[MINH HUỆ 18-07-2007] Nhà của người thành tín kính Thần thì lũ lụt không ngập, lửa lớn không thiêu cháy. Những chuyện kỳ lạ như thế này thì xưa nay đều có.

Năm Thái Hòa thứ 5 đời Đường Văn Tông, khu vực Tử Châu có một người tên là Nghê Cần, nổi tiếng về võ nghệ thao lược. Khi đó ông phụ trách chủ quản kho Hưng Giáo ở Phù Châu. Đây là địa bàn trọng yếu về kho tàng lớn, trong kho có một sảnh đường. Sảnh đường nhìn ra sông Trường Giang, từ cửa sổ trông ra xa: chín dòng mênh mang, chảy dài ngàn dặm. Cánh chim bay liệng, cánh buồm thấp thoáng. Khiến tâm hồn người ta vui thích. Ông cảm thấy nơi này rất tốt, bèn xây dựng một Phật đường ở đây. Ông thường đọc kinh bái Phật, vô cùng thành tín. Đối với những sự việc quan trường như a dua, đón ý, mưu mô đấu đá, hết thảy đã không còn ở trong tâm ông.

Vào ngày 9 tháng 6, nước lũ sông Trường Giang tràn khắp nơi, khí thế mạnh mẽ. Nhưng nước lũ chỉ chảy đến gần đoạn sông phía dưới Phật đường thì tránh ra một khoảng cách, chuyển hướng chảy vòng qua. Nghê Cần nhìn thấy cảnh tượng này, trong tâm kính tạ Thần Phật, càng chuyên cần đọc kinh thư.

Đến khi lũ lụt qua đi, ông ra ngoài quan sát, phát hiện ra trong vòng mấy chục dặm xung quanh, tất cả nhà cửa đều bị nước lũ nhấn chìm, nhà bị phá hủy nhiều vô số. Chỉ có nhà kho và sảnh đường ông ở là vẫn bình yên vô sự, được bảo toàn y như cũ.

Sau này, rất nhiều người biết được sự kiện này, cho rằng thực sự là do Thần Phật bảo hộ, và nhiều người đã bắt đầu kính tín Thần Phật.

Ngoài ra, trong sách “Biện chứng luận” có ghi chép: Thời triều Tấn có một người tên là Trúc Trường Thư, sống ở quận Ngô. Ông thường chuyên tâm đọc kinh Quán Âm, không làm những việc xấu, làm nhiều việc tốt. Một lần, trong thành bị cháy, nhà cửa hết ngôi này nối tiếp ngôi khác bị cháy. Ngôi nhà của Trúc Trường Thư ở phía dưới hướng gió. Đúng thời khắc nguy cấp này, Trúc Trường Thư bèn nhất tâm tụng niệm kinh Quán Âm. Ngọn lửa lớn vẫn tiếp tục cháy lan, khi sắp cháy đến nhà của ông thì đột nhiên hướng gió thay đổi. Rất nhanh chóng, ngọn lửa lụi tàn. Người trong khắp huyện đều biết sự kiện kỳ lạ này, tấp nập đến xem, mọi người đều nói là Thần Phật bảo hộ.

Thời đó có kẻ xấu, nghi ngờ thuyết Thần Phật bảo hộ. Thế là vào lúc nửa đêm gió lớn, hắn ném lửa vào nhà Trúc Trường Thư. Hắn ném mấy chỗ, nhưng đều không bén lửa cháy. Kẻ xấu này rất kinh ngạc và cảm động. Đến khi trời sáng, hắn bèn đến dập đầu tạ tội với Trúc Trường Thư, và hỏi ông có phép thuật thần thông gì. Trúc Trường Thư nói: “Bản thân tôi chẳng có thần thông gì, chỉ là hàng ngày đọc kinh Phật, làm việc theo lương tâm. Mỗi khi gặp phiền phức và hung hiểm gì, đều có thể giải thoát”.

Tôi được nghe kể một chuyện thực rằng: Năm kia, có một thị trấn bị cháy, các ngôi nhà xóm phố đều bị cháy thiêu hủy, chỉ có một ngôi nhà ở giữa là hoàn toàn không hư hại gì. Chủ nhân ngôi nhà này là một học viên Pháp Luân Công. Sau khi lửa tắt, mọi người đến nhà bà xem, thấy trên tường có treo một bức ảnh chân dung của Đại sư Lý Hồng Chí. Những người xem bất giác “A” lên một tiếng, và đều hiểu rõ: Đây là Đại sư Lý Hồng Chí bảo hộ đệ tử của Ngài. Khi đó có người phụ trách Ủy ban Khu phố nói: “Hãy thu lấy bức ảnh”. Một người phụ nữ nói: “Người ta treo ảnh Sư phụ của người ta ở trong nhà người ta, ảnh hưởng đến ai? Nếu bà ấy không treo ảnh Sư phụ thì ngôi nhà này cũng bị cháy rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm này?”. Người của Ủy ban kia nói: “Được rồi, coi như tôi không nhìn thấy gì, chưa nói gì”. Một người phụ nữ ở bên cạnh nói: “Như thế là đúng rồi”. Từ đó về sau, vị trong Ủy ban này quả thực “không nhìn thấy, không nói gì” đối với việc những học viên Pháp Luân Công phát tài liệu chân tướng, cứu người. Đây cũng chính là biểu hiện khi đối diện với sự thực, người ta có chuyển biến lớn. Có rất nhiều sự thực kỳ diệu đủ để chứng minh: Thuyết vô Thần là hoang đường, thuyết hữu Thần mới hợp với thực tế, mọi người có thể tâm lĩnh thần hội để lĩnh ngộ, từ đó mà biết được.

Quả đúng là: Trời cao không nói, ngầm trợ thiện nhân. Thiện ác có báo, xuyên suốt cổ kim. Thần linh công chính, thưởng phạt phân minh. Từ bỏ tà đảng, kính tín Phật Thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/18/158845.html

Đăng ngày 09-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share