Bài viết của Tịnh Luyện, đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-09-2022] Tôi có một chút suy nghĩ khi đọc bài chia sẻ “Mấy lời chân thành gửi đến đồng tu làm tài liệu và đồng tu hỗ trợ kỹ thuật”.

1. Tôi đọc từ đầu đến chỗ ví dụ 1, cảnh sát phát hiện tài liệu chân tướng trong máy tính của người nhà đồng tu A (không phải người tu luyện), chúng ta không loại trừ khả năng sau khi cảnh sát mang máy đi, họ có thể chép tài liệu vào đó để hãm hại đồng tu. Khi đọc bài chia sẻ, tôi cảm thấy người viết bài và đương sự là đồng tu A đã quá thuận theo lối nghĩ và câu hỏi của tà ác, đây chẳng phải là gián cách do con người tạo nên hay sao?

Ngoài ra, phần sau viết rằng, đồng tu A không nói việc này ra, giống như tự mình âm thầm nhẫn chịu và chịu đựng rất nhiều oan ức, thế nhưng làm vậy có đúng không? Nếu có vấn đề, chúng ta nên thẳng thắn chia sẻ một cách bình hòa. Nếu đồng tu A đi hỏi đồng tu kỹ thuật, rất có thể đồng tu kỹ thuật sẽ xác định được là có chuyện đó hay không, làm vậy chẳng phải vạch trần tà ác sao? Nếu đồng tu kỹ thuật thật sự làm không tốt, thì đây cũng là cơ hội tốt để anh ta nhìn thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Cách làm này chẳng phải tốt hơn so với việc “cắn răng chịu khổ mà chẳng minh bạch” sao?

2. Khi đọc đến ví dụ 2, tôi cũng không biết có phải do tình huống mỗi địa phương khác nhau hay không, trong bài chia sẻ viết: “Tôi trả không ít tiền, nhưng vẫn có sơ sót.” Sau đó là phần mô tả về người hỗ trợ kỹ thuật. Nói thật là, tôi cảm thấy sao lại có chuyện như thế được? Tôi chưa bao giờ gặp tình huống thế này. Đồng tu kỹ thuật mà tôi đã từng tiếp xúc sẽ giúp đỡ mọi người và cũng khuyến khích mọi người đi học kỹ thuật.

Tâm nguyện ban đầu của tôi khi viết bài này là để nói lên một chút suy nghĩ về ví dụ 1, hy vọng có thể thông qua Minh Huệ Net để truyền đạt cách nghĩ của mình đến người gửi bài. Tôi nghĩ phải chăng bản thân người viết bài và các đồng tu mà ông nhắc đến có hiểu biết hạn chế về máy tính và ít tiếp xúc với người hỗ trợ kỹ thuật, cho nên mới tồn tại “gián cách có vẻ khá lớn” như vậy.

Kỳ thực, những gián cách này vốn dĩ không nên tồn tại. Hơn nữa, nếu hai bên có thể chia sẻ thẳng thắn, thì người hỗ trợ kỹ thuật có thể lựa lời giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu, kỳ thực nó chẳng liên quan gì đến việc biết hay không biết máy tính.

Tôi không biết mình viết thế này có thích đáng chưa; bởi vì lúc đọc bài chia sẻ kia, tôi cảm thấy quái lạ, cảm giác như ở địa phương đó đã dồn nén rất nhiều thị phi về phương diện kỹ thuật này, do đó tôi mới có chút suy nghĩ như vậy. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong quý đồng tu chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/6/讀「對做資料的同修說心裏話」所思-448790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/18/203915.html

Đăng ngày 21-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share