Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 31-03-2022] Chúng ta giảng chân tướng cho nhân viên ngành công an, kiểm sát, tư pháp, bất kể viết thư cũng vậy, giảng chân tướng trực diện cũng vậy, thường có thể giảng đến chân tướng căn bản của Đại Pháp, và từ góc độ của pháp luật giảng Pháp Luân Công không phải tà giáo, bức hại Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật v.v.. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua việc phơi bày tình hình bức hại và mức độ bức hại thảm khốc các đệ tử Đại Pháp trong hang ổ hắc ám với các nhân viên ngành công an, kiểm sát, tư pháp.

Kỳ thực rất nhiều nhân viên ngành công an, kiểm sát, tư pháp không biết về sự tà ác trong việc bức hại đệ tử Đại Pháp trong hang ổ hắc ám, từ đó mơ hồ tham dự bức hại. Khi họ biết đệ tử Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng trong hang ổ hắc ám, họ sẽ không bức hại đệ tử Đại Pháp một cách không kiêng dè nữa, thực chất rất nhiều người trong số họ cũng không muốn ‘trợ Trụ vi ngược’.

Sau đây là hai trường hợp tác giả đích thân phơi bày bức hại trong hang ổ hắc ám với các nhân viên ngành công an, kiểm sát, tư pháp, đã khởi được hiệu quả rất tốt trong việc giải thể bức hại và giải cứu đồng tu.

Bởi vì tác giả rất coi trọng Pháp mà Sư phụ giảng về việc phơi bày bức hại, cho nên khi gặp bức hại, cũng nhớ phơi bày bức hại đệ tử Đại Pháp trong hang ổ hắc ám, cũng là cứu độ nhân viên tham gia bức hại. Một lần, mấy cảnh sát của công an huyện trực tiếp đến nhà tôi khám xét, trong đó có hai vị lãnh đạo, trong quá trình lục soát, tôi vừa phát chính niệm vừa giảng chân tướng cho họ, hai vị lãnh đạo đó không “làm việc” nên nghe tôi giảng, tôi đã giảng chân tướng căn bản. Tôi giảng tiếp cho họ, tôi nói rằng mình từng bị kết án phi pháp ba năm, vì nhà tù AA muốn “chuyển hóa” tôi, nên cảnh sát đã yêu cầu phạm nhân đánh tôi, buổi tối không cho tôi ngủ, họ luân phiên canh chừng tôi, đánh tôi ở tư thế 90 độ, toàn thân tôi ngã mạnh xuống sàn bê tông, đầu đập mạnh xuống sàn bê tông… Nghe tôi nói đến đây, vẻ mặt của hai vị lãnh đạo tỏ ra rất sốc, khi đó họ sốc đến mức khiến tôi cũng bất ngờ. Họ hỏi tôi: Anh từng bị kết án? Tôi nói đúng rồi. Lúc này họ dường như trầm tư gì đó, họ nói họ phải quay về điều tra. Sau đó, tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, rồi bị đưa vào trại tạm giam, sau 10 ngày giam giữ thì về nhà. Mặc dù khí thế bức hại hung hãn vào thời điểm đó vẫn chưa bị giải thể hoàn toàn, nhưng cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tôi nghĩ do mình giảng chân tướng phơi bày bức hại và phát chính niệm phủ định bức hại đã khởi được tác dụng.

Còn có một sự kiện khác, có một vị đồng tu trong nhóm nhỏ chúng tôi bị bắt cóc, chúng tôi luôn giải cứu phản bức hại, về sau vị đồng tu này bị kết án phi pháp hơn hai năm. Vì không để đồng tu bị đưa đến nhà tù và bị bức hại nghiêm trọng trong đó, chúng tôi trưng cầu ​​và được biết, lệnh thi hành án do Tòa án Trung cấp thành phố ban hành cho trại tạm giam, trại giam đưa người vào tù theo lệnh thi hành án của Tòa án Trung cấp thành phố. Chúng tôi nói người nhà gửi thư cho thẩm phán thụ lý vụ án của Tòa án Trung cấp thành phố và các lãnh đạo của bộ phận khác trong tòa án ấy, với chủ đề không được đưa đồng tu vào tù bức hại. Tôi biết nội dung thư nếu không dựa trên Pháp, mà hoàn toàn là nội dung của người thường sẽ không khởi tác dụng, đối với bức hại của đệ tử Đại Pháp không phải là bức hại giữa người với người, và đồng tu bàn bạc viết những gì, đồng tu kiến nghị viết hang ổ hắc ám đã bức hại đệ tử Đại Pháp như thế nào, tôi cảm thấy kiến nghị này rất tốt, vì nó phù hợp với Pháp lý phơi bày bức hại. Vì người nhà dùng tên thật để gửi, người nhà không tu luyện Đại Pháp, nên không thể viết nội dung chân tướng trong toàn bộ bức thư, do vậy trong đó viết về tình huống gia đình của đồng tu bị bức hại, viết rằng nếu đệ tử Đại Pháp bị đưa đến nhà tù, và bị cưỡng chế chuyển hóa, nếu không chịu chuyển hóa, cảnh sát sẽ yêu cầu phạm nhân hành hạ đệ tử Đại Pháp, ví như đánh đập, không cho ngủ, bị bỏ lạnh cóng ở bên ngoài vào mùa đông… Ở thành phố này có nhà tù BB đã bức hại đến chết đệ tử Đại Pháp, vì vị đệ tử Đại Pháp này bị bức hại nhiều lần, con nhỏ của vị ấy hoảng sợ và xuất hiện trạng thái bất thường, gián tiếp bị bức hại rất thảm. Sau khi bức thư được gửi đi, người nhà của đồng tu nhanh chóng nhận được điện thoại của Tòa án Trung cấp, gọi cho hai người đã gửi thư để thông báo rằng họ đã nhận được thư, nhưng họ không chịu trách nhiệm thực hiện việc đưa đi, họ chuyển bức thư đến bộ phận phụ trách vụ việc này. Sau đó người nhà lại nhận được một cuộc gọi khác từ Tòa án Trung cấp, người này nói rằng anh ấy đã nhận được hai lá thư từ bộ phận khác chuyển đến, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, ý là anh ấy sẽ cố gắng hết sức để đồng tu không bị đưa vào tù.

Sau khi nghe tin này, các đồng tu rất xúc động, cũng chú trọng phát chính niệm cho đồng tu bị bức hại. Một số đồng tu nói rằng họ thường không nghĩ tới việc không để đồng tu bị đưa vào tù; cũng có đồng tu nói, thực chất những người lập án như các nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp cũng không biết rõ tình hình đệ tử Đại Pháp bị bức hại trong tù, nếu họ biết đồng tu bị bức hại trong tù nghiêm trọng như thế nào, mà họ vẫn tham gia và trở thành một phần tử tham gia bức hại, họ sẽ không tham gia bức hại một cách mơ hồ và tùy tiện. Đồng tu muốn tôi viết ra sự kiện này để các đồng tu tham khảo, và có rất nhiều người tham gia thụ lý án không biết được mức độ tà ác của đồng tu bị bức hại trong hang ổ hắc ám, nên phải nói cho họ biết những điều này, để họ không tùy tiện ‘trợ Trụ vi ngược’.

Cuối cùng xin trích dẫn giảng Pháp của Sư phụ:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.” (Lời bình, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống” đăng trên website Minh Huệ ngày 15-11-2003.

Trên đây là nhận thức cá nhân chia sẻ cùng đồng tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/31/注意向公检法人员揭露黑窝里的迫害-440696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/22/200014.html

Đăng ngày 03-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share