Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2022] Mới đây cảnh sát lại toan bức hại nữa đối với một đồng tu mà đã được tại ngoại nhờ bảo lãnh. Họ dự tính lại đưa bà ấy ra tòa. Bà đã hướng nội tìm các chấp trước của mình và phát chính niệm để giải thể tà ác. Đồng thời, các học viên bên ngoài Trung Quốc đã liên tiếp gọi điện thoại nhiều lần đến các giới chức liên quan để giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói với những người đó rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cái Đảng đó tà ác đến thế nào. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và sự nỗ lực của các đồng tu, chúng tôi đã ngăn chặn được các nỗ lực bức hại bà ấy của họ. Sau đây là hai ví dụ về việc chúng tôi đã phối hợp như thế nào để có được kết quả đó.

Tu bỏ tâm hoan hỷ và đánh giá tốt xấu dựa theo Pháp

Cảnh sát đã bao vây một học viên lớn tuổi ở khu vực chúng tôi và bắt giữ bà ấy vào tháng 3 năm 2022. Bà không hề sợ hãi và liên tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát. Khi họ khám nhà bà, hai cảnh sát trẻ đã cư xử lịch sự với bà và thậm chí còn để lại cho bà cuốn Chuyển Pháp Luân. Cảnh sát sáu lần đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra thể lực, và lần nào huyết áp của bà cũng trên 220 mmHg. Sau khi được cách ly tại một khách sạn trong hai ngày, bà đã được phóng thích theo diện bảo lãnh. Về nhà, bà đã viết một lá thư giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát.

Tuy nhiên, bà đã không nhận ra là bà đã sinh tâm hoan hỉ. Bà ca ngợi các cảnh sát viên, hết lần này đến lần khác, trước mặt chồng và con trai bà. Bà đã không thể thấy rằng bà đang rớt xuống, ngay cả sau khi các đồng tu đã chỉ ra cho bà.

Trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào tháng 5, cảnh sát đã bắt đầu một vòng bức hại khác nhắm vào các học viên. Hai viên cảnh sát mà trước đây từng lịch sự với bà đã chỉ tay vào mặt bà và chỉ trích bà, đe dọa bắt bà đến đồn cảnh sát rồi đưa đến Công tố. Họ còn phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày hôm sau cảnh sát đã đưa bà đến Viện Công tố, nhưng viện đã đóng cửa. Khi ấy họ đã lên kế hoạch đưa thẳng bà đến tòa vào thứ Hai.

Sự bùng phát của COVID đã khiến cộng đồng bị phong tỏa. Vào hôm thứ Hai bà cũng có các triệu chứng hoa mắt chóng mặt vì huyết áp cao. Bà phải nằm trên giường ở nhà. Vì những lý do đó, cảnh sát đã không thể đưa bà đi như kế hoạch.

Thời gian đó một đồng tu đã đến thăm bà. Họ chia sẻ với nhau các kinh nghiệm hướng nội để tìm nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện đó. Bà đã ngộ ra rằng bà đã mắc lỗi khi đánh giá tốt và xấu dựa trên các quan niệm con người thay vì dựa theo Pháp, như một học viên cần phải làm. Tà ác đã dùi vào sơ hở của bà khiến mấy cảnh sát đó phạm tội đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bà ngay lập tức đã chính lại bản thân. Các học viên địa phương chúng tôi cũng phát chính niệm để giúp bà.

Sau đó gia đình bà đã đến đồn để nói chuyện với cảnh sát. Cùng thời gian đó các học viên ngoài Trung Quốc cũng gọi điện đến đồn cảnh sát đó. Họ đã nói với cảnh sát về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại, còn các cảnh sát viên đã lắng nghe một lúc lâu. Viên cảnh sát mà đã dọa đưa học viên ra tòa sau đấy đã nói với bà, “Bà à, bà có khỏe không? Chúng tôi sẽ không theo đuổi vụ của bà nữa. Lúc nào đó chúng tôi sẽ lại đến thăm bà để chắc chắn là bà vẫn ổn.” Một hành động bức hại có vẻ gắt gao đã được phủ định.

Các đồng tu giúp một phụ nữ vượt qua các chướng ngại

Một đồng tu, tên Lei, ở khu vực chúng tôi gặp nghiệp bệnh nghiêm trọng. Các triệu chứng của bà, bao gồm bị sốt liên miên, đã kéo dài hơn ba tháng. Thống khổ kéo dài đã khiến bà mất ý chí, nên bà đã từ bỏ việc nỗ lực vượt qua thống khổ bằng chính niệm và quyết định uống thuốc.

Bà Lei đã thử chữa trị tại nhà, bằng thuốc Trung y và thuốc Tây. Một bác sỹ Trung y nói với bà rằng bà bệnh rất nghiêm trọng, và tất cả các nội tạng của bà đều bị ảnh hưởng. Ngày qua ngày các triệu chứng của bà ngày một tồi tệ hơn. Bà cuối cùng yếu đến nỗi không thể ngồi dậy được dù chỉ năm phút. Bà không tự ăn được, nên con gái bà đã bón cho bà. Bà chỉ có thể ăn cháo và giảm hơn 20 pound.

Các con gái của Lei rất lo cho bà, nhưng họ còn có gia đình riêng phải chăm sóc. Họ còn phải hối thúc các con trai họ học bài. Một người con gái có hai cậu con trai sinh đôi sắp thi vào trung học. Người con gái khác thì có một cậu con trai đã thi vào trường trung học. Các con gái bà đang kiệt sức vì quá nhiều việc.

Gia đình bà cũng rất lo cho bà. Hai người em gái và cậu em trai của bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã từ thành phố khác đến thăm bà. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm của họ với bà và động viên bà. Bà nói rằng mình hiểu, nhưng bà vẫn không thể vượt qua được tình trạng ấy của mình.

Một học viên lớn tuổi, tên là Chun, ở khu vực chúng tôi đã từng trải qua nhiều thống khổ, và bà có tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Sau khi nghe chuyện của bà Lei, bà Chun đã đến thăm bà Lei. Khi bà Lei nói rằng bà không thể ngồi dậy dù chỉ trong năm phút, bà Chun nói, “Các triệu chứng này là giả tướng. Hãy đến nhà tôi đi, và chúng tôi sẽ giúp bà vượt qua được nghiệp bệnh này.” Bà Lei rất vui vì lời mời này, còn gia đình bà đều ủng hộ bà đến đó. Bà Chun dặn tất cả mọi người trong gia đình bà Lei niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tất cả họ đều đồng ý.

Bà Chun đã nhờ hai học viên nữa giúp; bà đã mời họ cùng với bà tham gia học Pháp với bà Lei ngay ngày hôm sau. Trên đường đi đến nhà hai học viên đó để đề nghị giúp đỡ, bà Chun đã cảm nhận được năng lượng đang dâng trào. Bà biết rằng mình đang làm đúng và thấy rất nhẹ nhõm.

Bà Lei đã đóng bộ sẵn sàng khi bà Chun đến đón bà vào ngày tiếp theo, nhưng bà Lei vẫn nằm trên giường, nói rằng bà rất yếu. Con gái bà đã lo lắng, hỏi, “Mẹ có thể đi được trong tình trạng này sao?” Bà Chun đã cầu Sư phụ gia trì và phát chính niệm: “Giải thể can nhiễu để bà ấy có thể về nhà cùng ta!” Một lát sau con rể của bà Lei đã đến và giúp bà vào trong xe. Sau khi xe đến tòa nhà bà Chun ở, một cách đáng kinh ngạc bà Lei đã đi lên nhà bà Chun ở tầng bốn mà không cần sự giúp đỡ của con rể. Nó thực sự giống như Sư phụ đã giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trước khi họ bắt đầu đọc Pháp, bà Chun đã chia sẻ kinh nghiệm của bà một cách vắn tắt. Bà rất hiểu tình trạng của bà Lei và nói, “Chúng ta không được để các triệu chứng của bà Lei làm động tâm. Tất cả chúng ta phải kiên định tín Sư tín Pháp.” Khi họ đọc Pháp, bà Lei thay đổi vị trí liên tục, lúc thì bà ngồi trên sofa lúc lại trên sàn nhà. Nhưng không ai bận tâm vì điều đó. Mọi người đều tin tưởng rằng bà ấy sẽ vượt qua được những khó khăn này, và cả nhóm sẽ giúp bà giải thể can nhiễu. Họ đọc Hồng Ngâm và Tinh tấn Yếu Chỉ, chia sẻ những trải nghiệm tu luyện, và phát chính niệm. Mọi người đều được tắm trong Phật quang. Đến lúc luyện công, thì bà Lei nói rằng bà quá yếu nên không thể luyện. Các đồng tu đều động viên bà và cầu Sư phụ gia trì cho bà. Trong ba ngày đầu, bà chỉ luyện được bài công pháp số một, số ba, số bốn, và còn phải nghỉ giữa chừng. Trong vài ngày sau đó, bà cũng cố luyện bài công pháp số hai, bài Pháp Luân Trang Pháp, nhưng không thể hoàn thành cả bài. Các đồng tu vẫn tiếp tục động viên bà. Cuối cùng bà đã hoàn thành được bài công pháp thứ hai vào ngày thứ tám và thứ chín.

Trong lúc luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, cánh tay của bà Lei bị run và quần áo bà thì đung đưa. Để gia trì cho bà Lei, các đồng tu khác đã thầm niệm, “Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân) Khi bà hoàn thành được bài công pháp thứ hai, ai ai cũng rơi nước mắt. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ và chân thành đa tạ Ngài.

Các triệu chứng dai dẳng của bà Lei đã biến mất trong vòng chín ngày. Bà ấy đã hoàn toàn bình phục. Bà và gia đình bà tất cả đều được chứng kiến quyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/16/446004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/4/203111.html

Đăng ngày 17-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share