Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-06-2022] Tôi đọc được một bài chia sẻ đề cập đến vấn đề học Pháp nhóm, bài chia sẻ đại ý nhắc đến khi bước vào nhóm học Pháp giống như bước vào Phật điện thần thánh, nghiêm túc và trang nghiêm. Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ ấn tượng sâu sắc của bản thân khi tham gia học Pháp nhóm.

1. Khi tôi làm việc ở thành phố, tôi từng tham gia hai nhóm học Pháp tập thể. Một nhóm gần nhà, đi bộ khoảng 15 phút, Một nhóm khác cách nhà khá xa, đi xe đạp điện mất hơn 20 phút và tôi đã chọn tham gia nhóm học Pháp xa nhà.

Nhóm học Pháp bắt đầu lúc 8 giờ tối, một tuần học bốn buổi. Địa điểm học là một tòa dân cư nhỏ, đồng tu thường mở cửa 10 phút trước giờ học để tránh các học viên gõ cửa nhiều lần. Đến 7 giờ 55 phút, các đồng tu tham gia thường đã đến đầy đủ, sau đó người thân của chủ nhà sẽ khóa cửa. Các đồng tu tham gia thường không đến quá sớm, không ảnh hưởng đến giờ sinh hoạt thường ngày, chúng tôi thường gần sát giờ mới đến, chào hỏi nhau xong bắt đầu vào phòng học Pháp, ngồi xếp bằng, kết ấn cho đến khi học Pháp xong.

Ngoài học Pháp, các đồng tu khác không ai nói một lời nào. Ban đầu tôi cảm thấy vô cùng gò bó, không dám động dậy một chút nào. Có lúc cảm thấy nản lòng, thấy mất tự nhiên, thiết nghĩ chẳng thà mình tham gia nhóm học Pháp gần nhà cho tiện, lại có thể đến sớm, về muộn, còn có thể chia sẻ, trao đổi, tùy ý duỗi chân, co chân, chỉ là có lúc cảm thấy buồn ngủ. Tôi cũng đến điểm học Pháp đó vài lần, nhưng trong tâm cứ cảm thấy có chút không thoải mái, cảm giác cứ có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, theo sát đến mức làm tôi hoảng sợ, cứ có cảm giác như mình vừa làm việc xấu, trong tâm cảm thấy không ổn.

Sau đó, tôi lại đến nhóm học Pháp xa nhà kia. Vì nơi làm việc cách xa nhà nên đôi khi tan làm muộn mà về nhà ăn cơm thì sẽ muộn giờ học Pháp nên tôi không ăn cơm nữa, có lúc tôi mua ít đồ ăn trên đường. Mặc dù vội vã, gấp rút đến điểm nhưng tham gia nhóm học Pháp này giúp tôi cảm thấy thiết thực hơn, cũng không còn cảm thấy gò bó nữa.

2. Có một đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, đồng tu gọi tôi cùng đến thăm. Chúng tôi đến rất đúng giờ, vốn nghĩ các đồng tu khác sẽ không đến, nhưng khi người nhà của đồng tu mở cửa ra, tôi thấy có rất nhiều đồng tu ngồi ở trong vòng thành một vòng tròn, kín phòng. Tôi và đồng tu đi cùng nhau thì đứng ở cửa, các đồng tu ai nấy trang nghiêm, từ bi, bình hòa, ngoài đồng tu đang nói chuyện ôn hòa ra, trong phòng yên tĩnh đến thở mạnh tôi cũng không dám, cũng không dám động đậy. Đồng tu này nói xong, đồng tu khác nối tiếp, không ai cướp lời ai, trước giờ tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này.

Hai cảnh tượng này đến nay vẫn in đậm trong tiềm thức của tôi và tính tự giác của tôi cũng tăng lên rất nhiều. Là Đại Pháp kết nối chúng ta lại với nhau, đó là Thánh duyên, Pháp duyên. Vì vậy, giữa các đồng tu với nhau, chúng ta không nên đàm luận đến việc không liên quan đến tu luyện. Có thể do tính chất công việc, quan niệm về thời gian của tôi rất mạnh, thời gian học Pháp cùng đồng tu lại ít, xung quanh tôi cũng không có đồng tu nào, phần lớn là học Pháp một mình. Tôi rất hâm mộ những đồng tu có thể cùng nhau học Pháp, luyện công.

Các đồng tu là một chỉnh thể, thời gian tiếp xúc lâu, khó tránh xuất hiện mâu thuẫn lớn nhỏ. Mâu thuẫn đến cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ những lúc như vậy, chúng ta hãy nhìn vào điểm tốt của đồng tu, tìm những điểm chưa tốt của bản thân, có như vậy mọi mâu thuẫn đều được hóa giải. Quan trọng là chúng ta biết lợi dụng mâu thuẫn để đề cao tâm tính. Vì Sư phụ đã để lại cho chúng ta môi trường học Pháp tập thể, nên lý tưởng nhất là học Pháp nhóm. Tôi có tâm an dật, đôi khi buổi trưa chỉ muốn nghỉ giải lao, không muốn đi đâu, nên vẫn cứ luôn trì hoãn học Pháp nhóm.

Tôi đắc Pháp muộn và ít tiếp xúc với các đồng tu, tôi cũng không biết liệu những lời mình chia sẻ trên có chiểu theo Pháp hay không, nếu có điểm nào chưa đúng, mong các đồng tu bao dung, chỉ chính, cảm ơn quý đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/6/444530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202579.html

Đăng ngày 21-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share