Bài viết của Thanh Ngôn

[MINH HUỆ 25-07-2007] Tào Nãi, tự Vạn Chung, là người Ninh Phổ, Trực Lệ, triều Minh (huyện Ninh Phổ, Hà Bắc ngày nay). Thuở niên thiếu đã nổi tiếng bởi cương trực hào sảng, có chí lớn, và phụng sự mẹ kế rất hiếu thuận. Năm Tuyên Đức thứ nhất, Tào Nãi đỗ kỳ thi hương, được bổ nhiệm làm huấn đạo Đại Châu, nhưng ông muốn gánh vác chức vụ khác, thế là, được đổi thành điển sử huyện Thái Hòa (thuộc Lư Lăng Đạo, Giang Tây ngày nay), chính là chức quan phụ trách cai quản việc bắt giữ và nhà tù.

Một lần bắt trộm cướp, Tào Nãi bắt được một nữ cướp, cô gái này cực kỳ xinh đẹp. Ở một mình trong phòng, cô gái này dùng sắc đẹp dụ dỗ Tào Nãi. Để giữ vững bản thân, Tào Nãi lập tức viết lên giấy 4 chữ “Tào Nãi không thể” rồi đốt đi. Cô gái liên tiếp dụ dỗ, Tào Nãi không ngừng viết bốn chữ “Tào Nãi không thể” và đốt đi. Thế là một đêm trôi qua, Tào Nãi đã viết và đốt mấy chục tờ giấy, trước sau vẫn không bị nữ sắc dụ dỗ mà làm việc bất chính, đã tránh được đại tội gian dâm.

Đối diện trước cám dỗ, khi sắp không giữ mình được nữa, tại sao Tào Nãi lại đốt chữ? Có thể ông biết rõ là Thiên thượng có thể xem xét tất cả những thiện ác ở thế gian, ông muốn khích lệ và cảnh giác bản thân, chớ để sai một niệm mà phạm đại tội, bị Trời trừng phạt. Công phu tự giác kỷ luật thâm sâu như thế này, gắn liền với việc ông hàng ngày chú trọng tu dưỡng đức hạnh. Người có chí có tài có đức hạnh như thế này thì Thượng Thiên ắt sẽ ban phúc báo.

Năm Tuyên Đức thứ 7, Tào Nãi đỗ cử nhân trong kỳ thi hương. Năm Tuyên Đức thứ 8, Quý Sửu, ông đỗ trạng nguyên, đỗ đầu thiên hạ, vào Hàn lâm, làm chức tu soạn, sau nhiều lần thăng quan đến chức Tả thị lang bộ Lại, kiêm Hàn lâm học sĩ, vị trí Thủ phụ (đứng đầu các Đại học sĩ, tương đương tể tướng), mọi người gọi ông là “Tể tướng trạng nguyên”. Làm tể tướng 10 năm, ông nổi tiếng trung trực cương chính. Sau khi qua đời, ông được truy tặng là Thượng thư bộ Lại, Văn uyên các Đại học sĩ, gia phong Thái phó, cháu nội của ông cũng được phong áo gấm và trăm hộ.

Đối diện với cám dỗ vẫn có thể tự giác kỷ luật, giữ vững tiết tháo, đó chính là phong phạm quân tử xuất sắc. Tục ngữ nói: “Vạn ác dâm vi thủ” (Trăm điều ác thì dâm đứng đầu). Nếu ở phương diện này làm việc sai trái, thì sẽ bị tổn đức lớn rồi, ắt sẽ bị Trời trừng phạt và quả báo nghiêm khắc, do đó, người có chí có tài thì không thể không cẩn thận giữ gìn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/25/159187.html

Đăng ngày 11-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share