Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-05-2022]

e67f8aa4b22f6151d3d5b368a55fc96d.jpg

Bông hoa Ưu Đàm Bà La thần kỳ

Máy ảnh: Cannon 6D Mark II
Ống kính: EF24 – 70mm, 1:2.8, ống kính chụp cận cảnh
Màn trập: 4
Độ mở ống kính: 22LSO: 100

Thuyết minh ảnh:

Có một đệ tử Đại Pháp, trong nhà có hòn đá, trên đó khai nở một nhành hoa Ưu Đàm Bà La trắng tinh khiết, bèn đem tới cho đồng tu A xem. Đồng tu A xem rồi nói với cậu con trai nhỏ tuổi: “Đây là Thánh hoa, truyền thuyết xưa kể rằng, khi Pháp Luân Thánh Vương hạ xuống nhân gian truyền Pháp độ nhân thì hoa Ưu Đàm Bà La sẽ khai nở.”

Người mẹ còn dạy cho con trai hát bài hát “Hoa Ưu Đàm Bà La”. Cậu bé thường hát “Ba La hoa khai nở, Thánh vương sẽ trở lại”, trong tâm chan chứa một nguyện vọng đẹp như thế.

Một hôm, khi đi qua một khu rừng nhỏ, cậu bé bỗng nảy ra ý nghĩ: “Mình cũng có thể có một bông Ưu Đàm Bà La chứ.” Nói rồi, cậu bé nhặt chiếc lá vừa rơi trên cây xuống, rồi bắt đầu ngắm nhìn: Quả nhiên trên chiếc lá có một bông Ưu Đàm Bà La trắng tinh khiết, trông giống hệt như mấy bông ở nhà cô đồng tu nọ.

Cậu bé mừng rỡ, chạy nhanh về nhà đưa mẹ xem. Mẹ cậu biết đó là Sư phụ khích lệ con trai. Thế là hai mẹ con đem bông hoa cẩn thận cất đi.

Thoát cái đã 10 năm. Vậy mà bông Ưu Đàm vẫn trắng tinh khiết như ngày nào. Cậu bé giờ đã là một nhà thiết kế danh tiếng, và vẫn luôn trân quý mang bông Ưu Đàm bên mình, để trong tâm không quên Chân-Thiện-Nhẫn, không quên Sư phụ luôn ở bên mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/19/443770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201435.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share