Bài viết của các học viên tại Georgia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 05-11-2021] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) sẽ mở cửa đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, tại trường Cao đẳng Georgia Gwinnett (GGC) ở Lawrenceville, Georgia, cách Atlanta khoảng một giờ lái xe về phía Đông Bắc. Lễ khai mạc triển lãm đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 tại trung tâm sinh viên của trường.

Gần 50 bức tranh sơn dầu và màu nước trưng bày tại triển lãm phản ánh sức mạnh nội tại và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, ghi lại cuộc bức hại đang diễn ra dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khắc họa sự phản kháng ôn hòa của các học viên trước cuộc đàn áp này. Triển lãm đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của sinh viên, giảng viên và nhân viên của trường.

d0f14ddb74e0264f63e82127ba71fb8d.jpg

Cô Chloe Phong, chủ tịch Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại GGC, bắt đầu buổi tham quan triển lãm bằng việc giới thiệu chủ đề đầu tiên, “Sáng Thế Chủ hạ thế”

649a67f93a0b144cebccd6fd9e49e1f7.jpg

Các diễn giả tại buổi lễ cắt băng khánh thành (từ trái sang phải): Tiến sỹ Logan Thomas, cô Chloe Phong, Tiến sỹ Rachel Nabulsi và Tiến sỹ Frank Tian Xie.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sỹ Rachel Nabulsi, cố vấn của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt cảm ơn ban tổ chức sự kiện đã tạo cơ hội cho giảng viên, nhân viên và sinh viên “tìm hiểu về môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp thông qua hình thức nghệ thuật, vốn vượt khỏi rào cản của ngôn ngữ và chạm đến tâm hồn mỗi người. Những tác phẩm tuyệt đẹp mà đau lòng ở đây là một phương thức quan trọng để tiếp thêm sức mạnh cho những người dám đứng lên vì đức tin của họ trước sự áp bức tà ác. ”

Theo Tiến sỹ Nabulsi, “Tự do nhờ Đức tin” là một tác phẩm nổi bật, trong đó một phụ nữ trẻ (một học viên Pháp Luân Đại Pháp) bước ra khỏi cổng nhà tù trong khi lính canh đang say ngủ. Bức họa khiến cô nhớ đến câu chuyện của Sứ đồ Phao-lô, trong đó Phao-lô cũng bị bỏ tù vì đức tin nhưng rồi đã được trả tự do một cách thần kỳ. Cô cũng rất cảm động trước sự nhẫn nhịn và bao dung của các học viên Đại Pháp khi đối mặt với những hành vi ngược đãi thể chất kinh hoàng đến thế.

689b2ed5c1585e8b479c930e13dff673.jpg

Cô Beatriz Ramos trước bức họa “Tiếng gọi của những người vô tội”

Cô Beatriz Ramos, sinh viên năm cuối chuyên ngành giáo dục tiểu học, đã xúc động đến rơi lệ trước những bức họa. Từ tác phẩm này sang tác phẩm khác, cô cảm thấy như thể mình đã bước vào thực tế đầy khắc nghiệt của các học viên. Cô đặc biệt xúc động trước bức họa “Quang minh”, trong đó một người phụ nữ đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trong khi ôm đứa con đang ngủ của mình. Cô Beatriz nhớ khi còn nhỏ mẹ cô thường đọc Kinh thánh cho cô nghe trước khi cô đi ngủ.

Cô Beatriz cũng xúc động trước bức tranh “Sen Vàng” về cảnh một người mẹ trẻ cùng đứa con sơ sinh của cô bị tra tấn đến chết. Cô giải thích, “Những người đang làm điều này không có giới hạn gì nữa. Không có bất kỳ ước thúc nào — chẳng hạn như họ không quan tâm đến việc bạn có phải là một em bé sơ sinh hay không. Họ không có tình thương… nếu đó là một người nào đó trong gia đình họ, họ sẽ phản ứng như thế nào nếu nhìn thấy hình ảnh đó?

8e671e1bf5a217a1ba869bb5ec340e7a.jpg

Anh Alejandro Osorio trước tác phẩm “Tiếng gọi của những người vô tội”

Anh Alejandro Osorio, một sinh viên năm hai, đã kinh ngạc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại này. Anh nói, “Tôi thấy toàn bộ sự thống khổ của con người và sự bức hại chỉ vì một đức tin…chỉ đơn giản như vậy!” Anh vô cùng xúc động trước các tác phẩm nghệ thuật và thông điệp đằng sau chúng.

bb4052767a91e74e2e4deadce07239c3.jpgI

Cô Irene Chanthavong (trái) và Tiến sỹ Nabulsi (phải) bên cạnh bức họa “Tự do nhờ Đức tin”

Cô Irene Chanthavong, sinh viên năm nhất chuyên ngành nghiên cứu lĩnh vực Điện ảnh – Giải trí, đã cố gắng kiềm nước mắt khi xem các tác phẩm nghệ thuật. Cô cho biết những bức họa gây xúc động mạnh, và cô rất ngạc nhiên trước sự dũng cảm và kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đối mặt với cuộc bức hại như vậy. Là một người yêu nghệ thuật, cô Irene được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ cuộc triển lãm, đặc biệt là bức tranh “Hoa sen thuần khiết”, đến nỗi cô muốn bắt đầu vẽ lại. Cô chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức sự kiện và mời cô tham dự.

Nhiều khách tham quan đã để lại tên và bình luận trong sổ lưu bút của khách mời, cảm ơn các nghệ sỹ và ban tổ chức đã cho họ cơ hội được xem những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, truyền tải nhiều thông tin và đáng suy ngẫm đến vậy. Nhiều người trong số họ hy vọng rằng trường sẽ tiếp tục mang đến nhiều sự kiện như thế này cho khuôn viên trường.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2021.

b13c3191f7d770f4fd5543f5f8e25147.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại trường Cao đẳng Georgia Gwinnett

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/5/196469.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share