Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Trúc Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 19-07-2022] Khi bóng tối nhẹ nhàng buông xuống khắp thành phố, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thắp nến để tưởng nhớ những đồng tu ở Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Buổi thắp nến tưởng niệm là một phần của các sự kiện được tổ chức tại Công viên Văn hóa Trúc Bắc vào ngày 16 tháng 7 năm 2022.

6b5ae5c0ed5095fc02b997e1b1f007c6.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên và buổi hòa nhạc ở Công viên Văn hóa Trúc Bắc, hôm 16 tháng 7

Hy vọng có thêm nhiều người Trung Quốc hiểu được sự thật

Trước khi cô Thang Mỹ Lâm ở Trung Lịch bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1997, cô đã gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe như đau nửa đầu, tê cứng vai và các bệnh phụ khoa. Cứ đến cuối ngày, cô lại mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, và thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Sau khi một người thân trong gia đình khuyên cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã không cần đi khám bệnh nữa. Cô không chỉ khỏe mạnh mà quan trọng hơn là tính tình cô cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Trước đây, cô Mỹ Lâm rất dễ nổi cáu nhưng giờ cô đã biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

2762f1e434b2a36710958ef29f07a430.jpg

Cô Thang Mỹ Lâm

Cô Mỹ Lâm cho biết ĐCSTQ lợi dụng phương tiện truyền thông để truyền bá những lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì sau khi bắt đầu tu luyện, cô đã được thụ ích rất nhiều nên cô muốn mọi người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Từ lâu, cô đã tham gia gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân ở đại lục.

Cô Mỹ Lâm chỉ ra những sơ hở trong vụ Tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Cô cũng nói với mọi người về nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn. Sau khi nghe điều này, hầu hết mọi người đều bị sốc. Một số người trong số họ lập tức muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

“Khi người tu luyện có lòng từ bi, chúng ta có thể tác động khiến mọi người thay đổi theo hướng tốt hơn.” Cô Mỹ Lâm cho hay trong quá trình giảng chân tướng, một số người bị ĐCSTQ đầu độc đã la mắng cô khi cô bắt đầu giải thích sự thật cho họ. Bằng cách duy trì tấm lòng nhân ái và trái tim nhân hậu, cô có thể thông báo cho họ về tình hình thực sự. Sau khi hiểu ra, những người này thường cảm ơn cô. Điều này đã mang lại cho cô nhiều niềm vui.

Gần 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô Mỹ Lâm hy vọng có thêm nhiều người Trung Quốc hiểu được sự thật, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và có một tương lai tốt đẹp.

“Các học viên giống như một gia đình”

Từ khi còn là một đứa trẻ, bà Hà Quý Luân ở Miêu Lật đã nghe về nhiều phương pháp tu tập và đã thử một số. Tuy nhiên, không có môn nào có thể thay đổi cuộc sống của bà theo hướng tích cực như bà hằng tìm kiếm. Mãi đến khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ mới thay đổi.

Bà Hà, năm nay gần 60 tuổi, làm việc cho một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Đài Loan. Bà cho biết, “Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tranh đấu để cầu danh cầu lợi và công việc kinh doanh của tôi tiến triển rất tốt. Tôi đã tưởng rằng mình giỏi hơn tất cả những người khác, và tôi đã làm bất cứ điều gì có thể để kiếm tiền.” Bà vô tình hình thành thói quen luôn cạnh tranh để trở thành người giỏi nhất.

a1119a835f983de560b682112ce57c04.jpg

Bà Hà Quý Luân đến từ Miêu Lật

Một ngày nọ, một khách hàng nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà không đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà người phụ nữ đã đưa cho mình. Một thời gian sau, một người bạn của bà làm việc trong ngành tóc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lại giới thiệu và khuyên bà tu luyện. Thấy người bạn ấy “luôn có tinh thần tốt dù vô cùng bận rộn”, bà Hà ngẫm lại. “Hôm nào mình cũng phải chợp mắt một lúc vào buổi trưa, nếu không sẽ bị đau đầu và khó chịu cả buổi chiều.” Vì vậy, bà bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Sau khi tham gia khóa chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp, bà Hà cuối cùng đã hiểu được tầm quan trọng của Pháp Luân Đại Pháp và rất tiếc vì bà đã để lỡ quá lâu. Bà Hà cho hay bà ngay lập tức nhận ra Pháp Luân Đại Pháp thật đặc biệt. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhắm vào tâm trí của một người và bà cảm thấy như mình đã có một cuộc đời mới. Điều này đặc biệt rõ ràng khi bà Hà ngừng cạnh tranh kinh doanh với những người khác và không còn lo lắng. Thay vào đó, bà hướng nội và so sánh hành vi của mình với những học viên khác.

Về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra của ĐCSTQ, bà Hà nói, “Các học viên đang bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc vì niềm tin của họ. Họ cũng giống như người thân của tôi – nếu gia đình tôi bị khủng bố tàn nhẫn đến thế, làm sao tôi có thể im lặng được? ” Bà đã tham gia vào các hoạt động truyền bá sự thật cho người dân ở Trung Quốc.

Bà Hà phát hiện thấy hiện nay ngày càng có nhiều người biết sự thật. Điều đó khiến bà rất vui. “Chúng ta không thể hình dung được bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Không có gì mà họ không dám làm”. Bà muốn nói với mọi người, “Khi bạn giữ im lặng, bạn có nguy cơ trở thành đồng phạm giết người trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Học viên mới: Hạnh phúc khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Lâm Nhất Trực đến từ Tân Trúc làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Năm nay ông gần 70 tuổi và sinh ra tại Bành Hồ. Ông Lâm cho biết Bành Hồ là một nơi rất đơn sơ với hơn 200 ngôi chùa. Khi còn nhỏ, ông Lâm đã tiếp xúc với các môn phái và tôn giáo khác nhau từ cả phương Đông và phương Tây. Tuy nhiên, không môn nào trong số đó giúp ông tìm ra ý nghĩa của cuộc sống mà ông hằng tìm kiếm.

Sau khi xem biểu diễn Shen Yun và tham dự buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun, ông Lâm quyết định tham gia khóa học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Ông Lâm hiện đã tu luyện được hơn 8 tháng và đã đọc 30 bài kinh văn của Sư phụ. Ông cho biết trong lòng ông ngập tràn niềm vui, “Tôi đã biết lý do tại sao tôi sinh ra, tôi thực sự đến từ đâu và tôi sẽ đi về đâu.” Ông đột nhiên cảm thấy được giác ngộ và trải nghiệm sự khác biệt giữa Pháp Luân Đại Pháp và các pháp môn tu luyện khác.

728780b258e4c5fa591767a7988279a5.jpg

Ông Lâm Nhất Trực đến từ Tân Trúc

Ông Lâm cho biết giờ đây ông đã hiểu được ý nghĩa thực sự của việc tu luyện. Ông nói cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là không thể tin nổi, “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, nhưng pháp môn này lại bị phỉ báng và bức hại ở Trung Quốc.” Ông Lâm cảm thấy ông phải lên tiếng và nói sự thật với những người đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, “Để tránh cho nhiều người bị lừa dối hơn nữa.”

Cô Quách, một học viên mới khác, đến từ Tân Trúc, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khoảng hai năm. Cô đưa cả con trai và con gái cùng đến sự kiện. Cô giải thích rằng, sau khi quan sát đồng nghiệp đã tu luyện 20 năm của mình, cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì bận nhiều việc ở nhà, cô Quách không thể đến điểm luyện công để luyện công mỗi ngày.

Cô Quách cho biết Pháp Luân Đại Pháp rất khác biệt. Hầu hết các tín ngưỡng đều nhấn mạnh vào hình thức và lễ nghi, trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung vào nâng cao tư cách đạo đức, dẫn đến những thay đổi thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của họ. Bằng cách hướng nội, môn tu luyện cho phép người theo học cải thiện sức khỏe cả về thể chất và tinh thần.

Cô Quách cho hay sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, việc tu luyện đã tác động tích cực đến cuộc sống của cô, và gia đình cô trở nên hòa thuận. Cô hy vọng những cải biến ở cô sẽ ảnh hưởng tốt đến các con cô.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/31/202543.html

Đăng ngày 04-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share