Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-05-2022] Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến quê hương tôi vào năm 1998. Sau khi đắc Pháp tu luyện, rất nhiều người cao tuổi trong làng, trong đó có bà nội tôi đều được thụ ích về sức khỏe. Căn bệnh sốt dị ứng của cha tôi cũng biến mất sau khi ông bước vào tu luyện. Năm đó tôi 14 tuổi, và hạt giống của Đại Pháp đã được gieo vào trong tâm tôi.

Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi biết những điều ĐCSTQ tuyên truyền là giả, Đại Pháp là tốt, nhưng tôi vẫn luôn không tu luyện tinh tấn.

Chỉ đến khi dịch bệnh bùng phát vào năm 2020 và sức khỏe tôi có vài vấn đề thì tôi mới bắt đầu tu luyện nghiêm túc. Tất cả những vấn đề về sức khỏe đã biến mất chỉ sau 20 ngày. Không ngôn từ nào có thể bày tỏ hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư tôn.

Chấp trước vào xem phim

Từ hồi nhỏ tôi đã thích xem phim. Sau đó tôi thấy rất nhiều yếu tố trong đó không tốt, ví dụ như những cảnh gợi dục và bạo lực, vậy nên tôi đã quyết định từ bỏ sở thích này.

Bởi vì tâm trí của tôi không thanh tịnh, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ khi phát chính niệm. Mỗi khi gần đến giờ phát chính niệm tôi luôn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Tôi luôn trong trạng thái mơ màng và cuối cùng nghĩ rằng có lẽ mình không làm được. Vậy nên tôi ngừng phát chính niệm một vài ngày. Sau đó tôi bắt đầu xem phim, hết bộ phim này đến bộ phim khác và buông lơi trong việc học Pháp. Tôi đã rơi vào một hoàn cảnh nguy hiểm mà không hay biết.

Vào lúc 7 giờ sáng, 8 người gồm cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố đã đến nhà tôi. Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát và giam giữ tôi phi pháp. Nhờ kiên định tín Sư tín Pháp, tôi đã được trả tự do sau 15 ngày.

Vào lúc bị bức hại, tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng chính chấp trước vào phim ảnh của tôi đã tạo điều kiện cho cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Chấp trước này quá mạnh mẽ và tôi đã không phát chính niệm.

Tu luyện là nghiêm túc và con đường một đệ tử Đại Pháp bước đi rất hẹp. Chúng ta cần tu luyện tốt và không thể để cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã không làm được tốt và cảm thấy rất xấu hổ. Tôi hy vọng các đồng tu có thể xem đây như là một bài học.

Giảng chân tướng cho cảnh sát

Trong đồn cảnh sát, tôi liên tục nhẩm thuộc bài thơ của Sư phụ:

“Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm)

Ghi nhớ lời dạy của Sư phụ phải luôn thiện đãi người khác, tôi luôn mỉm cười khi giảng chân tướng về Đại Pháp cho các cảnh sát. Khi một người trong số họ cáo buộc tôi đang tuyên tuyền cho một giáo phái, tôi nhìn vào mắt anh ấy và nói: “Anh đang vu khống tôi.” Anh ấy nhìn tôi và không nói những lời này nữa.

Một nữ cảnh sát hùng hổ tra hỏi tôi nhưng tôi đã không trả lời. Sau đó cô ấy nói: “Chẳng phải các học viên Pháp Luân Đại Pháp các chị phải thiện và nhẫn sao?”

Tôi đáp lại: “Chị không nên lợi dụng lòng bao dung và nhẫn nại của chúng tôi theo cách này.” Cô ấy không nói thêm lời nào và cáo buộc tôi đang theo tà giáo. Tôi nói: “Đức tin của tôi không nằm trong danh sách 14 tà giáo do Bộ công an công bố. Hãy nói cho tôi xem tôi vi phạm luật nào vậy.” Một lần nữa, không ai dám nói một lời nào.

Cảnh sát muốn chụp ảnh tôi và yêu cầu tôi ký và điểm chỉ vào một số giấy tờ. Tôi từ chối mọi yêu cầu của họ bởi vì tôi muốn ngăn họ phạm tội với Đại Pháp.

Trong suốt quá trình này, tôi tự nhủ với bản thân rằng mọi sự việc trên thế gian đều là huyễn tượng và chỉ khi trút bỏ được chấp trước chúng ta mới có thể nhìn thấy chân tướng. Tôi nghĩ: “Mặc dù tôi giảng chân tướng chưa được tốt, nhưng tôi có thể hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để họ thấy thế nào là một người tu luyện.”

Tôi chân thành nói chuyện với họ, kể cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Dần dần họ không còn giữ tâm thái thù địch và đã thay đổi giọng điệu nói chuyện. Một vài cảnh sát còn nói rằng tôi là một người tốt.

Loại bỏ can nhiễu trong khi học Pháp và phát chính niệm

Tôi phát chính niệm lúc tốt lúc không, đa số chính niệm không được đầy đủ, không thanh tỉnh và rất nhiều tạp niệm.

Hàng ngày tôi học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, sau đó đọc các Kinh văn khác của Sư phụ và học thuộc 2 trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng đến đầu năm nay tôi đã bị can nhiễu. Ngay khi bắt đầu học Pháp tôi liền thấy buồn ngủ, sau đó ngủ liền 2 đến 3 giờ đồng hồ. Sau khi tỉnh dậy rồi cố gắng học Pháp, tôi vẫn còn thấy buồn ngủ.

Kết quả là, tôi đã không thể học đầy đủ một bài giảng mỗi ngày. Khi xem các video giảng Pháp của Sư phụ tôi cũng bị buồn ngủ. Tôi biết đây là can nhiễu nên đã hướng nội, cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ các đồng tu khác, cũng đã thử rất nhiều cách khác nhưng tất cả đều vô ích.

Trạng thái không đúng đắn này kéo dài cho đến khi tôi đọc được một bài viết trên Minh Huệ Net có tiêu đề “Tự vấn bản thân: Tôi không phù hợp với Pháp ở điểm nào?” Ngày hôm đó khi phát chính niệm tôi xuất ra một niệm: “Ta là đệ tử Đại Pháp. Bất luận sinh mệnh nào can nhiễu ta phát chính niệm cũng chính là đang can nhiễu ta tu luyện, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tội nghiệp lớn như vậy ngươi có gánh nổi không?”

Sau đó khi phát chính niệm tôi cảm thấy tâm trí thanh tỉnh và tràn đầy uy lực. Ngày hôm đó tôi đã học được ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi ngộ ra được rằng chính niệm mà tôi xuất ra đã thanh trừ mọi vật chất bất hảo đang can nhiễu tôi. Trước kia khi hướng nội, tôi cố gắng liễu giải từ cơ điểm truy cầu cho bản thân, kết quả là, tôi đã không thể vượt qua, bất luận tôi cố gắng thế nào đi nữa.

Tôi sẽ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và làm tốt ba việc để theo Sư phụ trở về nhà. Xin các đồng tu vui lòng chỉ ra nếu những thể ngộ trên đây có điều gì chưa đúng với Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/29/443794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/11/202191.html

Đăng ngày 26-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share