Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc

[MINH HUỆ 22-08-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Quảng trường Victoria ở Adelaide để chúc mừng 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sự kiện diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2022 và được công chúng hoan nghênh đón nhận.

23d1aba3fbb7326551388cae53889fc7.jpg

Mít-tinh tại Quảng trường Victoria ở Adelaide, Nam Úc ngày 15 tháng 8 năm 202226657ba3d47f730e3a90ca3484f91f91.jpg

Người dân ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bà Mai, người tổ chức sự kiện, đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Bà cho biết kể từ tháng 12 năm 2004 đến nay, hơn 400 triệu người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà nói rằng đây là một cột mốc quan trọng, đại biểu cho lời kêu gọi từ bỏ ĐCSTQ từ tận đáy lòng của 400 triệu người Trung Quốc.

c6d86307245c6527e4eab06a5bf75713.jpg

Bà Mai, người tổ chức sự kiện, phát biểu tại buổi mít-tinh

Bà Mai cho biết: “Hiện nay, mỗi ngày có hàng chục ngàn người Trung Quốc tuyên bố thoái Đảng thông qua các kênh khác nhau như Internet, các cuộc điện thoại và tình nguyện viên. ĐCSTQ sẽ bị nhấn chìm trong làn sóng thoái Đảng. Trung Cộng không phải là Trung Quốc, và yêu nước không có nghĩa là người đó phải yêu Đảng. Là người Trung Quốc, thoái Đảng chính là lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.”

Ông Brian, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nam Úc, cho biết: “Kể từ năm 1999, Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại một cách tàn bạo. Các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn đã bị bức hại cả ở Trung Quốc và nước ngoài. Từ khi lên nắm quyền, ĐCSTQ đã đàn áp người dân Trung Quốc bằng sự dối trá, bạo lực và khống chế thế giới bằng cách đe dọa, uy hiếp, không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

227295df1e2b66a2ff7ef98304ed89d7.jpg

Ông Brain, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Brain cho biết: “Năm 2004, tờ The Epoch Timesxuất bản loạt bài xã luận Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Các bài xã luận đã vạch trần toàn bộ bản chất tà ác của Đảng và từ đó khởi phát làn sóng thoái Đảng.”

Không ít nhân viên văn phòng đi ngang qua cuộc mít-tinh và một số người cho biết họ biết rõ những hành vi xấu xa của ĐCSTQ. Họ bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ các học viên. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ.

4df166bdcbe075a26ad0b158739bec67.jpg

Anh James

Anh James, một giáo viên mang theo camera và ống kính tele, đã chụp ảnh cuộc mít-tinh từ xa. Anh cho biết trước đây anh đã nghe nói về hoạt động của các học viên qua phương tiện truyền thông và những kênh khác nhưng anh không nghĩ lại gặp các học viên ở Adelaide ngày hôm đó. Anh tán đồng thông điệp trên các biểu ngữ và nói đây là một chiến dịch rất tốt.

Anh chia sẻ: “ĐCSTQ cũng tiến hành tuyên truyền tẩy não tại nước Úc đây. Tôi cho rằng ĐCSTQ vô cùng tà ác. Nó ngăn cấm tự do ngôn luận và bức hại người Trung Quốc. Nó dùng đến các thủ đoạn như bạo lực, phân biệt chủng tộc và diệt chủng.”

93f6a876d265d7a0bf3ea2d8761e4eb8.jpgMọi người tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Sau khi biết ĐCSTQ đã bức hại những người tốt tin vào Chân-Thiện-Nhẫn trong nhiều năm qua, ông Davidson, một thổ dân ngoài 60 tuổi, đã ngay lập tức ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Ông còn kêu gọi năm người dân bản địa bên cạnh ký tên. Ông Davidson cho biết: “Cần kiên trì tổ chức liên tục và thường xuyên những sự kiện như thế này để nhiều người hơn nữa có thể biết đến thông tin quan trọng này.”

Cô Lynn đã ký bản kiến nghị và cho biết cô luôn muốn tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Cô nói nội dung của các biểu ngữ khiến mọi người phải suy nghĩ. Cô cho hay cô sẽ mang những tài liệu thông tin mà cô nhận được ngày hôm đó tới thư viện cộng đồng. Cô hy vọng mọi người sẽ thực hiện tốt vai trò của mình trong việc bảo vệ tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.

Sau khi xem các biểu ngữ mà các học viên trưng bày, anh William xúc động nói: “Chủ nghĩa cộng sản thật tà ác. Tôi hiểu ra rằng ngày tàn của ĐCSTQ đang đến gần.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/22/447973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202954.html

Đăng ngày 27-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share