Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2021] Đã 22 năm trôi qua kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, và cựu tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã ra lệnh “Pháp Luân Công phải bị tiêu diệt trong vòng ba tháng”. Kể từ đó các học viên đã nỗ lực không ngừng nghỉ để truyền rộng phúc lành của Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho người dân, bao gồm cả những người tham gia bức hại họ.

Chính niệm đối đãi với cuộc bức hại

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2021, một học viên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trong lúc đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà thì một số cảnh sát đã xuất hiện trước cửa nhà cô ấy. Vì cô ấy từ chối mở cửa nên cảnh sát đã gọi một thợ khoá đến để phá khoá và xông vào trong. Toàn bộ các cuốn sách của Pháp Luân Công đều bị tịch thu, họ còn cố lấy đi bức ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công nhưng cuối cùng đã nhượng bộ trước sự kiên quyết phản đối của học viên này.

Sau đó cô ấy bị đưa tới đồn cảnh sát Lê Viên. Khi cô ấy đến, các cảnh sát bắt đầu lớn tiếng phỉ báng Pháp Luân Công. Để ngăn họ làm điều xấu, học viên này đã đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của viên cảnh sát và mặc niệm khẩu quyết phát chính niệm. Cô ấy niệm đến lần thứ hai thì viên cảnh sát liền chuyển mình đi mất. Sau đó có một cảnh sát khác đi đến nhưng cũng vội rời đi và căn phòng trở nên yên ắng.

Cảnh sát đã yêu cầu cô ký vào biên bản thẩm vấn và thậm chí còn đe doạ sẽ gửi hồ sơ của cô sang viện kiểm sát, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối ký. Cuối cùng cô đã được thả và đưa trở về nhà vào tối ngày hôm đó.

“Tôi sẽ không ký – vì chính lợi ích của bạn”

Bà Lưu Thuần Thân khoảng 70 tuổi, là một viên chức đã nghỉ hưu của Ngân hàng thương mại thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2021, có bảy cảnh sát mặc thường phục đã đến nhà bà để sách nhiễu.

Một trong số các cảnh sát hỏi: “Bà vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công phải không? Bà đã cài đặt truyền hình vệ tinh chưa? Hãy đi cùng chúng tôi đến lối vào khu dân cư”.

Bà Lưu đã từ chối đi cùng họ, bởi bà hiểu rằng họ có ý định bắt giữ bà.

Sau đó các viên cảnh sát đã đưa bà Lưu và chồng bà tới hai căn phòng khác nhau để thẩm vấn.

Trong cuộc thẩm vấn, chồng của bà Lưu bị lên cơn đau tim nhưng cảnh sát vẫn yêu cầu ông ký vào một tài liệu mà họ đưa cho ông. Bà Lưu đã chạy vào phòng và nói với chồng bà rằng: “Đừng ký vào bất cứ tài liệu nào mà anh chưa đọc rõ nội dung”.

Các cảnh sát thẩm vấn bà Lưu cũng yêu cầu bà ký vào một số tài liệu nhưng bà trả lời: “Vì chính lợi ích của các anh nên tôi không thể ký vào những tờ giấy này. Bởi chúng sẽ trở thành bằng chứng cho việc các anh đã tham gia bức hại tôi”. Họ không nói được gì nữa và rời đi sau đó.

“Đừng giẫm vào vết xe đổ của những người đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc hành quyết”

Hai nhân viên là Trương Vĩ và Cổ Hoan đến từ Uỷ ban khu dân cư đã ghé thăm nhà cô Cao Tú Linh ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 23 tháng 8 năm 2021. Họ hỏi cô có còn tu luyện Pháp Luân Công không và nói rằng: “Nếu cô chịu ký vào bản tuyên bố này, chúng tôi sẽ xoá tên cô khỏi danh sách đen và không bao giờ tới làm phiền cô nữa”.

Cô Cao đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ và giảng thêm rằng có nhiều nhân viên phục vụ đảng trong thời kỳ diễn ra Đại cách mạng văn hoá, nhưng sau khi cuộc vận động chấm dứt thì họ đã bị đảng đem ra xử tử. Cô đã thúc giục hai người đừng giẫm vào vết xe đổ của những người đi trước. Họ đã không nói được gì và rời đi sau đó.

“Dù các anh có cho chúng tôi vàng chúng tôi cũng không thoả hiệp”

Bà Trần Quế Mai và chồng bà đến từ thị trấn Cự Thành, huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây đã bị chính quyền sách nhiễu vài lần vào tháng 9 và bị yêu cầu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, khi các nhân viên của chính quyền thị trấn không thể liên lạc với chồng của bà Trần qua điện thoại, họ đã tới nơi làm việc của ông ấy và yêu cầu ông ký vào một số tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công và từ bỏ tín ngưỡng. Ông đã từ chối tuân thủ.

Bốn ngày sau, sở trưởng và phó sở trưởng sở cảnh sát cùng với phó trưởng phòng Phòng tư pháp huyện và phó trấn Cự Thành đã tới nhà của bà Trần và cố gắng đưa hai vợ chồng bà tới một trung tâm tẩy não được tổ chức trong một khách sạn. Họ hứa hẹn với hai vợ chồng bà rằng hai người không những được ở khách sạn và phục vụ bữa ăn miễn phí mà còn được chu cấp thêm tiền.

Người chồng đã từ chối và nói rằng: “Dù các anh có cho chúng tôi vàng chúng tôi cũng không đi”.

Vào 8 giờ tối hôm đó, bí thư thôn Lý đã có mặt và cố gắng thuyết phục hai vợ chồng bà tới trung tâm tẩy não. Ông ấy nói: “Chính quyền không cho phép người dân tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác – đây là công việc của chúng tôi. Hai người chỉ cần tham gia một cách hình thức thôi”. Nhưng bà Trần vẫn kiên quyết từ chối.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/22/431771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/20/196240.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share