịp tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, bao gồm cả những quan chức chính phủ và công an. Tôi sống và chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, và khách hàng của tôi luôn rất hài lòng với dịch vụ của tôi. Tôi nhân cơ hội này để nói với mọi người về Đại Pháp.

Cục trưởng: “Đây sẽ là tên của tôi!”

Vào đầu tháng 8 năm ngoái, có một vị Cục trưởng từng làm việc cho một cơ quan chính phủ (nhưng hiện đã về hưu) đến tiệm hớt tóc của tôi cùng với vợ của ông. Tôi đã nói với vợ của ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp, và bà ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Vì thời gian có hạn nên tôi đã nhanh chóng đi vào vấn đề và nói cho họ nghe về vụ tự thiêu giả tại Quảng Trường Thiên An Môn, những trận dịch bệnh lớn thời La Mã cổ đại, và luật nhân quả. Vị cục trưởng có vẻ sốc, vì ông chưa từng nghe về những chuyện này trước đây. Khi tôi đề nghị ông thoái Đảng lấy bí danh là “Kiến Bình,” ông đã đồng ý ngay. Ông thích cái tên tôi đặt cho ông, và vui vẻ nói: “Đây sẽ là tên của tôi!”

Học viên cũ đã đến đúng nơi

Hôm đó khi tôi đang chuẩn bị đóng cửa thì có một bác nông dân khoảng 60 tuổi bước vào tiệm. Bà ấy nói với tôi rằng bà đã đến tiệm cắt tóc bên cạnh, nhưng vì lý do nào đó, ngay khi nhìn thấy người chủ tiệm, bà liền có một cảm giác thôi thúc phải rời khỏi tiệm đó ngay lập tức. Bà nhìn tôi và nói: “Lần này tôi tin mình đã đến đúng chỗ!”

Tôi biết rằng chính Sư phụ đã an bài bà ấy đến cho tôi. Tôi đã nói về Đại Pháp trong khi cắt tóc cho bà. Bà đã né tránh chủ đề này bằng cách nói rằng bà là người có tín ngưỡng và tin vào Thần. Tôi đã giải thích rằng ĐCSTQ chống lại Thần, và khi Thần loại bỏ ĐCSTQ thì các đảng viên của Đảng sẽ không thoát tội.

Bà nói với tôi rằng bà từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi có hai học viên ở làng của bà qua đời, bà đã nghi ngờ Đại Pháp và chuyển qua tin vào Thần khác. Bà nói rằng sức khỏe của bà xấu đi, và bà đã lên kế hoạch phẫu thuật chân vào ngày hôm sau. Bà suýt khóc.

Tôi đã nói với bà rằng chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới thực sự có thể cứu người. Tôi cũng giải thích rằng người tu luyện thì sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm: “Nên việc thấy học viên qua đời có thể là khảo nghiệm đối với bà. Để xem bà có bị dao động trước những khảo nghiệm này hay không?“

Bà hiểu ra và lập tức đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà nói: “Hôm nay tôi đã đến đúng chỗ! Tôi sẽ quay lại.”

Tôi nói thêm: “Thực ra Sư phụ mới là người đưa bà đến đây.”

Bà đồng ý. Tôi chúc bà luôn khỏe mạnh và hy vọng bà sẽ quay lại tu luyện Đại Pháp. Bà nói bà hy vọng rằng ngày đó sẽ đến. Tôi biết Sư phụ không muốn từ bỏ bất cứ ai.

Phó giám đốc Sở Công an: Ông không giống với những người khác

Tháng 7 năm 2019 có một vị khách bước vào tiệm của tôi, tôi biết ông này. Ông ấy là phó giám đốc Sở Công an địa phương. Tôi nhân cơ hội này nói cho ông ấy nghe về Đại Pháp. Tôi nói: “Ông làm việc cho Sở Công an và chỉ thi hành theo lệnh của cấp trên. ĐCSTQ đang sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước, với số tiền khổng lồ, cùng các phương pháp tra tấn tàn bạo, nhằm nhổ tận gốc Pháp Luân Công và thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Tuy nhiên Đại Pháp vẫn chưa bị đánh bại. Thay vào đó, Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia.

“Trong suốt những năm qua, các học viên Đại Pháp trên khắp thế giới đều chiểu theo Chân–Thiện–Nhẫn và không mưu cầu lợi ích cá nhân. Khi cuộc bức hại bắt đầu, có ít nhất ba học viên trong khu vực của chúng tôi đã đi bộ lên Bắc Kinh, một người đi bằng xe đạp, để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Vì các học viên chỉ phản bức hại bằng phương pháp ôn hòa, lý tính và kiên trì, nên những lời dối trá của ĐCSTQ đã bị phơi bày ra thế giới.”

Vị phó giám đốc đã lắng nghe câu chuyện của tôi như một học sinh tiểu học, và liên tục gật đầu. Cuối cùng, ông ấy nói: “Tôi luôn tin rằng anh không giống với những người khác. Tôi cảm nhận được chính khí toát ra từ anh.” Ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và liên tục nói cảm ơn tôi.

Thực sự cứu người

Tôi từng nghĩ rằng ai cũng sẽ được cứu miễn là họ đồng ý thoái Đảng. Đôi khi tôi chỉ có đủ thời gian để nói với mọi người rằng họ nên thoái ĐCSTQ để được bình an, nhưng họ không thực sự minh bạch chân tướng về Đại Pháp.

Tháng ba năm ngoái, có một người đến tiệm của tôi, tôi đã không gặp người này cũng khoảng hơn một năm. Tôi đã mang chủ đề ĐCSTQ ra nói. Cô này lên tiếng ca ngợi nhà lãnh đạo Đảng và nói rằng vị này tín Thần.

Tôi đáp lại câu nói của cô ấy: “Nếu ông ấy tín Thần thì tại sao có rất nhiều người vô tội bị nhốt vào tù?” rồi tôi bắt đầu nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy nói bằng giọng lạnh lùng: “Những người này bị giam giữ vì gây rối!”

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói vậy. Cô ấy đã thoái Đảng cách đây một năm, nhưng không hoàn toàn minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Rõ ràng là tôi đã không giảng chân tướng đủ tốt. Lần này tôi tiếp tục giải thích chi tiết hơn, bao gồm cả việc thu hoạch nội tạng sống. Cô ấy đã rất sốc, và liên tục nói cảm ơn tôi vì đã nói cho cô ấy biết chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này, chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa trẻ con đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người, những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều, chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo [chúng] sao?! Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016)

Năm ngoái trong đợt đại dịch, tôi đã nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo rằng mọi người thực sự minh bạch về Đại Pháp. Tôi thường bắt đầu câu chuyện bằng chủ đề đại dịch, sau đó tôi giải thích lý do tại sao đại dịch lại bắt đầu ở Vũ Hán và ở đó tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Ngay trước cuộc bức hại, La Cán, cựu bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, đã giao cho Đài Truyền hình Vũ Hán nhiệm vụ thực hiện một chương trình phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Giám đốc đài truyền hình lúc đó đã đích thân ra ngoài và làm một “phim tài liệu” phỉ báng Sư phụ Đại Pháp. Giang Trạch Dân đã cho Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị xem “phim tài liệu”. Sau đó cuộc bức hại chính thức được phát động. “Phim tài liệu” đã sớm được phát sóng ở Vũ Hán, và tiếp đến là toàn quốc.

Tôi tiếp tục nói về cuộc bức hại đối với người Cơ đốc giáo của người La Mã cổ đại, tội ác này đã dẫn đến bốn trận đại dịch, khiến Đế chế La Mã sụp đổ. Tôi tiếp tục nói với mọi người về vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn đã được ĐCSTQ dàn dựng như thế nào và cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp tàn khốc ra sao. Tôi cũng nói với mọi người cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho họ là thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhiều người bày tỏ sự tức giận của họ đối với ĐCSTQ và cảm thông cho các học viên Đại Pháp. Tôi cũng nói với họ rằng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để được phúc báo.

Tôi cũng có nói chuyện với một nữ cảnh sát, người này nói với tôi rằng cô từng làm việc trong một trại giam và biết một lính canh đã đối xử tàn ác đối với các học viên. Một ngày nọ, người lính canh này đột ngột qua đời trong phòng vệ sinh. Trông khá sợ hãi, cô ấy nói: “Anh ta hẳn đã bị thần trừng phạt!” Sau khi tôi giải thích cách một người có thể được cứu nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cô ấy trông nhẹ nhõm hẳn.

Tôi có gặp một quan chức cấp cao của địa phương, người này đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tôi giảng chân tướng cho anh. Lần này, tôi nói nhiều hơn về đại dịch. Tôi nhắc anh ấy rằng vợ và ba cô con gái của anh cũng nên thoái Đảng để được cứu. Anh yêu cầu tôi giúp họ thoái Đảng. Tôi nói với anh về tầm quan trọng của việc tại sao từng người phải tự đồng ý thoái xuất. Anh đảm bảo với tôi rằng anh sẽ giải thích mọi thứ cho họ và họ chắc chắn sẽ muốn thoái xuất. Khi rời đi, anh nhẹ nhàng cất chiếc bùa hộ mệnh mà tôi đưa cho anh vào túi và liên tục dặn tôi đừng quên giúp người nhà anh thoái Đảng.

Để giúp Sư phụ cứu được thêm nhiều người hơn nữa, tôi đã cố gắng tham dự nhiều cuộc tụ họp ở địa phương để có thêm cơ hội nói chuyện với họ. Nhiều người trong số họ đã đồng ý thoái Đảng sau khi nói chuyện với tôi.

Khi giảng chân tướng cho mọi người, tôi thường nghe thấy có giọng nói bên tai, nói rằng: “Mỗi lời con nói ra như đóa liên hoa.” Tôi biết là Sư phụ đang khích lệ mình!

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/12/445180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/29/203019.html

Đăng ngày 13-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share