Bài viết của một học viên ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2011] Tôi mới bắt đầu tu luyện được vài tháng thì cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, và tôi cũng bị bức hại nhiều lần vì tôi đã không nhận thức chắc chắn về Pháp.

Vào năm 2003, tôi bị bắt vào tù trong ba năm. Vì tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình, các viên chức ở nhà tù và tòa án đã đe dọa và quấy nhiễu chồng tôi và gia đình của anh. Chồng tôi vì không chịu nổi những đe dọa đó nên đã làm đơn ly dị. Tòa án chấp thuận đơn ly dị mà không có sự đồng ý của tôi, và mật vụ Phòng 610 ở địa phương đến thôn nơi tôi lớn lên và đồn đại lên rằng tôi không quan tâm đến chồng con, và rằng tôi đã bỏ họ để tập Pháp Luân Công.

Vượt qua khổ nạn liên quan đến gia đình

Sau khi tôi được tự do, tôi không có chỗ nào để đi nữa, nên tôi quay lại nhà cha mẹ đẻ. Tuy nhiên, mọi người trong làng chê trách tôi vì họ tin vào những lời đồn thổi về tôi. Cha mẹ tôi rất buồn và anh trai tôi không muốn tôi ở đó nữa. Họ không cho phép tôi tập công hay đi ra ngoài. Tôi biết rằng tôi phải cứu những chúng sinh này và hoàn thành lời thệ ước của mình.

Một lần khi tôi tìm cách đi ra ngoài, cha mẹ tôi cố ngăn cản tôi. Tôi đã ngồi xuống và nói với họ về tất cả những thay đổi tích cực đã xảy ra với tôi kể từ khi tôi tập Pháp Luân Công. Tôi nói về các bệnh tật của tôi đã biến mất như thế nào và tính cách của tôi đã đề cao, và tôi đề cập đến khoản tiền tôi cho các anh chị em của tôi vay để giúp họ mua nhà, và rằng tôi đã tự mình trả hết một khoản lớn chi phí chữa bệnh của mẹ tôi. Sau đó tôi giải thích về việc chính quyền đã bức hại người tốt như thế nào, và chính bọn họ đã đẩy tôi vào tù. Sau đó tôi nói với họ rằng tôi có trách nhiệm cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cha mẹ tôi rất sốc sau khi nghe tôi nói. Mẹ tôi đồng ý rằng tôi đã trở thành một người tốt hơn. Bà nói, “Sư phụ của con đã dạy con tốt. Mẹ phải nói rằng Đại Pháp là tốt. Mẹ ủng hộ con nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con bị bức hại.” Sau đó tôi được phép học Pháp và tập công ở nhà, và đi ra ngoài giảng chân tướng.

Một ngày, một người bạn cũ mà tôi biết từ thời trung học đến thăm tôi. Vì cô ấy nghe thấy tin đồn về tôi và tin vào những lời tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Công. Cô ấy đến với ý định là thuyết phục tôi dừng tập luyện. Sau khi tôi nói với cô ấy sự thật về cuộc bức hại, cô ấy vui vẻ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan.

Khi một người hàng xóm, cũng là một người theo Công giáo, thể hiện sự lo lắng của bà ấy với mẹ của tôi về việc tôi nói với mọi người về Pháp Luân Công, mẹ tôi trả lời, “Nếu mọi người chống lại Công giáo, bà sẽ làm gì?” Sau những nỗ lực liên tục, nhiều người trong làng của tôi đã biết được chân tướng về Pháp Luân Công.

Cứu độ chúng sinh ở chỗ làm

Một người bạn giúp tôi tìm được một công việc. Khi tôi bắt đầu, các đồng nghiệp đều biết rằng một học viên đã được tuyển vào làm. Tôi biết rằng họ đang chú ý đặc biệt đến lời nói và cử chỉ của tôi, vì thế đầu tiên tôi không giảng chân tướng cho họ. Tôi tập trung vào làm tốt công việc của mình và đối xử với mọi người xung quanh với sự từ bi.

Tôi dùng chung văn phòng nhỏ với một đồng nghiệp, một người ích kỷ và xấu tính. Những người khác trong công ty không thích cô ấy. Tôi đối xử với cô ấy như một chúng sinh cần được cứu và tử tế với cô ấy. Tôi giúp đỡ cô ấy và cũng chia sẻ nhận thức của mình khi cô ấy kể với tôi về những vấn đề trong gia đình cô ấy. Cô ấy trân trọng sự giúp đỡ của tôi và đã nhìn thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp. Cô ấy thậm chí đã đọc Chuyển Pháp Luân.

Sau đó tôi chuyển đến một vị trí mới, công việc của tôi là bán vé ăn trưa. Tôi hiểu rằng đây là an bài của Sư phụ để tôi có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn. Tôi nói với mọi người mua vé ăn trưa của tôi về Pháp Luân Công. Tôi sử dụng trí huệ để nói và lựa theo điều kiện cá nhân của họ. Nếu họ không muốn thoái khỏi ĐCSTQ, tôi cũng không giận. Thay vào đó, tôi chỉ nói với họ một lần nữa trong lần gặp mặt tiếp theo. Tôi đối xử tử tế với mọi người và luôn nghĩ đến người khác trước. Hầu hết những người trong công ty đã thoái khỏi ĐCSTQ trong vòng một năm khi tôi làm việc ở đó.

Giảng chân tướng

Sư phụ một lần nữa an bài cho tôi chuyển đến một chỗ khác. Ở đây dân cư đông, nhưng không có nhiều học viên. Tôi nhận ra rằng nhiều người ở đây không biết chân tướng về Pháp Luân Công.

Một ngày khi tôi đến chợ để giảng chân tướng cho mọi người, một người đàn bà bán rau gọi tôi lại. Tôi nói với bà ấy và các khách hàng của bà ấy về cuộc bức hại, và hỏi xem họ có muốn thoái khỏi ĐCSTQ không. Họ vui vẻ đồng ý. Trước khi tôi đi, tôi nói với người đàn bà đó hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Bà ấy cám ơn tôi và lấy một số tư liệu giảng chân tướng của tôi để đưa cho khách mua hàng.

Sau đó tôi chuyển tiếp đến một quầy khác, cô gái ở đó có vài hiểu nhầm về Pháp Luân Công. Tôi nói với cô ấy rằng những câu chuyện của ĐCSTQ về Pháp Luân Công đều là những dối trá và sự việc tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn đã được dàn dựng, và nói về ĐCSTQ có một lịch sử về bạo lực và đấu tranh giai cấp như thế nào. Cô ấy bắt đầu hiểu và muốn thoái khỏi ĐCSTQ cho cô ấy và gia đình mình. Cô ấy cũng nói cô sẽ nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày.

Người đàn bà bán rau sau đó đến phía tôi và bảo tôi nói chuyện với một bà khác. Người đó trông rất ốm yếu. Tôi nói chuyện với bà ấy về Pháp Luân Công, bà ấy đã lấy một số tài liệu giảng chân tướng của tôi. Tôi đi xung quanh chợ để nói chuyện với nhiều và nhiều người hơn.

Một lần khi tôi đi taxi, người lái xe là một phụ nữ chưa bao giờ gia nhập ĐCSTQ, và trước đó đã dính vào một số vụ với cảnh sát giao thông. Tôi nói với bà ấy về các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và khích lệ bà ấy giúp nhiều người hơn biết về Pháp.

Một lần khác, tôi đi taxi đến thăm một người bạn. Người lái xe là một người tàn tật cao tuổi. Ông nói với tôi rằng ông không nhận được nhiều phúc lợi gì từ chính phủ sau khi giải ngũ. Ông và vài người bạn đã đến đồn công an để thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng công an không giúp họ. Tôi nói với ông rằng tôi có thể giúp họ thoái. Ông rất hứng khởi và đã viết tên của họ cho tôi.

Sư phụ đã mang những người có tiền duyên đến cho chúng ta để họ được cứu độ, và hết thảy chúng sinh đều đang háo hức chờ chúng ta đến cứu.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/9/师父把有缘人领到我面前-245105.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/19/127561.html
Đăng ngày 7-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share