Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nam, Đại lục

[MINH HUỆ 01-08-2022] Năm nay tôi 82 tuổi, xuất thân nông dân. Vì lúc đó cuộc sống gia đình rất kém, trong hoàn cảnh người thường, tính cách tôi nóng giận, tâm tranh cường hiếu thắng mạnh mẽ khiến bệnh tật khắp thân.

Vào mùa xuân năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không lâu sau, tất cả bệnh đều rời khỏi thân tôi, thực sự cảm nhận được hết bệnh thân nhẹ nhàng, cũng có sức làm việc hơn. Vì vậy, tôi mở một bãi đất hoang trước nhà, vì xung quanh có nhiều cây cối ảnh hưởng đến việc trồng rau, nên tôi đã đào một rãnh sâu xung quanh ruộng rau và cắt bỏ rễ cây.

Sư phụ giảng:

“cây cũng là sinh mệnh” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không những không nghe lời Sư phụ, mà còn phá một vườn tre và biến nó thành ruộng rau, tôi đã làm tổn hại và giết chết rất nhiều sinh mệnh chỉ vì lợi ích của mình. Nghiêm trọng hơn, trước nhà tôi có một cây ngô đồng và cây ô rô (hay cây nhựa ruồi), tôi muốn trồng hai cây long não mới, khi đó em gái tôi (đồng tu) khuyên tôi không nên làm vậy, mặc dù tôi hứa nhưng sau đó tôi vẫn đào hai cây trước nhà lên, và trồng hai cây long não, kể cả việc đào gốc, phá vườn tre, đào cây ngô đồng, cây ô rô… mọi việc đều được thực hiện theo ý muốn của tôi.

Hài lòng với những gì mình cho là đúng, nhưng rắc rối cũng lần lượt đến. Thân thể tôi không ngừng xuất hiện bệnh, cuối cùng bệnh liệt giường không dậy nổi, không học Pháp, không luyện công, cũng không khởi được chính niệm, càng không nói đến giảng chân tướng, hoàn toàn lẫn với người thường.

Vì người nhà đều ủng hộ tôi tu luyện, cũng biết Đại Pháp tốt, nên cũng không buộc tôi đi bệnh viện, trong tình huống không còn biện pháp, đã gọi em gái tôi (đồng tu) đến, cô ấy đến nhà thấy tôi như vậy thì nói: Tất cả đều là giả tướng, không thừa nhận nó, tiêu diệt nó, chỉ có Sư phụ và Đại Pháp có thể cứu anh, bây giờ bắt đầu học Pháp, phát chính niệm. Lúc đó, tôi không thể dậy để luyện công.

Nhờ sự khuyến khích của em gái, tôi bắt đầu học Pháp, phát chính niệm cường độ cao, và rất nhanh chuyển biến tốt. Lần nọ đang phát chính niệm, tôi nhìn thấy rõ ràng một người đàn ông vừa gầy vừa đen từ bên ngoài đi thẳng vào và nằm trên giường của tôi, ngay khi chân của nó duỗi ra thì hiện nguyên hình, người này là ai vậy, đó là toàn bộ hình ảnh của cây nhựa ruồi mà tôi đã đào, điều này thực sự khiến tôi rất sợ hãi, em gái vội nói: Anh hãy đọc cho chúng đoạn Pháp thiện giải của Sư phụ.

Lúc đó, tôi đã đọc đoạn Pháp thiện giải của Sư phụ ở chỗ đào cây, vườn trúc và gốc cây bị đào.

Sư phụ giảng:

“Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi rất nhanh hồi phục sức khỏe, và quay trở lại dòng chảy làm ba việc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/1/殺生的教訓-444428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/14/203867.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share