Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 17-08-2022] Hôm 15 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne. Họ lên án tội ác của các đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc tra tấn tàn bạo bà Khương Vĩnh Cần vì bà không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999.

Gia đình bà Khương cho biết cảnh sát và các ‘chuyên gia’ tra tấn đã sử dụng một bộ dụng cụ tra tấn mới được phát triển gần đây để tra tấn và tấn công tình dục bà. Trong cuộc họp báo, gia đình bà yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức trả tự do cho bà và chấm dứt việc bức hại các học viên. Họ cũng yêu cầu các cảnh sát và các ‘chuyên gia’ tra tấn liên quan phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ.

Bà Khương, 53 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, là giảng viên của Đại học Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang. Bà là một bà mẹ ba con và đã giành được nhiều giải thưởng cho thành tích xuất sắc trong sự nghiệp.

98881cefe2c5b501d99bd39241d71057.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne vào ngày 15 tháng 8 năm 2022 để yêu cầu chính quyền Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho bà Khương Vĩnh Cần.

Ông Hùng Kỳ, chồng bà Khương, cùng hai con gái của họ đã chạy trốn khỏi Trung Quốc nhiều năm trước để tránh cuộc bức hại. Hiện họ đang cư trú tại Melbourne. Trong cuộc họp báo, ông Hùng, cũng là một học viên, đã mô tả quá trình ĐCSTQ đã bức hại vợ ông lần gần đây. Ngày 12 tháng 6 năm 2022, cảnh sát đã bắt bà Khương khỏi nhà của bà vào và từ chối cho phép gia đình bà đến thăm. Chiều ngày 7 tháng 7 (hoặc ngày 8 tháng 7), cảnh sát đã trùm mũ trùm đầu màu đen, bịt kín tai bà Khương và đưa bà đến một cơ sở bí mật. Sau đó, cảnh sát đã tấn công tình dục bà một cách có hệ thống.

Bị cảnh sát bắt cóc và giam giữ nhiều lần trong những năm qua

1e0d4dad705544a08f74827f3a371327.jpg

Ông Hùng Kỳ mô tả cách cảnh sát Trung Quốc tra tấn vợ ông, bà Khương Vĩnh Cần trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Tại cuộc họp báo, ông Hùng cho biết, “Là một người chồng, khi một người trong cuộc nói với tôi về việc vợ tôi bị tra tấn ra sao, tim tôi như bị dao cắt.”

“Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần sách nhiễu, bắt cóc, giam giữ và tra tấn người thầy tận tâm, người vợ tốt và người mẹ hiền này. Gia đình chúng tôi chưa bao giờ có một ngày bình yên.

Vào lúc 7:30 sáng ngày 12 tháng 6, một toán cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Khương để bắt giữ bà, con gái 8 tuổi và cha mẹ của bà. Điện thoại di động và máy tính của bà cũng bị tịch thu. Sau đó, cảnh sát đến lục soát nhà người thân của bà, tịch thu điện thoại và máy tính của họ, đồng thời bắt giữ tất cả. Tất cả mọi người đều được thả vào cùng ngày, ngoại trừ bà Khương. Cảnh sát nhốt bà trong một phòng khách sạn, và theo dõi bà suốt ngày đêm.

“Họ ngược đãi vợ tôi bằng một bộ dụng cụ tra tấn, trong đó có tăm xỉa răng, mấy dụng cụ lạ, mấy lọ thuốc, thuốc kích dục và dây điện. Đây đều là những dụng cụ tra tấn kinh hoàng khiến nạn nhân cảm thấy thà chết còn hơn sống.

“Bốn người đàn ông đã tham gia vào cuộc tra tấn vợ tôi. Hai người trong số họ là đặc vụ của Sở Công an tỉnh Cát Lâm, trong đó một người là chuyên gia tra tấn và người còn lại là trợ lý của anh ta. Hai người còn lại cảnh sát an ninh quốc gia của thành phố Cát Lâm.

“Cảnh sát đổ nước mù tạt vào lỗ mũi vợ tôi và nhét điếu thuốc lá đã châm vào mũi cô ấy. Một người nhét được một nửa điếu thuốc khoang mũi của vợ tôi thì điếu thuốc bị gãy, nhưng họ cứ để nguyên như thế, sau đó vợ tôi đã ho ra.”

“Nhận thấy vợ tôi không chịu khuất phục, cảnh sát bắt đầu tấn công tình dục cô ấy bằng một công cụ đặc biệt. Sau khi họ phát hiện ra rằng cô ấy đang có kinh nguyệt, người được gọi là chuyên gia vẫn ra lệnh cho cảnh sát tiếp tục.

“Họ tra tấn cô ấy trong hai giờ, khiến cô ấy gục xuống. Đêm hôm đó, cảnh sát đưa vợ tôi đến Đồn Cảnh sát Tân An để lấy lời khai. Họ chuyển cô ấy tới Trại tạm giam Thư Lan vào ngày 21 tháng 7.

“Chuyên gia tra tấn nói với vợ tôi rằng họ sẽ để lại bộ dụng cụ tại địa điểm thẩm vấn để tra tấn cô cho đến khi cô ấy cung cấp cho họ những thông tin họ muốn.

“Việc sử dụng bộ dụng cụ có hạn chế nhất định đối với những người khác, nhưng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ có thể sử dụng nó bất cứ khi nào họ thích. ”

39c2337a6c6abd50c03582b75eb14522.jpg

Bà Khương Vĩnh Cần

89cad17ac9d21d3bc8ba3cd172f4593f.jpg

Con gái lớn của bà Khương cầm bức ảnh của bà trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Chính phủ Úc cần phải truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ

Ông Marc Bateman, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết ĐCSTQ nhắm vào các học viên nữ và khởi xướng thủ đoạn tra tấn bằng bạo lực tình dục. Việc đưa ra những phương pháp tra tấn như vậy cho thấy chế độ Cộng sản Trung Quốc không có giới hạn trong việc vi phạm nhân quyền.

8218bd59b2d1d056b668cc7f512492aa.jpg

Ông Marc Bateman kêu gọi chính phủ Úc buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền trong cuộc họp báo vào ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Ông Bateman cho biết ở Úc, kẻ hiếp dâm có thể phải đối mặt với án tù 10 năm, còn ở Trung Quốc, kẻ hiếp dâm sẽ bị lĩnh án tử hình. “Đáng tiếc là, tội ác chống lại người dân lại do chính những người được cho là bảo vệ người dân thực hiện.”

“Trong một xã hội dân chủ, cảnh sát bảo vệ cộng đồng và đảm bảo sự bình an cho công dân của họ. Nhưng ở Trung Quốc, ĐCSTQ chỉ thị cho cảnh sát tấn công tình dục các tù nhân lương tâm để buộc họ từ bỏ đức tin, quyền tự do và nhân tính của mình”.

Ông yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức tra tấn, bao gồm cả tấn công tình dục đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác. Ông kêu gọi ĐCSTQ ngay lập tức trả tự do cho bà Khương cũng như nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác. Cuối cùng, ông kêu gọi chính phủ Úc và xã hội quốc tế buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại nhân loại này.

Chân-Thiện-Nhẫn mang lại công lý

Tại cuộc họp báo, ông Hồ Trung Nam, Phó bí thư của Liên minh Dân chủ Melbourne, cho biết, “Chúng tôi rất đau lòng khi nghe về cảnh ngộ kinh hoàng của bà Khương Vĩnh Cần. Từ lâu, ĐCSTQ đã tiêu diệt một cách có hệ thống các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc để duy trì chế độ độc tài của nó”.

1e5c76813b8a8cc23182b9c1a61a7e4c.jpg

Ông Hồ Trung Nam, Phó bí thư của Liên minh Dân chủ Melbourne, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, ông Hồ đã chứng kiến ​​những bi kịch xảy ra dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Ông phát biểu rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công vượt quá những gì mà đạo đức con người có thể dung thứ. “Tấn công một nhóm như Pháp Luân Công, vốn không gây hại mà chỉ mang lại điều tốt đẹp cho xã hội, là hành vi vô cùng tàn nhẫn. Điều đó bộc lộ bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Ông Hồ nói: “Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là lực lượng mang lại công lý trong xã hội. Chúng là những giá trị chủ đạo trên thế giới.“, “Chỉ khi chúng ta kết thúc Trung Cộng, chúng ta mới có thể thực sự chào đón mùa xuân của tự do tín ngưỡng.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/447776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/18/202845.html

Đăng ngày 19-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share