Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2022] Bà Vu Tú Anh, một cư dân ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 10 tháng tù vì lên tiếng cho Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà bị tước quyền thăm thân và bị cưỡng chế ngồi trên ghế đẩu nhỏ 17 giờ mỗi ngày.

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, bà Vu bị bắt sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu 15 biểu ngữ Pháp Luân Công và 127 tờ tiền giấy in thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Do thông tin bị kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã sử dụng những cách sáng tạo khác nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có hình thức in thông tin lên tiền giấy.

Ban đầu, bà Vu bị giam trong Trại tạm giữ Thành phố Diên Cát. Sau khi phát hiện bà bị sốt, cảnh sát đã cởi cúc áo của bà và bắt bà đứng trong gió lạnh nhằm hạ thân nhiệt của bà. Bởi thân nhiệt của bà vẫn ở mức 37,5°C (99.3°F), cảnh sát đã cho bà bảo lãnh tại ngoại vào ngày 27 tháng 3. Họ còn yêu cầu gia đình bà nộp 570 Nhân dân tệ tiền phí khám sức khỏe của bà.

Từ tháng 5 năm 2020 tới tháng 7 năm 2021, cảnh sát đã sách nhiễu bà Vu hai lần và nỗ lực ép bà ký vào một số tài liệu vụ án, nhưng bà từ chối.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, cảnh sát thông báo cho bà Vu rằng ba ngày sau bà sẽ phải hầu tòa tại Tòa án Thành phố Diên Cát. Phiên tòa xét xử bà Vu chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 10 phút và thẩm phán Lý Tuấn Kiệt đã kết án bà 10 tháng tù giam. Bà Vu bị tống giam trở lại trong Trại tạm giam Thành phố Diên Cát sau phiên xét xử và bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 3 tháng 11.

Tra tấn trong tù

Bời bà Vu từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên hàng ngày lính canh ép bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ mà không được cử động từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Họ còn cấm gia đình bà vào thăm, gọi điện hay gửi tiền cho bà để mua nhu yếu phẩm. Bà không có giấy vệ sinh để sử dụng ở trong tù. Tù nhân thường lăng mạ bà và không cho phép bà rửa mặt hoặc thay quần áo, kể cả thay đồ lót.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-10--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, hai tù nhân dội nước lạnh lên người bà Vu làm ướt áo khoác của bà. Sau đó, họ đổ nước ra sàn nhà, mở cửa sổ và bắt bà đứng chân trần trên nền gạch từ 2 giờ chiều đến 9 giờ 40 phút tối.

Ngày hôm sau, họ tiếp tục tra tấn bà từ 4 giờ sáng tới 9 giờ sáng. Sau đó, một nhóm tù nhân đẩy bà Vu ngã xuống đất, buộc bà đeo đôi dày ướt và kéo bà từ tầng 3 xuống một căn phòng ở tầng 2. Lính canh Điền Hiểu Vân đã yêu cầu bà ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ có những cục lồi lên đâm vào mông của bà và gây chảy máu. Khi những vết thương liền thành sẹo, các mấu nhỏ sẽ tiếp tục làm chúng bị rách ra.

Bà được trả tự do vào ngày 15 tháng 5 năm 2022.

Bức hại trong quá khứ

Bà Vu bắt đầu học Pháp Luân Công vào ngày 24 tháng 10 năm 1997. Kể từ khi bước vào tu luyện, bà sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và luôn có sức khỏe tốt.

Bởi kiên định đức tin mà bà Vu đã bị chính quyền bắt giữ vào ngày 22 tháng 7 năm 2008 và sau đó bị kết án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Trường Xuân. Bà bị còng tay trong một ngày vì từ chối mặc quần áo tù.

Bà Vu bị bắt một lần nữa vào ngày 13 tháng 8 năm 2018, sau khi bị trình báo vì dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại tạm giam Long Tỉnh.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/1/445633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/19/202324.html

Đăng ngày 04-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share