Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2022] Đại Pháp đã qua 30 năm hồng truyền, cứu độ được vô số chúng sinh. Học Đại Pháp, chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng ta đối với Sư phụ. Chúng ta cần phải nghe lời Sư phụ làm tốt ba việc.

Tôi xấu hổ về ngộ tính kém trong tu luyện. Mãi đến năm ngoái, tôi mới dần nhận ra rằng quan niệm con người là một trong những nhân tố chủ yếu nhất cản trở sự đề cao trong tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Mà hiện nay tất cả tất cả những gì mà chư vị nghĩ đến và không thể buông bỏ được, đều là quan niệm hậu thiên hình thành đang ràng buộc chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Qua các bài chia sẻ trải nghiệm trên Minh Huệ, tôi thấy nhiều đồng tu đã hiểu Pháp lý này và đã tu luyện tốt rồi. Bài chia sẻ nào trên Minh Huệ, tôi cũng đọc, cũng làm ba việc, nhưng tôi vẫn giữ quan niệm người thường đã thụ nhận từ nhiều năm trước. Vì thế mà tôi chưa hiểu sâu về các Pháp lý. Tôi biết mình tu luyện kém và đang quanh quẩn ở một tầng thứ, trong khi các đồng tu đã đề cao rồi.

Sư phụ thấy tôi ngộ tính kém nên đã an bài cho con gái tôi giúp tôi đề cao. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp, ai cũng cho rằng tôi dạy cái rất tốt. Con gái tôi là người chu đáo và có thành tích cao trong học tập. Giờ, con gái tôi đã trưởng thành, nhưng đột nhiên, nó lại quay ra phàn nàn rằng tôi không biết cách nuôi dạy nó, và nó không cảm nhận được chút tình yêu thương nào từ khi còn nhỏ.

Tôi hướng nội và nhớ lại trong quá trình con lớn lên, đúng là có những lần tôi không chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn khi dạy con.

Sư phụ giảng:

“Có người khi quản giáo con cái cũng nóng giận, nổi cơn tam bành; khi quản giáo con cái thì chư vị đừng làm thế, chư vị không được thật sự nóng giận; chư vị cần giáo dục con cái một cách có lý trí, như thế mới có thể thật sự giáo dục chúng được tốt.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Là người chân tu Đại Pháp, nếu không thể tu Nhẫn, chúng ta cũng sẽ không có từ bi. Tôi đã phải mấy lần xin lỗi con gái vì điều này. Tôi cũng nói rằng tôi cổ hủ và không hiểu được nhu cầu tâm lý của con. Tôi cũng không kiếm đủ tiền để cho con ra nước ngoài học đại học. Bây giờ, con gái ngại trò chuyện với tôi và cho rằng tôi không đứng từ góc độ của con mà nhìn nhận sự việc, mà chỉ nói xuông. Chẳng hạn, tôi can thiệp quá nhiều vào việc kết bạn và chơi game của con, mặc dù nó đã trưởng thành. Ban đầu, tôi nghĩ mình phải từ bỏ cái tình với con nên chỉ biết chịu đựng. Đôi khi, tôi không nói gì, nhưng cũng không vui vì tôi cảm thấy mình không làm gì sai. Tôi thậm chí cảm thấy mình đã vứt bỏ tình nhiều rồi, nhưng dường như vẫn còn thiếu gì đó nữa.

Có lần, tôi nói với con gái rằng trạng thái tu luyện của tôi không tốt. Nó nổi cáu lên, nói tôi rằng tôi vẫn chưa bỏ được chấp trước, vì tôi vẫn còn nói về vấn đề này. Lúc đó, tôi chợt động tâm, tự nhủ tại sao mình tu luyện không tinh tấn. Tôi đột nhiên hiểu rằng tôi vẫn chưa thoát khỏi chấp trước mạnh mẽ vào tự ngã, vẫn chưa thay đổi quan niệm. Sau đó, tôi quyết định thoát khỏi chấp trước vào tự ngã và tu thiện. Kể từ ngày hôm đó, tôi giữ vững một niệm – phải thiện, và dù con tôi có nổi cáu đến đâu, tôi cũng không được động tâm.

Niệm này vừa xuất ra, tôi cảm thấy Sư phụ đã loại bỏ vật chất xấu ra khỏi thân thể tôi. Cảm tạ Sư phụ đã cho con trải nghiệm điều kỳ diệu trong việc tu Thiện và cho tôi nhận ra mình cần phải thay đổi quan niệm về việc dạy con. Là người tu luyện, chúng ta không nên bắt con cái phải nghe lời chúng ta như người thường. Tôi cũng nhận ra rằng khi gặp vấn đề, chúng ta nên hướng nội hơn là quan tâm đến đúng hay sai trên bề mặt. Bản thân chúng ta cần phải nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để tu bỏ quan niệm người thường.

Khi giảng chân tướng, tôi sẽ loại bỏ chấp trước sợ hãi và từ bi với chúng sinh. Mỗi khi ra ngoài, tôi sẽ học thuộc Pháp, phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Khi gặp phải những người từ chối tiếp nhận tài liệu giảng chân tướng, tôi sẽ thanh lý các nhân tố tà ác đằng sau họ để những nhân tố đó không thể khống chế họ phạm tội đối với Đại Pháp mà lãnh nhận hậu quả xấu.

Một hôm, sau khi gặp bạn về, con gái tôi nói đã kể với bạn về việc tôi dạy dỗ cháu như thế nào; bạn cháu khen tôi rất nhiều và than phiền rằng bạn không được mẹ quan tâm, dạy dỗ tốt như thế.

Bây giờ, tôi rất hòa thuận với con gái. Con gái cũng cảm nhận được thiện tâm của tôi và vẻ đẹp của Đại Pháp, thậm chí còn quay lại đọc Chuyển Pháp Luân.

Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, thanh lý bản thân và quan niệm người thường. Tôi sẽ làm tốt ba việc bằng trí tuệ do Đại Pháp ban cho để đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới và xứng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn mọi người trong gia đình và các đồng tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/30/202537.html

Đăng ngày 20-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share