Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2022] Mẹ của bà Trương Quang Kiệt đã sống cùng với bà trong vài năm qua. Bà cụ ốm yếu ngoài 80 tuổi này đã bị giáng một đòn nặng khi con gái bà cụ bị bắt chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, chỉ một ngày trước Tết Trung thu, một ngày lễ truyền thống đoàn viên gia đình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng sớm ngày 9 tháng 9, cảnh sát lừa bà Trương (ngoài 50 tuổi) ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc ra mở cửa. Những cảnh sát của Đồn Công an Bạch Miếu này đã xông vào nhà bà Trương mà không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào. Với nghi ngờ rằng bà đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, họ đã bắt bà đến đồn công an để thẩm vấn. Cuối buổi chiều, cảnh sát trở lại lục soát nhà bà một lần nữa. Đến tối, bà được thả về nhà để chăm sóc cho người mẹ già cả của bà.

Ngoài bà Trương, bốn học viên khác ở tỉnh Hồ Bắc và hai người ở tỉnh khác đã bị bắt và sách nhiễu trước Tết Trung thu.

Ông Kim Đồng Ấn ở huyện Cố An, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vào ngày 5 tháng 9 và bị giam trong Trại tạm giam huyện Cố An kể từ đó.

Cũng vào ngày 5 tháng 9, hơn mười cảnh sát mặc thường phục ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã đến nhà của bà Hoàng Hoài Cầm. Họ nói dối rằng đến để kiểm tra kết quả xét nghiệm COVID-19 của bà để lừa bà mở cửa. Ngay khi vào nhà, hai nữ cảnh sát đã giữ chặt vai bà Hoàng và ấn bà ngồi xuống. Họ tự xưng đến từ Công an thành phố Cung Lai và bắt đầu lục soát mọi căn phòng trong nhà bà, sau đó tịch thu máy tính, 700 nhân dân tệ tiền mặt, và nhiều sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Khoảng 4 giờ chiều, cảnh sát đưa bà Hoàng đến trụ sở Công an thành phố Cung Lai vào để thẩm vấn. Họ yêu cầu bà phải cung cấp thông tin cá nhân và ký tên vào giấy tờ. Họ lấy máu của và chụp ảnh bà. Sau đó bà được thả vào khoảng nửa đêm.

Một học viên khác ở Thành Đô là bà Lưu Tố Dung cũng bị bắt và đưa tới trụ sở Công an thành phố Cung Lai vào khoảng cùng thời gian với bà Hoàng. Bà Lưu cũng đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

Ngày 7 tháng 9, bà Giang Hồng Yến ở thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát họ Hứa ở địa phương, người này hẹn gặp bà tại nhà bà (mười ngày trước Hứa cũng đã gọi điện đến và đưa ra yêu cầu tương tự), nhưng bà Giang từ chối và nói rằng bà sẽ đến đồn công an vào buổi chiều.

Bà Giang đi tới đồn công an và nói chuyện với Hứa. Bà nhấn mạnh rằng không có luật nào của Trung Quốc từng hình sự hóa Pháp Luân Công, và việc bà thực hành đức tin của mình không hề trái với pháp luật hiện hành ở Trung Quốc.

Một cảnh sát khác đang nghe cuộc nói chuyện của họ đã cảnh cáo bà Giang rằng các đồng nghiệp của họ ở Đội An ninh Nội địa sẽ trừng trị bà thật nghiêm khắc nếu bà nói những lời này trước mặt họ, ngụ ý rằng sau này họ sẽ tới kiếm bà.

Bà Giang đã trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Hứa.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/11/449430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/21/203964.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share