[MINH HUỆ 22-12-2006] Học viên Pháp Luân Đại Pháp ông Tôn Trường Đức (Sun Changde), 43 tuổi, ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án bất hợp pháp 8 năm tù giam vào năm 2002 và bị giam ở nhà tù số 2 tỉnh Cát Lâm, cũng còn được gọi là nhà tù Cát Lâm. Ông đã bị tra tấn dã man và bị nhiễm bệnh lao. Những vị lãnh đạo nhà tù từ chối thả ông bất chấp hoàn cảnh của ông cũng như sức khoẻ của ông suy giảm. Cuối cùng ông cũng được thả ra vào tháng 6 năm 2006 khi cả 2 buồng phổi của ông bị loét và ông đã ho ra máu. Ông đã mất vào ngày 28 tháng 11 năm 2006.

Ông Tôn bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1996. Ông theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp, ngay lập tức ông bỏ rượu và thuốc lá. Ông đã khoẻ mạnh hơn và gia đình ông đã rất hạnh phúc. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền tà ác của Giang Trạch Dân bắt đầu nhục mạ và bức hại Pháp Luân Công. Ông Tôn đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hoà cho Đại Pháp, và đã bị bắt và bị giam.

Ông Tôn tiếp tục thỉnh nguyện ở Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2000. Cảnh sát đã đấm đá ông và đưa ông đến trung tâm giam giữ. Sau khi thời hạn tạm giam bất hợp pháp kết thúc, hộ tịch viên Trương Thuận (Zhang Shun) ở đồn cảnh sát Hoà Thuận (Heshun) khu Nhị Đạo (Erdao) đến đưa ông tới đồn cảnh sát, nói với gia đình ông đợi ở ngoài toà nhà. Hắn gọi ông Tôn lên gác, ở đó có 1 người đàn ông cao lớn. Hắn hỏi ông có tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công hay thỉnh nguyện nữa không, ông trả lời “Có” cả hai. Chúng đánh ông, làm ông bị sưng to ở đầu. Sau khi đánh, cảnh sát yêu cầu ông Tôn rời đến một khu vực khác trong vòng 1 tuần để ông không làm ảnh hưởng đến cảnh sát ở khu vực đó. Ông Tôn và gia đình không còn sự lựa chọn nào khác là phải dời đi.

Ông Tôn bị bắt lần nữa vào ngày 14 tháng 1 năm 2001 (lịch âm). Trong thời gian ông bị giam giữ, cai ngục thường xuyên tra tấn và tra vấn ông. Một năm sau, các nhân viên toà anh khu Nanguan ở thành phố Trường Xuân kết án ông 10 năm tù ở nhà tù Cát Lâm. Ông đã bị tra tấn tàn bạo và cân năm của ông giảm sút xuống từ 87kg xuống còn 54kg. Ông không thể tự chăm sóc bản thân và phải chịu đựng nhiều vì bị thiếu máu, mờ mắt, không thể bước đi, bệnh lao, lồi đĩa đệm xương sống, loạn nhịp tim.

Ông Tôn có một lần bị bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Gia đình ông yêu cầu chữa trị thuốc men nhân danh ông nhiều lần nhưng cai ngục Zhang Yong nói: “Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận chữa trị với 1 trong 2 điều kiện. Một là nhà ông rất giàu, thì chúng tôi có thể thả ông ngay cả ông không bị ốm. Hai là ông ấy sẽ chết trong vòng vài ngày khi về nhà.”

Các số điện thoại liên quan:

Nhà tù Cát Lâm ở tỉnh Cát Lâm:
Địa chỉ: Số 100 đường Quân Dân (Junmin), thành phố Cát Lâm, bưu biên (Zip code): 132012
Địa chỉ thư: Hòm thư 315 thành phố Cát Lâm, bưu biên (Zip code): 132012
Tổng đài điện thoại chính: 86-432-4881551
Phòng quản trị nhà tù: 86-432-2409418
Prison Procuratorate: 86-432-4881515
Phòng quản lý Sự vụ: 86-432-4881559
Lý Cường (Li Qiang), Trưởng trại giam: 86-432-4881551, ext. 3001
Vương Ngọc Phạm (Wang Yufan), phó trại giam: 86-432-4881551, ext. 3002
Lưu Trường Giang (Liu Trường Giang), phó chính uỷ: 86-432-4881551, ext. 3003
Vương Thành Vũ (Wang Chengwu), phó trại giam: 86-432-4881551, ext. 3004
Lưu Vĩ (Liu Wei), phó trại giam: 86-432-4881551, ext. 3005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/22/145228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/28/81232.html

Đăng ngày 8-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share