Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2022] Bà Vương Ngọc Hồng, người gốc thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh đã được trả tự do vào ngày 13 tháng 4 năm 2022, sau khi thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Do sự bức hại tàn bạo ở trong tù, bà rất yếu và hốc hác. Trong một lần đánh đập, bà bị rụng 3 chiếc răng cửa. Phân nửa mái tóc của bà đã bạc và hai tay bà run rẩy.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt giữ bà kết án

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, bà Đại Vân Cầm (cũng là một học viên Pháp Luân Công) đã tới thăm bà Vương mà không hay biết bản thân đang bị cảnh sát theo dõi. Ngay sau khi bà tới nơi, hơn 10 người gồm cảnh sát của Công an Thành phố Cẩm Châu, Đội An ninh Nội địa Thành phố Lăng Hải và nhân viên của ủy ban khu dân cư địa phương đã xông vào nhà bà Vương mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ gì. Họ bắt giữ cả hai học viên, lục soát nhà bà Vương và tịch thu máy tính, điện thoại di động, tất cả sách Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác của họ.

Bà Vương bị đưa tới Trại tạm giam Cẩm Châu vào buổi chiều cùng ngày và vụ bắt giữ của bà nhanh chóng được phê chuẩn.

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, bà Vương bị Tòa án Thành phố Lăng Hải đưa ra xét xử. Bà phủ nhận tất cả các cáo buộc, và nói rằng bà chỉ đang cố gắng để trở thành một người tốt nhờ chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và bà không vi phạm pháp luật. Luật sư của bà cũng bào chữa vô tội cho bà và yêu cầu tòa tuyên bà trắng án.

Thẩm phán đã kết án bà 5 năm tù và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 5 tháng 12 năm 2017.

Tra tấn ở trong tù

Bà Vương đã bị bức hại triền miên ở trong nhà tù.

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, bà bị gọi tới văn phòng của nhà tù. Lính canh Triệu Xương Như và đội trưởng Trương Vũ đã cố gắng buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Vương thiện ý nói với họ rằng Pháp Luân Công dạy bà trở thành người tốt và bà không phạm tội vì kiên định đức của mình. Họ nổi giận với bà.

Nhằm kích động các tù nhân cùng buồng giam thù hận bà, nhà tù không cho bất kỳ ai trong phòng được tắm và buộc họ phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ để học tài liệu tẩy não.

Nhận thấy bà Vương vẫn không thỏa hiệp, Triệu đã lệnh cho tù nhân Tôn San San và các lính canh khác đánh đập bà. Họ đá, đấm và đập vào đầu, mặt và ngực của bà. Tù nhân Tôn nhét giẻ vào miệng bà để bà không thể la hét. Họ chỉ ngừng đánh đập bà khi thấy miệng bà be bét máu. Ba chiếc răng cửa của bà bị gãy và nhiều răng bị lung lay. Sau đó, bà gặp khó khăn trong việc ăn uống và thường phải nuốt thức ăn mà ít khi nhai.

Khi bà Vương nói lý với lính canh về hành vi phi pháp của họ và đòi công lý, trưởng bộ phận Đổng Lộ nói với bà: “Hãy kiện chúng tôi nếu bà muốn, nhưng bà có tiền để thuê luật sư không? Ai sẽ làm chứng cho bà? Các tù nhân ở đây giống như con kiến và chúng tôi có thể đối xử với các người theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi muốn”. Cuối cùng bà Vương bị khiển trách mà các tù nhân và lính canh liên quan không gặp vấn đề gì.

Khi lính canh đưa bà bản kiểm điểm, họ bảo bà nên hợp tác vì camera gắn trên người họ đang ghi hình. Bà há to miệng để họ thấy rõ những chiếc răng cửa đã bị rụng và từ chối nhận bản kiểm điểm. Bà yêu cầu giới chức trách duy trì công lý, nhưng vô ích. Việc kiểm điểm này đã khiến giới hạn chi tiêu để mua nhu yếu phẩm hàng tháng của bà bị giảm từ 200 xuống còn 100 Nhân dân tệ.

Để chấm dứt sự bất công và giúp các tù nhân cùng phòng không bị phạt, bà đã tuyệt thực để phản kháng.

Vào thời điểm bà được trả tự do, tình trạng sức khỏe của bà vô cùng tồi tệ, bộ dạng bà tiều tụy, người chỉ còn da bọc xương, và chỉ còn khoảng hơn 10 chiếc răng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/1/445642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/19/202317.html

Đăng ngày 04-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share