Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2022] Ông Lý Minh, một cư dân 52 tuổi ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc đã bị tra tấn và cưỡng bức lao động trong khi đang thụ án 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 2 năm 2017, cảnh sát bắt giữ ông Lý và tịch thu 3.000 nhân dân tệ tiền mặt và hai máy in của ông. Bảy tháng trước, cảnh sát đã đột nhập nhà ông vào ngày 21 tháng 7 năm 2016, tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính, 8.600 nhân tiền mặt và một số tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Lý bị truy tố vào khoảng tháng 12 năm 2018, và sau đó bị Tòa án huyện Cốc Thành kết án 5 năm tù cùng 15.000 nhân dân tệ tiền phạt vào đầu năm 2018. Ông bị chuyển từ Trại tạm giam Cốc Thành tới Nhà tù Phạm Gia Đài vào tháng 3 năm 2018.

Trong 4 năm qua, ông đã bị giam giữ tại khu 8 của nhà tù. Ngoài tra tấn thể xác, lính canh còn thường xuyên cưỡng bức ông lao động không công trong nhiều giờ đồng hồ. Một học viên khác là ông Trương Kiệt (một giáo viên tiểu học) cũng đang thụ án tù ở cùng khu với ông Lý.

Án tù 7 năm trước đó

Ông Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1997. Ông tin rằng pháp môn đã chữa khỏi bệnh dạ dày nghiêm trọng của mình. Với sức khỏe tốt hơn, ông đã thiết kế được những sản phẩm chất lượng tại nơi làm việc và thu hút nhiều khách hàng mới cho công ty.

Trước lần kết án gần nhất này, ông Lý đã từng bị bắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2001, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu 28 cuốn sách Pháp Luân Công và một máy in của ông.

Khi giam giữ ông, cảnh sát đã đeo một đôi cùm nặng 13,6 kg lên người ông và ra lệnh cho các tù nhân kéo lê ông đi tới đi lui dưới cái nắng thiêu đốt. Cuộc tra tấn khiến mắt cá chân của ông bị thương nặng. Cảnh sát còn ghì ông xuống đất và dùng những tấm ván gỗ dày đánh vào mông ông. Chấn thương khiến ông không thể ngồi dậy và chỉ có thể nằm sấp để ngủ. Ngoài ra ông còn bị đưa đi diễu phố và bị đấu tố trước hơn 1.000 học sinh trung học.

Sau đó, ông Lý bị kết án 7 năm tù. Ngay sau khi ông bị đưa tới Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu vào năm 2002, lính canh đã lệnh cho tù nhân đưa ông vào phòng biệt giam và dùng gậy gỗ để đánh ông, khiến toàn thân ông đầy những vết bầm tím.

Sau đó, lính canh đã cưỡng bức ông lao động không công, và ông phải làm việc chủ yếu ở trong lò gạch. Tay và chân ông thường xuyên bị bỏng. Trong đợt sản xuất cao điểm, ông phải làm việc từ 4 giờ sáng tới 10 giờ đêm.

2018-12-29-torture-duda--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập

Bởi ông Lý từ chối phỉ báng Pháp Luân Công trong một cuộc họp vào tháng 9 năm 2003, lính canh đã đưa ông vào phòng biệt giam, lột sạch quần áo của ông và đánh đập ông. Ông bị nhốt ở đó trong hơn ba tuần.

Tháng 6 năm 2004, ông Lý viết đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Để trả đũa, lính canh đã tước quyền thăm thân của ông. Ông đã khiếu nại với một trưởng khu giam giữ, nhưng ông ta lại ra lệnh cho tù nhân tiếp tục đánh đập ông ở trong phòng biệt giam. Sau khi đánh đập xong, họ cùm chân ông lại và còng tay ông ra sau lưng. Ông bị nhốt trong phòng biệt giam 37 ngày.

2019-1-16-mh-torture-beikao--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Cùm chân và còng tay

Cuối năm 2006, ông Lý cùng nhiều học viên khác bị chuyển tới Nhà tù Phạm Gia Đài. Lính canh ở đây đã bố trí ba tù nhân giám sát một học viên. Tù nhân thường ngược đãi thể xác và lăng mạ các học viên, bắt họ ngồi trên ghế đẩu nhỏ nhiều giờ đồng hồ mà không được cử động.

Họ còn bỏ thuốc độc vào vật phẩm mà học viên sử dụng hàng ngày hoặc tiêm thuốc độc vào người các học viên. Thuốc độc đã khiến ông Lý đau đớn dữ dội ở các cơ quan nội tạng và không thể trở mình trong khi ngủ.

Trong khi ông Lý đang thụ án tù, mẹ của ông bị bệnh nặng và không có khả năng điều trị y tế. Cuối cùng bà cụ đã không thể tự chăm sóc bản thân.

Cha của ông cũng bị bệnh dạ dày nghiêm trọng và bệnh tim do sự sách nhiễu không ngừng của cảnh sát, cũng như áp lực tâm lý đè nén vì lo lắng cho con trai. Bởi cảnh sát vẫn không ngừng sách nhiễu ông Lý sau khi ông được trả tự do, nên cha ông tiếp tục phải sống trong sợ hãi, khiến bệnh tình của ông càng trầm trọng hơn. Ông cụ đã qua đời một cách oan uổng vào năm 2014.

Bài liên quan:

Những thủ đoạn tra tấn học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Phạm Gia Đài

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/4/445761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202397.html

Đăng ngày 21-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share