Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2022]

Khi gia đình ông Hạ Hồng Mẫn đến trại giam địa phương để đón ông sau khi ông hết hạn 15 ngày tạm giam, chính quyền đã từ chối phóng thích ông và nói rằng ông đã bị gia hạn tiếp thêm 11 ngày tạm giam. Nhân viên trại giam cũng tiết lộ rằng cảnh sát đang tìm cách truy tố ông Hạ. Không rõ là liệu ông đã được phóng thích chưa tại thời điểm viết bài này.

Ông Hạ, một cư dân 66 tuổi ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị bắt ngày 8 tháng 7 năm 2022 trong khi nói chuyện với mọi người ở một hội chợ cộng đồng về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ông Hạ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối những năm 1990 và nhờ môn tập này mà ông đã khỏi chứng đau lưng và những căn bệnh khác.

Trong khi cảnh sát đã phóng thích ông vài giờ sau đó, họ lại bắt ông vào sáng hôm sau tại một công trường xây dựng nơi ông làm việc và đưa ông thẳng đến Trại giam huyện Lai Thủy. Ông bị tạm giữ hành chính 15 ngày nhưng gia đình ông không nhận được bất cứ thông báo chính thức nào. Vào ngày 13 tháng 7, gia đình ông bị ra lệnh đến đồn cảnh sát để nhận lại xe máy của ông vốn bị tịch thu trong khi ông bị bắt vào ngày 8 tháng 7.

Khi gia đình ông Hạ đến trại giam để đón ông vào ngày 23 tháng 7, các lính canh đã từ chối phóng thích ông. Họ nói rằng cảnh sát chưa phê duyệt việc phóng thích ông và bảo gia đình ông đến gặp cảnh sát.

Gia đình ông sau đó được biết từ bí thư đảng ủy làng rằng đồn cảnh sát làng Hồ Gia Trang phụ trách trường hợp của ông. Họ vội đến đồn cảnh sát và được thông báo rằng vì ông Hạ đã trốn thoát khỏi đồn cảnh sát sau khi ông bị bắt vào năm 2019 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, nên ông sẽ bị phạt lần này.

Gia đình ông Hạ hối thúc cảnh sát phóng thích ông, nói rằng, “Ông chỉ sống theo Chân Thiện Nhẫn để làm một người tốt và không vi phạm luật pháp nào. Ông đã gần 70 tuổi rồi. Xin hãy phóng thích ông ấy.”

Cảnh sát lấy ra một tài liệu “Quyết định xử phạt hành chính” của Phòng cảnh sát huyện Lai Thủy, quyết định gia hạn việc tạm giam ông Hạ thêm 11 ngày và phạt ông 600 tệ. Gia đình ông có 15 ngày để trả tiền phạt, nếu không số tiền phạt sẽ tăng lên 3% mỗi ngày.

Việc ông Hạ bị bắt đã giáng một đòn mạnh vào gia đình ông. Vợ ông đã không thể ăn ngon ngủ yên và bà đã bị sụt cân đáng kể. Con trai ông cũng đang bị sức ép lớn và khó tập trung vào công việc.

Việc bức hại ông Hạ trước kia

Trong 2 thập kỷ qua, ông Hạ đã nhiều lần bị nhắm vào vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Trong khi ông bị giam tại Trường đảng huyện Lai Thủy ngày 7 tháng 4 năm 2000, Tôn Quế Kiệt, phó chánh án tòa án huyện và Trương Hải Li, bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp, đã đốt môi ông bằng điếu thuốc lá, gây ra các vết bỏng rộp ở khắp miệng ông. Sau đó họ lột quần áo của ông ra và đánh ông bằng thắt lưng da, gậy gỗ và chân ghế.

Ông Hạ bị đưa đến Trại giam huyện Lai Thủy ngày 26 tháng 12 năm 2000. Các lính canh đã treo một tấm biển lên cổ ông nói rằng ông là một phạm nhân và diễu ông qua đường phố vào ngày hôm sau để sỉ nhục ông.

Khi ông Hạ bị đưa trở lại Trường đảng ngày 15 tháng 3 năm 2001, ông đã bị các lính canh đánh vì ông cố gắng ngăn họ đánh các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi. Ông bị rách da ở phần lưng và thịt lộ ra ngoài.

Ông Hạ lại bị giam vào tháng 4 năm 2001 và được phóng thích sau khi gia đình ông buộc phải trả cho cảnh sát 1.000 tệ. Sau đó, các cảnh sát thường xuyên lục soát nhà ông và theo dõi ông. Gia đình ông Hạ cũng bị hạch sách quanh thời điểm có những sự kiện chính trị lớn hoặc dịp kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công, khiến cho họ không thể sống một cuộc sống bình thường.

Lần ông Hạ bị bắt tiếp theo là vào ngày 24 tháng 12 năm 2008, sau khi ông bị tố cáo là đi phát các tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ban đầu ông bị giam ở Trại giam huyện Lai Thủy và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam huyện Lai Thủy ngày 1 tháng 1 năm 2009. Cảnh sát bảo ông trong khi hỏi cung rằng, “Nếu chúng tôi không đưa ông vào trại giam hôm nay thì chúng tôi sẽ bị mất việc.”

Tại trại tạm giam, các lính canh đã cạo đầu ông Hạ. Họ xúi giục các tù nhân đổ các thùng nước lạnh lên người ông, nói rằng họ đang “tắm cho ông”. Ông đã phải lao động 12 tiếng một ngày, chủ yếu là bọc giấy màu xung quanh những sợi dây bằng kim loại để làm những bó hoa giả. Nếu ông không hoàn thành chỉ tiêu mà họ giao, các tù nhân sẽ đá ông hoặc dùng giầy dép của họ đánh vào mặt ông.

Mặc dù ông Hạ đã được phóng thích ngày 31 tháng 1 năm 2009 sau khi ông tuyệt thực để phản đối việc bức hại mình, chính quyền lại bắt ông vào ngày hôm sau và đưa ông đến Trại lao động cưỡng bức Cao Dương.

Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7 năm 2018, cảnh sát gọi điện cho con ông Hạ nhiều lần để hạch sách anh. Họ đe dọa sẽ tìm anh ở chỗ làm nếu họ không thể tìm được ông Hạ.

Cảnh sát cũng đã đến nhà ông Hạ hai lần, lần đầu vào sáng ngày 22 tháng 7 và sau đó vào lúc 11h30 đêm ngày 25 tháng 7. Vợ ông, lúc đó đang ở nhà một mình, không mở cửa. Bà đã kinh hãi và buộc phải đi khỏi nhà trong một khoảng thời gian để tránh việc bị hạch sách.

Ông Hạ lại bị bắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2019 sau khi bị tố cáo là nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Ông đã trốn thoát khỏi Đồn cảnh sát Hồ Gia Trang và 3 năm sau lại bị nhắm vào.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Hàn Tiến Long, phó trưởng đồn cảnh sát làng Hồ Gia Trang: +86-15200071802

Mã Hải Đào, trưởng trại giam huyện Lai Thủy: +86-18531283656

Đại Xuân Kiệt, trưởng phòng an ninh quốc gia huyện Lai Thủy: +86-13930218895

Vương Kim Kiều, bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp huyện Lai Thủy: +86-13833083083

Báo cáo liên quan:

Police Threaten To Cut Off Falun Gong Practitioners’ Fingers While Collecting Their Fingerprints

Mr. Xia Hongmin in Laishui County, Hebei Province Arrested Again

Persecution of Practitioner Mr. Xia Hongmin from Laishui County in Hebei Province

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/28/446882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202682.html

Đăng ngày 24-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share