Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 23-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Quảng trường Stephansplatz ở Vienna nhằm phản đối cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, thời điểm bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, hàng năm, các học viên đều tổ chức những cuộc kháng nghị ôn hòa tương tự tại Quảng trường Stephansplatz.

Tại buổi mít-tinh, nhiều người Trung Quốc đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để lắng nghe chân tướng từ các học viên. Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp là gì cũng như những thủ đoạn mà ĐCSTQ đã sử dụng trong cuộc bức hại, 10 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với các học viên.

7232501f6b1585e5e33a80f58b9fba2e.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công

Góa phụ của cầu thủ bóng đá danh tiếng quốc gia muốn trợ giúp

Sự kiện đã thu hút sự chú ý của người qua đường và nhiều người trong số họ đã hỏi địa điểm để có thể học các bài công pháp. Mọi người rất vui khi nhận những bông hoa sen giấy gấp nghệ thuật có gắn tấm thẻ với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên đó.

Bà Adele Decker đã lấy một số bông hoa sen để về tặng cho viện dưỡng lão. Bà nói: “Thực sự tuyệt vời khi các bạn giảng chân tướng và trình diễn các bài công pháp tại đây.”

Bà Adele Decker là góa phụ của cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Vienna, ông Karl Decker. (Ông Decker là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Áo từ năm 1958 đến năm 1964 và đã nhận được nhiều danh hiệu vì những cống hiến của ông cho Cộng hòa Áo). Bà Decker cho biết bà đánh giá cao văn hóa Trung Quốc.

f9b67aaa70757055f7658aaf0d313ec6.jpg

Bà Adele Decker trả lời phỏng vấn một học viên

Sau khi biết ĐCSTQ đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, bà Decker bất bình: “Tống giam những người vô tội sao? Rồi còn thu hoạch nội tạng từ những người còn sống? Không, điều đó không thể chấp nhận được!”

Bà nó rằng bà hy vọng các học viên Pháp Luân Công có thể nhận được sự ủng hộ của chính phủ Áo để chống lại cuộc bức hại nhân quyền này. Bà nói: “Người Áo chúng ta đều có đôi tai để nghe, vì vậy chúng ta hãy nghe những gì đã xảy ra.”

Công chúng kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Bà Vanessa Granic đến từ Croatia đã xem một cuộc diễu hành do các học viên Pháp Luân Công Châu Âu tổ chức cách đây vài tuần ở Zagreb và đã nghe âm nhạc mà Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Bà nhận xét: “Tôi thích cuộc diễu hành, và màn biểu diễn múa rồng khiến tôi cảm thấy rất tường hòa.”

Đó cũng là nơi lần đầu tiên bà nghe nói về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà bình luận: “Tôi cảm thấy sự kinh hoàng ấy thật khó diễn tả bằng lời. Tôi đang cố gắng lý giải cuộc bức hại khủng khiếp này. Mọi người thích quay đi chỗ khác và nó xảy ra quá dễ dàng. Nhưng tìm hiểu vấn đề vẫn là rất trọng yếu.”

8e49c6169570a251599fa5c01e272879.jpg

Tái hiện hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Sau khi chứng kiến cảnh tái hiện hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc, một phụ nữ đã ký bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo này. Bà cho biết bà đã đọc về tội ác thu hoạch nội tạng để kiếm lời do nhà nước hậu thuẫn trong các báo cáo về cấy ghép nội tạng. Bà nguyện ý trợ giúp các học viên Pháp Luân Công. Bà đã hỏi về các bước tiếp theo và tìm hiểu thêm thông tin. Bà cho biết bà sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo này.

f31efea52ea6bceeecd13a88fe7f6cd6.jpg

Khách du lịch ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Một giáo viên người Đức đến từ Bulgaria nhưng hiện đang sinh sống ở Vienna cho biết: “Tôi thực sự sốc. Người ta bị bỏ tù rồi sau đó biến mất và nội tạng của họ bị mổ lấy đi. Tôi muốn khích lệ các bạn hãy nói cho nhiều người hơn nữa biết về những hành vi tàn bạo này.”

Bà đã ký bản kiến nghị và nói bà sẽ đăng tải đường link về tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trên trang mạng xã hội của mình.

e347408d0ceb315709d87222d733d980.jpg

Người qua đường dừng lại xem các bảng trưng bày

Một phụ nữ khác chia sẻ: “Tôi nghĩ những gì đang xảy ra ở Trung Quốc quá tàn nhẫn. Thật không thể tin nổi, chỉ vì có quan điểm bất đồng mà những người này bị mổ lấy nội tạng mà không qua gây mê. Ở phương Tây, chúng tôi không thể nào tưởng tượng được điều đó. Tội ác này cần phải chấm dứt.”

Các du khách trẻ đến từ Hoa Kỳ đã bước tới quầy thông tin để tìm hiểu thêm. Nate Hodges và Owen Schultz, hai sinh viên từ California cho biết họ rất buồn khi thấy những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Là người Mỹ, họ thể hiện thái độ hoàn toàn không có chút hứng thú gì đối với chủ nghĩa cộng sản.

3b5daf4d90eafcba93f96f05dd6d7776.jpg

Hai thanh niên người Mỹ tìm hiểu về cuộc bức hại

Hai phụ nữ trẻ đến từ Tây Tạng hiện đang sinh sống ở Áo đã đến quầy thông tin sau khi thấy một biểu ngữ về Trung Quốc. Họ đã nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng sống từ người Tây Tạng nhưng họ lại không biết về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cũng đang đàn áp người dân Trung Quốc và nền văn hóa trân quý của họ, giống như những gì đã xảy ra ở Tây Tạng, một phụ nữ nói: “Ông bà tôi đã bị ĐCSTQ đàn áp, và chúng tôi biết ở Trung Quốc không có tự do.”

590279533bfa733035fc9ef685355b97.jpg

Một gia đình từ Pakistan tìm hiểu Pháp Luân Công

Anh Zeeshan Tahir đến từ Pakistan, anh là kỹ sy máy tính cho một công ty quốc tế. Thông qua các hoạt động ngày hôm đó, anh và vợ đã tìm hiểu về tình hình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh nói: “Rõ ràng là cuộc bức hại Pháp Luân Công hoàn toàn không nên xảy ra.” Anh nói rằng tất cả những vi phạm nhân quyền cơ bản đều cần phải chấm dứt.

“Tôi kêu gọi các chính phủ hãy làm điều gì đó để chấm dứt cuộc bức hại này. Một số người thậm chí còn không biết về nó.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/31/202544.html

Đăng ngày 04-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share