Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 25-09-2022] Sáng sớm ngày 22 tháng 9, tôi có một giấc mộng rất rõ ràng: Tôi đang xem trang web Minh Huệ, đột nhiên phát hiện Minh Huệ đăng tải danh sách đệ tử Đại Pháp viên mãn theo từng quốc gia và địa khu do Sư phụ công bố. Tôi liền nghĩ phải đi tìm tên mình.

Tôi thấy trên trang web chia thành ba file. File thứ nhất là tên các đệ tử Đại Pháp “đã viên mãn”. Tôi liền lướt qua danh sách này, đầu tiên tìm thành phố của tôi, rồi cẩn thận tìm tên mình, kéo đến cuối file mà vẫn không thấy tên mình đâu, nhưng có tên cha tôi và một đồng tu họ Lữ.

Tôi bỗng vô cùng chấn động và lo lắng: Sao không có tên mình nhỉ? Thế là, tôi bèn tra file thứ hai, là danh sách tên các đệ tử Đại Pháp “chờ viên mãn”, thì thấy ngay tên tôi trong đó. Phía sau mỗi tên trong danh sách này đều có phần trong ngoặc. Phần trong ngoặc của tên tôi ghi rất nhiều, đại khái là tôi hiện đã tu luyện được 26 năm, phương diện nào trong ba việc chưa làm tốt, còn có những tâm chấp trước nào, lại còn vì lười biếng không luyện công, không phát chính niệm, không học Pháp tốt, trên bề mặt dù đã tu luyện 26 năm, nhưng cuối cùng căn cứ vào tình trạng thực tế học Pháp, phát chính niệm, luyện công của tôi thì chỉ tính cho tôi tổng thời gian tu luyện khoảng 10 năm. Có nghĩa là, trong 26 năm qua, tôi chỉ tu luyện có 10 năm, còn 16 năm không tu luyện. Trên đó ghi rất rõ ràng như thế!

Lúc ấy, khỏi phải nói trong lòng tôi thấy khó chịu đến thế nào, hết sức thống khổ! Tôi nghĩ mình ngày nào cũng làm các việc cùng cha, ngày nào cũng cùng tu luyện, mà kết quả lại khác biệt lớn đến vậy sao! Khác nhiều quá! Nhưng trong tâm tôi còn nghĩ: mình tu còn tốt hơn cha một chút ấy, tên mình lẽ ra phải xếp trong danh sách “đã viên mãn”, còn cha phải là ở trong danh sách “chờ viên mãn” mới phải, trong tâm tôi đầy nghi hoặc.

Sau đó, tôi xem tiếp file thứ ba là danh sách tên học viên Đại Pháp “chưa viên mãn”. Một ý niệm nói với tôi: Đây là những học viên đã triệt để rớt xuống rồi, thậm chí không tu nữa, vô cùng đáng buồn…

Lúc này, cảnh tượng trong mộng đột nhiên thay đổi: Trước mắt tôi có một chiếc thuyền lớn, rất nhiều đệ tử Đại Pháp lần lượt lên thuyền, tôi cũng nhìn thấy cha. Trông cha vô cùng trẻ, anh tuấn, ăn mặc rất đẹp, đang đi về phía chiếc thuyền, tôi đứng phía sau gọi: “Cha ơi!” Nhưng cha không buồn ngoảnh đầu lại, mà tiếp tục bước đi. Thế là, tôi chạy nhanh lên phía trước, tôi cũng muốn lên thuyền, nhưng chưa đến chỗ thang lên thuyền thì bị người ta ngăn lại, không cho lên, vì tôi còn cầm cái va ly đồ.

Tôi rất lo lắng, biết đây là những đệ tử Đại Pháp đã viên mãn đều lên thuyền rồi, nếu như tôi không lên thuyền được thì cũng không còn cơ hội nữa! Đúng lúc ấy, có một thanh âm nói với tôi: “chờ viên mãn”, chưa viên mãn thì giờ không được lên thuyền, nhưng tôi vẫn có cơ hội và thời gian để tu luyện tiếp, tu viên mãn rồi mới được lên thuyền.

Nhìn chiếc thuyền lớn khởi động, tôi chỉ biết ngồi đó khóc, rất nhiều đồng tu cũng ngồi đó khóc. Tôi hối hận quá! Tại sao mình lại lười biếng cơ chứ! Tại sao không tu cho tốt vào? Để giờ phải thống khổ, khó chịu, lo lắng, sốt ruột thế này…

Đúng lúc ấy, tôi nghe cha gọi: “Dậy luyện công thôi!”

Hóa ra chỉ là giấc mộng! Tôi thấy cao hứng hơn một chút, nhưng vẫn thấy rất khó chịu, giấc mộng này chân thực quá!

Tôi biết đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi. Gần đây, không hiểu sao, tôi cứ buồn ngủ rã rời, không làm sao luyện công được. Lạ thay, sau giấc mộng ấy, tôi đột nhiên không còn buồn ngủ nữa. Tôi biết Sư phụ thấy tôi tỉnh ngộ rồi nên đã tiêu trừ ma ngủ cho tôi. Cảm tạ Sư phụ luôn ở bên coi sóc con. Mấy năm nay, tôi đúng là luyện công rất ít. Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho tôi trong mộng, nhưng tôi kém quá, tinh tấn được vài ngày lại lười biếng trở lại. Tôi thật sự rất khổ não, làm sao lại biếng nhác đến vậy chứ!

Sư phụ, đệ tử tại đây xin thành tâm sám hối với Sư phụ, đệ tử xin lỗi Sư phụ, xin Sư phụ thứ lỗi cho con! Con quyết tâm từ ngày mai sẽ luyện công tốt, xin Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ tận lực bù đắp mọi thiếu sót, từ “chờ viên mãn” tiến sang danh sách “đã viên mãn”.

Tôi viết ra giấc mơ này, trong tâm hy vọng những đồng tu đang trong trại thái như tôi cũng sẽ lập tức tinh tấn lên. Chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp chờ viên mãn, chúng ta có thể tu thành đệ tử Đại Pháp viên mãn. Chúng ta hãy nghiêm túc học Pháp tốt, đồng thời làm tốt ba việc, để cuối cùng đều có thể lên thuyền Pháp của Sư phụ, trở về gia viên chân chính của mình.

Các đồng tu, Sư phụ đang chờ chúng ta, hãy cố lên!

Trên đây là những điều tôi nhìn thấy tại tầng thứ sở tại, có điều gì không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/25/449991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/5/204162.html

Đăng ngày 16-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share