Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2022] Lấy cảm hứng từ bài viết “Chú ý phơi bày bức hại trong hang ổ hắc ám với nhân viên ngành công an, kiểm sát, tư pháp”, tôi muốn chia sẻ cách tôi đã ngăn chặn thành công việc cai ngục và tù nhân bắt tôi phải đứng trong nhiều giờ, không cho tôi tắm rửa và sử dụng nước nóng.

Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ phi pháp vì đức tin của mình, có nghĩa là họ đang bị bức hại vì họ không vi phạm điều luật nào cả. Trong nhà tù nơi tôi bị giam giữ, lính canh đã xúi giục các tù nhân phổ thông sử dụng các biện pháp để chuyển hóa học viên. Các tù nhân này vì để làm hài lòng lính canh và kiếm thêm điểm cộng đã hoàn toàn đánh mất lương tri đạo đức, ‘trợ Trụ vi ngược’. Nếu học viên nào từ chối hợp tác hoặc không “chuyển hóa” thì các tù nhân sẽ không e dè gì mà gia tăng bức hại nghiêm trọng.

Các học viên Đại Pháp bị bắt cóc và bỏ tù là bị đối xử khác biệt so với những tù nhân thông thường. Các tù nhân thông thường trong một tháng tù đầu tiên phải học thuộc nội quy nhà tù và làm một số công việc lao động đơn giản rồi sau đó mới bị chuyển đến các khu vực giam giữ khác nhau. Còn đối với các học viên, ngay ngày thứ hai sau khi bị đưa đến nhà tù đã phải đến khu vực giam giữ huấn luyện chuyên sâu, nơi đây họ sẽ bị cưỡng chế chuyển hóa. Nhà tù đã nói dối với quản lý cấp trên rằng tỷ lệ “chuyển hóa” của đệ tử Đại Pháp là 100%, nên họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của mình.

Khi tôi bị đưa đến khu vực giam giữ huấn luyện chuyên sâu, tôi phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong suốt hai ngày. Tôi cũng không được phép tắm rửa hay sử dụng nước nóng. Tôi bị ép phải đứng từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, trong lúc đó họ bật các băng hình phỉ báng Pháp Luân Công. Đôi khi, một vài tù nhân vây quanh và chửi bới tôi. Sau đó, tôi phải đứng trong bảy ngày liền, phần lưng dưới của tôi trở nên vô cùng đau nhức còn chân tôi thì sưng tấy.

Các nhà chức trách thường xuyên đến nhà tù để kiểm tra. Kỳ thực họ biết rõ rằng nhà tù phải dựa vào việc nô dịch các tù nhân làm lao động khổ sai để nuôi dưỡng những phần tử lính canh hủ bại. Mọi cuộc kiểm tra đều khiến cấp dưới sợ hãi và họ sẽ chuẩn bị bàn ghế để giả vờ “học tập” với một người làm đội trưởng “khóa học”.

Một lần, có một người lính canh mà tôi chưa từng gặp trước đây và tôi nghe những người khác gọi cô ấy là “đội trưởng Ngụy”. Tôi nhân cơ hội này để nói với cô ấy: “Tôi bị hơi thở nặng mùi vì tôi không được phép súc miệng. Tôi không thấy phiền vì điều đó nhưng nó ảnh hưởng đến vệ sinh trong phòng giam. Hơn nữa, tôi phải đứng suốt 16 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Cô hãy nhìn xem, nếu tôi ấn tay vào đùi thì nó sẽ lõm thành một cái hố. Đây có phải là một phần của nội quy nhà tù không? Nhà tù của quốc gia chứ không thuộc về cá nhân ai cả. Tôi thấy mình có trách nhiệm phải phản ánh tình huống này với cô”.

Các tù nhân và quản giáo ở đây đã phủ nhận việc họ bức hại tôi. Tôi cảm thấy tức giận vì họ nói dối và yêu cầu đội trưởng Ngụy hãy nhìn đôi chân của tôi. Cô ấy nói rằng cô sẽ chuyển những phản ánh của tôi lên cấp trên.

Ngay ngày hôm sau, nhà tù đã phải dỡ bỏ hình phạt đứng, cho phép tôi sử dụng nước nóng và tắm rửa. Vào thời điểm đó, tôi không hiểu biết về các điều luật nên không thể sử dụng luật pháp để phản bức hại. Tôi chỉ cảm thấy rằng chúng tôi đã bị bức hại sau khi bị kết án và phải chịu sự đối xử bất công như thế này. Nếu chúng tôi phàn nàn với các tù nhân thì có thể không giải quyết được vấn đề, nhưng các tù nhân sẽ sợ nếu chúng tôi báo cáo tình hình với lính canh và có thể khắc chế được hành động của họ. Trên thực tế, các lính canh cũng sẽ đề phòng lẫn nhau. Một tù nhân từng tra tấn tôi, sau đó nói với tôi rằng đội trưởng Ngụy đã chỉ trích cô ấy và nói: “Đây có phải là những gì tôi bảo cô làm không?” Sau đó, tù nhân này đã bị chuyển đi nơi khác, trước khi đi cô ấy nói: “Tôi đã bị thua trong tay của chị rồi”.

Trên đây là kinh nghiệm của tôi trong việc phá trừ các hình phạt, bao gồm phạt đứng, không được tắm rửa và sử dụng nước nóng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201384.html

Đăng ngày 21-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share