Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 23-07-2022] Để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, các học viên tại Đức gần đây đã tổ chức các cuộc kháng nghị bên ngoài các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Berlin Frankfurt, Munich, Düsseldorf và Hamburg.

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin để phơi bày những tội ác phản nhân loại của chính quyền cộng sản Trung Quốc, kể cả tội ác thu hoạch nội tạng. Người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu chi tiết thêm và thể hiện sự ủng hộ qua việc ký bản kiến nghị.

Cùng ngày, các cuộc kháng nghị ôn hòa đã được tổ chức bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt. Ngày 23 tháng 7, các hoạt động tương tự đã được tổ chức trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg.

86cb51250109975ce343b2c197fbcd65.jpg1b069866917f4e2935619df7c7038b4f.jpg

Các học viên lên án ĐCSTQ vì đã bức hại các học viên ở Trung Quốc thông qua cuộc kháng nghị bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin

64e648d5333f87e73960e1844e352081.jpg79a41fd0857796d2f76b0557992020f3.jpgabfbcab6d351fa3c3ac988cf457902c5.jpg

Các cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt hôm 20 tháng 7

d90421db382f4589d3dc53db545d2d22.jpg

Các học viên tổ chức kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg ngày 23 tháng 7

Nghị sỹ lên án ĐCSTQ vì những tội ác phản nhân loại của chính quyền này

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich và đọc thư ủng hộ của hai Nghị sỹ bang Bavaria. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, một số người qua đường đã ký bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

fa13ef0233a08a91d42c7e586aa5f172.jpg

Các học viên kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich ngày 20 tháng 7

Trong thư, ông Jonas Geissler, Nghị sỹ Đức và là thành viên của Ủy ban Nhân quyền của Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), viết: “Các học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của tội ác thu hoạch nội tạng. Đây là tội ác vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất trong lịch sử.”

“Với tư cách là Nghị sỹ, chúng tôi sẽ không ngừng kháng nghị loại hành vi vi phạm luật pháp quốc tế trên quy mô lớn này của các quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Tôi muốn kêu gọi các bằng hữu ở Đức cũng như các quốc gia khác rằng: “Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân Trung Quốc và chúng ta sẽ thấy sự áp bức và chuyên chế của ĐCSTQ phải chấm dứt!”

“Toàn thế giới đều biết Trung Cộng không phải là Trung Quốc. Thế kỷ 21 quyết không thể trở thành thế kỷ độc tài thống trị. Do đó, tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc tôn trọng các chuẩn tắc quốc tế cũng như Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà nước này đã ký kết, lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ cũng như các tù nhân lương tâm khác, đồng thời chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống! Với tư cách là một thành viên của ủy ban nhân quyền, tôi sẽ hết sức nỗ lực để thực hiện mục tiêu này.”

Thư ngỏ gửi Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Düsseldorf

9ce682cca796202156444ac0d492a5c1.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Düsseldorf và đọc bức thư ngỏ gửi Tổng Lãnh sự

Ngày 20 tháng 7, một cuộc kháng nghị tương tự đã được tổ chức bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Tây Düsseldorf, tại đây các học viên đã đọc bức thư ngỏ gửi Tổng Lãnh sự cùng các nhân viên lãnh sự yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và kêu gọi họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, bức thư được bỏ vào hòm thư của văn phòng lãnh sự.

Trong thư, các học viên có viết: “Pháp Luân Công chỉ mang lại lợi ích tốt đẹp đến cho Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Ngài hãy suy nghĩ một chút về vấn đề này: Nếu như ngăn cấm mọi người thực hiện theo Chân-Thiện-Nhẫn, vậy hậu quả sẽ như thế nào?”

Trong thư, các học viên kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc đàn áp, chấm dứt hành vi mổ cướp nội tạng từ các học viên, đồng thời trừng phạt các thủ phạm theo pháp luật. Bức thư còn nhắc nhở các nhân viên ở văn phòng lãnh sự rằng “là một thành viên của ĐCSTQ, các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của ĐCSTQ” và hy vọng họ sẽ tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và lựa chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân cũng như gia đình.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/28/446899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/31/202548.html

Đăng ngày 04-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share