Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27–08–2011] Một buổi chiều giữa tháng Tám năm nay, ba học viên lớn tuổi ra ngoài để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công và khuyên họ thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một người đàn ông trẻ tuổi đang bước về phía họ, và một học viên đi tới nói chuyện với anh ta. Bà giảng chân tướng về Pháp Luân Công, chẳng hạn như môn tập luyện nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người như thế nào và vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn. Người đàn ông trẻ tuổi lặng lẽ lắng nghe.

Khi bà khuyến khích người đàn ông trẻ tuổi này thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, anh ta bỗng nhiên sầm mặt lại và nói, “Bác có biết cháu làm nghề gì không?” Anh ta dừng lại. Bà không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh ta. Anh ta nói lớn, “Cháu là một cảnh sát”. Bà nói rất bình tĩnh, “Không quan trọng cháu có là cảnh sát hay không. Chúng ta muốn cứu cháu”.

Ngay khi bà nói điều đó, khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi dường như trở lại bình thường. Anh ta nhẹ nhàng nói với các học viên, “Hãy giúp cháu thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc”. Các học viên nói thêm, “Xin hãy ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cháu sẽ được ban phúc”. Anh ta nói, “Cháu sẽ ghi nhớ”.
Ngày hôm sau, ba học viên này lại đi ra ngoài để nâng cao nhận thức và giúp mọi người thoái đảng. Khi một xe cảnh sát đi ngang qua, người lái xe vẫy tay chào họ. Anh ta là người đàn ông trẻ tuổi đã thoái ĐCSTQ ngày hôm trước. Các học viên cảm thấy mừng cho anh ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/27/善心使警察三退-245927.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/10/127977.html
Đăng ngày: 15–9–2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share