Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-07-2022] Tiếp theo Phần 1

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ đã tổ chức các cuộc mít-tinh tại thủ đô Bern và Zurich, thành phố lớn nhất của Thụy Sỹ để ghi dấu 23 năm kháng nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và giới thiệu cho người qua đường những lợi ích về sức khỏe và tinh thần của Pháp Luân Công. Họ lên tiếng phản đối việc ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số chính trị gia Thụy Sỹ đã gửi thư ủng hộ sự kiện.

ef3a80f3a5c57130cda8c561d67a1030.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp bên cạnh Lãnh sự quán Trung Quốc tại Zurich

b0cca943ed872246b385304632f33e21.jpg

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Công trong khi các học viên khác trình diễn các bài công pháp tại trung tâm thành phố Zurich

abb7b5f8fc87aac772ea3eb34656d297.jpg

Người qua đường đọc tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công

e99caca2c9d9fad75960d0d3ab2ac7dd.jpg ef870b724c45b59cc75876f33cb583f8.jpg

Trình diễn các bài công pháp tại cuộc mít-tinh trên Quảng trường Kornhaus

Nghệ sỹ: Pháp Luân Công là điều chúng ta cần

Các học viên Pháp Luân Công đã luyện các bài công pháp gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Zurich và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Khi những chiếc xe buýt chở khách du lịch đi ngang qua khu vực, nhiều người trên xe đã thấy hoạt động của các học viên. Bà Rose Marie, một nghệ sỹ đã về hưu, là một trong những người ngồi trên những chiếc xe buýt như vậy, nhưng sau khi thấy các học viên ngồi tọa thiền tĩnh lặng, bà đã quyết định xuống xe và đến gặp các học viên để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà bắt đầu đọc tờ rơi thông tin nhận được từ một học viên.

Bà Marie cho hay: “Nhìn những bức ảnh kinh hoàng [về cuộc bức hại] như vậy, rồi lại thấy các bạn tọa thiền tại đây, dưới thời tiết nắng nóng thế này, tôi thực sự rất cảm động.”

ce3d90b678f52d4515c7ce11a8ed5298.jpg Bà Rose Marie, một nghệ sỹ đã về hưu, đọc tờ rơi

Bà Rose Marie cho biết bà đã nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà thốt lên: “Thật kinh khủng, hệt như địa ngục vậy. Tôi biết nó vẫn đang xảy ra, nhưng nó phải chấm dứt.”

Bà nói rằng những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại sẽ có ảnh hưởng đến thế giới. Bà nói: “Trong thời loạn thế hiện nay, những gì các học viên Pháp Luân Công làm chính là những điều chúng ta cần. Điều này có thể làm dịu đi khoảng thời gian hỗn loạn này và mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.”

Bà liên tục biểu hiện sự cảm động sâu sắc trước các học viên Pháp Luân Công. Bà nói: “Các bạn đang làm một việc tuyệt vời ở nơi đây. Tôi hy vọng ở một nơi tốt đẹp như vậy, mọi người cũng có thể có những cảm thụ sâu sắc.”

Bà nói rằng bà quyết định bước xuống xe để tìm hiểu các hoạt động là bởi các học viên đã khiến bà cảm động sâu sắc, nếu không, có lẽ lúc này bà đã ở hồ bơi rồi. Bà nói: “Thật tuyệt vời khi các bạn làm việc này, và tôi vô cùng cảm ơn các bạn.”

Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý quan trọng mà tất cả mọi người đều cần

Anh Valmir Morina đã dừng chân tại cuộc mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Zurich và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Anh chia sẻ nhận thức của mình về Pháp Luân Công: “Tôi có ấn tượng vô cùng tích cực. Thiền giúp con người bình tâm, tiếp thêm năng lượng và cũng rất tốt cho tinh thần.”

Anh Valmir Morina đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội. Anh nói anh muốn tìm hiểu thêm về việc tu luyện Đại Pháp, vì vậy anh muốn tìm một số sách Đại Pháp để đọc.

2885483bdf8c4df2c9e623817e99c513.jpg Anh Valmir Morina nói rằng tất cả mọi người sẽ đều được thụ ích nếu nhiều người hơn nữa thực hiện theo Chân-Thiện-Nhẫn

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để lại ấn tượng sâu sắc với anh. Anh nói: “Đây là những nguyên lý quan trọng đối với tất cả mọi người và ai ai cũng có thể thực hành nguyên lý này.”

Anh cảm thán rằng xã hội ngày nay thiếu quá nhiều những giá trị như thế này. “Ví như, cái thiện ấy, chúng ta gần như không còn thấy mấy nữa. Nếu chúng ta nhìn thấy điều không tốt ở người khác, chúng ta liền chỉ trích, mà không phải là trợ giúp cho họ. Nếu mọi người có thể quay trở về với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này, tất cả mọi người đều sẽ được thụ ích từ đó.”

Anh thán phục các học viên Pháp Luân Công vì sự kiên trì bền bỉ suốt 23 năm qua: “Các bạn hãy kiên định tín niệm của mình. Niềm tin sẽ tiếp tục tồn tại.”

Anh cho biết Pháp Luân Công đã trụ vững ở Trung Quốc trong 23 năm qua bất chấp cuộc bức hại tàn bạo, điều này minh chứng rằng “ở đó có tồn tại chân lý, nếu không, nó sẽ không tồn tại trong một thời gian lâu như vậy.”

“Tất cả mọi người cần đoàn kết lại”

Cô Ilena Neumann đến từ Venezuela đã thấy các học viên Pháp Luân Công tọa thiền tĩnh lặng ở trung tâm thành phố Zurich nhộn nhịp. Cô cũng bước xuống tàu điện và đến quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm.

Cô nói: “Mọi người đang mua sắp tấp nập trên phố. Còn các bạn [học viên Pháp Luân Công], lại rất thu hút sự chú ý của mọi người và khiến lòng người cảm động, các bạn thật tường hòa và bình thản. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy tiếp tục kiên trì nhé.”

Cô nói: “Khi thấy việc phản đối ĐCSTQ, tôi vô cùng xúc động. Tôi biết việc bị bức hại là như thế nào, bởi tôi đã chạy trốn khỏi đất nước của mình. ĐCSTQ không quan tâm đến tính mạng của người dân, họ chỉ muốn phá hủy hòa bình. Họ đang phá hủy hòa bình thế giới. Tôi ủng hộ các bạn.”

Cô IIena chủ động ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công.

“Tôi ủng hộ các bạn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể, dù cho chỉ là một sự trợ giúp rất nhỏ. Tôi hy vọng thông qua việc ký bản kiến nghị, người dân Trung Quốc sẽ có nhân quyền nhiều hơn và các học viên Pháp Luân Công có thể tiếp tục tu luyện. Tôi hy vọng điều này sẽ hữu ích.”

Sau khi biết các học viên Pháp Luân Công đã phản đối cuộc bức hại suốt 23 năm qua, cô khâm phục sự kiên trì của họ: “Các bạn kháng nghị công khai và đấu tranh vì nhân quyền. Ở đất nước chúng tôi, chúng tôi cũng đàm luận về chủ nghĩa xã hội. Chúng ta cần đấu tranh vì nhân tính. Tôi thực sự rất vinh hạnh khi được gặp các bạn.”

“Các bạn hãy kiên trì vì người dân của đất nước các bạn. Tuy rằng các bạn không ở Trung Quốc, nhưng mọi người sẽ nói cho người dân ở Trung Quốc những gì đang xảy ra ở nước ngoài, vì vậy sẽ có tác động nhiều hơn nữa. Vậy các bạn hãy kiên trì nhé.”

Cô nói rằng nhiều người hơn nữa nên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Cô nói rằng người dân từ tất cả các quốc gia nên đứng về phía các học viên Pháp Luân Công.

“Niềm tin của con người không thể bị đàn áp”

Nhiều người đã ký bản kiến nghị tại cuộc mít-tinh nhằm ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và thể hiện sự quan tâm, hứng thú đối với Pháp Luân Công. Một số người cho biết họ định sẽ học các bài công pháp.

Anh Shelif đến từ Ai Cập, là một trong những người muốn học các bài công pháp. Anh nói: “Ngày nay, mọi người phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi nghĩ điều này [tu luyện Pháp Luân Công] có thể giúp mọi người thư thái hơn.”

Anh không hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi cảm thấy thật bất công khi mọi người không được phép tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những người tu luyện Pháp Luân Công bị bỏ tù, đó là điều không thể chấp nhận được. Tất cả mọi người cần được tự do sinh sống, tự do về tư tưởng và tự do tín ngưỡng. Như vậy, chúng ta mới có thể có một thế giới tốt đẹp hơn hiện tại.”

d80ff918162ab4145e7b6f596927ce2b.jpg Anh Guluashva cùng vợ

Anh Ilia Guluashva, một kỹ sư điện cùng vợ, đến từ Georgia của Liên Xô cũ, đang đi du lịch ở Châu Âu. Họ đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công. Anh Ilia Guluashva hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tìm hiểu về chế độ và hệ thống của ĐCSTQ.

Anh Owin Tudor Benitez, một sinh viên đến từ Tây Ban Nha, cho biết: “Cuộc bức hại này khẳng định là sai lầm. Thật không thể tưởng tượng được và không cách nào lý giải được tại sao cuộc bức hại này đã kéo dài lâu đến vậy.” Anh khâm phục sự kiên trì của các học viên suốt 23 năm qua và nói: “Đó là sức mạnh của niềm tin, và niềm tin của con người không thể bị đàn áp.” Anh có ý định học Pháp Luân Công và hy vọng có được sức khỏe tinh thần tốt hơn. Anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ có đủ dũng khí bước ra phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/446996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/2/202585.html

Đăng ngày 06-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share